LỜI SỐNG (29/07, Thánh Mácta, Maria, Lazarô, Lễ nhớ)

0
515

Tin Mừng: Ga 11,19-27 hoặc Lc 10,38-42

Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Mácta và Maria, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Mácta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy  xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Mácta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Mácta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”


 

Suy niệm

NIỀM TIN VÀO CHÚA (Tu sĩ Giuse Phạm Công Minh, SVD)

Trong cuộc sống, khó khăn, đau khổ, thử thách luôn là những điều   mà chúng ta không sao tránh được. Để vượt qua những đoạn đường gian nan, khó khăn ấy thì chúng ta cần phải có một tinh thần lạc quan và một niềm tin tưởng vững vàng.

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay hiện lên khuôn mặt của Mátta đầy u sầu và ảm đạm. Bởi chị vừa mất đi người em trai ruột thịt của mình. Nhưng trong lúc đau khổ và đầy thử thách ấy, Mácta vẫn giữ niềm tin của mình và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin ấy vào Chúa Giêsu “Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11,27). Nhờ có niềm tin vào Thiên Chúa mà nỗi đau buồn của Mátta chợt hóa thành niềm vui khôn xiết. Chúa Giêsu đã cho Ladarô sống lại và dẫn đưa Mácta bước sâu vào con đường đức tin, hướng tới sự sống vĩnh hằng nơi Đức Kitô.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 11,25-26). Thật vậy, Đức Giêsu là sự sống lại cho những người đã chết và Người cũng là sự sống cho những người đang sống. Chính Đức Giêsu Phục Sinh đảm bảo cho những người tin có được sự sống đời này và cả sự sống lại ở đời sau. Bởi chính “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Trong cuộc sống, có muôn vàn cái hữu vây quanh khiến ta mệt mỏi, chán chường, thất vọng và dễ đánh mất niềm tin vào Chúa. Trước đức tin của Mácta, chúng ta phải xét lại đức tin của mình. Trong cầu nguyện, ta đừng bao giờ nghi ngờ hay nản chí. Thay vào đó, ta phải vững tin vào những điều mình xin. Bởi đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được.

Lạy Chúa, cho dù đường đi nguy khó luôn giăng đầy, cho dù đường đời lắm nỗi chông gai, xin cho chúng con một lòng cậy trông nơi Chúa, để qua những khó khăn thử thách, đức tin của chúng con càng thêm vững mạnh hơn. Amen.


 

PHẦN TỐT NHẤT (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

CON BIẾT…! (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Có những cái biết làm cho con người lầm tưởng; có những cái biết làm cho con người lạc lối; có những cái biết tưởng là biết nhưng lại chẳng biết gì. Nhưng, cũng có những cái biết dẫn đến sự cảm thông, đưa đến hạnh phúc và dẫn đến sự sống đích thực – biết Đức Kitô Giêsu.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi Mácta đạt đến cái biết Cùng Đích; cái biết về sự “hữu” của Thiên Chúa và nhận biết được quyền năng của Người. Cũng vậy, trong mỗi biến cố, thử thách của cuộc đời, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy biết và đặt niềm tin tưởng nơi Người. Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta chỉ biết được cái hiện tại, cái bên ngoài mà chưa nhìn thấy được cái thâm sâu, cái cùng đích. Điều này đưa chúng ta rơi vào sự ngộ nhận, thậm chí là lầm tưởng. Trong cuộc sống và trong các mối tương quan, lắm lúc chúng ta cũng vội vàng trong suy đoán hay kết luận theo cái biết của mình mà chưa có sự suy xét rõ ràng và chắc chắn. Điều này dẫn đến những hiểu lầm, thậm chí là đánh giá sai người khác dẫn đến những hậu quả không mấy tốt đẹp.

Triết gia Socrates mời gọi mọi người “hãy tự biết mình” – biết mình để biết và đồng cảm với người khác. Hay như thánh Augustinô cầu nguyện với Chúa: “xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa”. Biết con yếu đuối mỏng dòn, tội lỗi; biết Chúa là Cha nhân lành, chậm giận và giàu tình thương. Thiết tưởng, mỗi người hãy sắm cho mình cái biết này thì những rạn nứt, hiểu lầm, đổ vỡ trong tương quan với tha nhân sẽ giảm thiểu biết là chừng nào.

Lạy Chúa, xin giúp con biết con cách chân thành để biết tha nhân trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và cảm thông; giúp con biết Chúa trong sự xác tín vào quyền năng và tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời con. Amen.

 


KHI NIỀM TIN ĐƯỢC CỦNG CỐ (Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy được uy quyền thật sự của Chúa Giêsu khi Ngài cho anh Ladarô từ cõi chết sống lại. Qua đó Chúa Giêsu củng cố thêm niềm tin của cô Mácta vào chính Ngài khi cô tuyên tín: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11,27).

Mácta vui vì em cô được sống lại từ cõi chết, nhưng có một niềm vui lớn lao khác nữa đó là niềm tin của cô vào Đức Kitô được củng cố và xác tín một cách chắc chắn hơn. Vì niềm tin ấy đưa bản thân cô tới sự sống đời đời với Thiên Chúa: “Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,26).

Trình thuật Lời Chúa hôm nay cũng giúp bản thân tôi và mỗi người chúng ta, là những người đã nhờ Phép Rửa mà được tái sinh vào đời sống mới với Đức Kitô phải xác tín hơn vào niềm tin của mình nơi Ngài. Giữa cơn thử thách lớn lao, Mácta đã gặp gỡ được Đức Kitô và Ngài đã vực dậy niềm tin của chị. Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã ít nhiều gặp những lúc niềm tin bị lung lay. Vậy chúng ta hãy chạy đến với Chúa như cô Mácta bằng cách đến và kết hợp mật thiết với Chúa qua Bí tích Thánh Thể và qua Lời Chúa. Tin vào Đức Kitô cũng chính là tin vào Lời của Ngài vì Lời đó là Lời hằng sống, Lời đem lại phúc trường sinh như lời thánh Phêrô đã tuyên xưng: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.”

Lạy Chúa, xin củng cố thêm đức tin còn yếu kém của mỗi người chúng con. Amen.

Bài trướcCẢM TẠ (Gia đình Bà Cố Anna Nguyễn Kim Sang)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên, Năm A (Mt 13,44-52)