LỜI SỐNG (Chúa Nhật 17 Thường Niên C)

0
112
Young boy's bedtime prayer.

Tin Mừng: Lc 11,1-13

1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông”. 2 Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

            “Lạy Cha , xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

            Triều Đại Cha mau đến,

3          xin Cha cho chúng con

            ngày nào có lương thực ngày ấy;

4          xin tha tội cho chúng con,

            vì chính chúng con cũng tha

            cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

            và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.

5 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được’?. 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9 “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”.


Suy niệm:

CẦU NGUYỆN NHƯ CHÚA DẠY (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

THA THỨ (Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD)

Có một cha già Dòng Tiểu Đệ nọ rất ấn tượng với lời dạy của Kinh Lạy Cha, nên cả tuần cha chỉ giảng có đúng một ý tưởng: “Nếu ai không thể tha thứ cho người khác thì khi đọc Kinh Lạy Cha nên bỏ câu: ‘xin Cha tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha nợ cho những người mắc nợ chúng con,’ câu này sẽ trở thành bản án cho chúng ta, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác thì chúng ta cũng xin Chúa đừng tha thứ cho chúng ta.”

Kinh Lạy Cha trong Tin Mừng Mátthêu thêm rằng: “Nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6,14). Thật thế, rất nhiều lần chúng ta đến tòa giải tội, xưng vô số tội lỗi tày trời, và có những tội lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúa sẵn sàng tha hết. Thế nhưng thói thường con người rất khó tha thứ cho lầm lỗi của người khác đặc biệt là người ấy phạm cùng một lỗi lầm lần thứ hai, hoặc thứ ba. Với lời xin tha thứ, Chúa Giêsu đã nhắc nhớ các môn đệ rằng: sự tha thứ luôn luôn có hai chiều, từ Thiên Chúa đến hối nhân và từ hối nhân đến người khác nữa. Sự tha thứ như thế sẽ nối kết hối nhân với cả Thiên Chúa và với người khác nữa.

Với ý nghĩa như thế mà Bí Tích Giải Tội còn được gọi là Bí Tích Giao Hòa. Nó giúp chúng ta giao hòa với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Mối giao hòa trọn vẹn này sẽ mang đến bình an cho chính hối nhân và cho tha nhân nữa.

Lạy Chúa, mỗi khi chúng con không thể tha thứ cho người khác xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá nơi Chúa đã chết để chuộc tội chúng con, và biết nhớ đến tòa giải tội nơi chúng con đã lãnh nhận vô vàn ơn tha thứ, mà sẵn lòng tha thứ cho người khác. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 16 TN)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm C (Lc 12,13-21)