Bài đọc 1: Hc 3,17-18.20.28-29 ; Bài đọc 2: Hr 12,18-19.22-24a
Tin mừng: Lc 14, 1.7-11
1 Một ngày sabát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người.
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.
10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.
11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Suy niệm
KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD)
Khoa học kỹ thuật phát triển đã mở ra cho con người những tiềm năng vô tận. Việc con người đạt được vô số những thành tựu vĩ đại là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng cũng vì thế, người ta bắt đầu tự tin hơn về bản thân và sinh ra thói kiêu căng. Hơn bào giờ hết, người ta cần phải biết học nơi Đức Giêsu để sống khiêm nhường hơn, như Người đã đã nói: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29b).
Tin Mừng hôm nay kể lại bài học Đức Giêsu dạy các môn đệ khi đi dự tiệc. Ngài dạy các ông đừng chạy lên chỗ nhất mà ngồi, nhưng hãy chọn chỗ cuối để ngồi. Điều này thể hiện sự khiêm nhường và lịch sự. Đây cũng là bài học được rút ra từ trong cuộc sống. Ông cha ta cũng dạy rằng: “Núi cao còn có núi cao hơn”. Nghĩa là dù ta có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không được tỏ ra kiêu ngạo và cho mình là nhất. Ta cần biết rằng bản thân mình chưa là cái gì cả, luôn có những người khác giỏi hơn mình, biết nhiều hơn mình. Vì thế, ta cần luôn duy trì tinh thần học hỏi và sống khiêm nhường. Chỉ có như thế, ta mới có thể được mọi người quý mến và tôn trọng.
Tiếc thay, con người ngày nay dường như quá tự tin vào bản thân và sinh ra thói kiêu căng ngạo mạn. Người ta sống mà chẳng biết đến sự hiện diện của người khác, luôn cho mình là “cái rốn của vũ trụ”. Cũng vì thế, thế giới hôm nay gặp biết bao nhiêu vấn đề: chiến tranh, hận thù, ghen ghét, xúc phạm nhau, bôi nhọ nhân phẩm nhau,…
Lạy Chúa, chúng con ngày hôm nay dễ nhiễm phải thói kiêu căng. Chúng con thường tự hào với những gì do chúng con làm được và cho rằng đó là tự công sức chúng con. Nhưng chúng con chẳng hề biết rằng “không có Chúa, chúng con chẳng làm gì được”. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sống khiêm nhường và tôn trọng hết tất cả mọi người. Như thế, chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.
CHỌN CHỖ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD)
Trong kinh “Bảy Mối Tội Đầu”, kiêu ngạo được xem là tội nặng nhất và nó cũng là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Thế nhưng, trái ngược với điều đó, khiêm nhường lại là đức tính nền móng của sự hoàn thiện. Vậy, khiêm nhường là gì?
Khiêm nhường được hiểu là nhân đức giúp con người đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và nhìn nhận sự thật về mình. Trong các trình thuật Lời Chúa hôm nay, sứ điệp mà Chúa muốn nhắn gửi cho hết thảy chúng ta là bài học về sự khiêm nhường. Thật vậy, bài đọc I trích sách Huấn Ca dạy rằng: “ Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa”. Còn trong bài Tin Mừng, ngang qua hình ảnh khách dự tiệc cưới, Đức Giêsu đã dạy mỗi người cách thức để sống khiêm nhường là ý thức được vị trí của mình và đừng ngồi “nhầm chỗ”. Hơn thế nữa, song song với việc “biết mình” thì mỗi người cũng được Chúa mời gọi sống yêu thương, nghĩa là quan tâm cách đặc biệt đến những người nghèo khổ, kể cả vật chất lẫn tinh thần.
Như vậy, xuyên suốt các bài đọc của Chúa Nhật XXII Thường Niên, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy sống khiêm nhường qua việc nhận thức đúng vị thế của mình, để rồi biết dành chỗ cao nhất cho Thiên Chúa. Đồng thời, qua việc sống bác ái, yêu thương dành cho người nghèo ta ý thức được giá trị cao cả của “nhân vị”, để từ đó ta tôn trọng và sống khiêm nhường với hết mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, để sống khiêm nhường thật sự quả không dễ dàng gì, vì chúng con phải sống từ bỏ và hy sinh chính mình. Xin Chúa mở rộng tâm trí giúp chúng con nhận ra giới hạn của bản thân để biết sống khiêm nhường trước mặt Chúa và anh chị em. Amen.











