Đôi nét về giáo xứ Trảng Tranh
Giáo xứ Trảng Tranh thuộc giáo phận Long Xuyên, tọa lạc tại Ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Hạt giống đức tin đã được gieo vào nơi đây hơn 100 năm. Giáo xứ hiện nay có khoảng gần 2500 giáo dân và được coi sóc bởi Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Công Lệnh.
Về cơ sở vật chất, giáo xứ đã xây dựng được ngôi nhà thờ mới và được Đức Giám Mục Giuse Trần Văn Toản cung hiến vào tháng 6 năm 2022. Cách đây chưa đầy năm năm, nơi đây vẫn còn ngổn ngang với những đống vật liệu, bãi sình lầy. Thế nhưng cho đến nay, giáo xứ đã có ngôi thánh đường khang trang, khuôn viên đã được san lấp và phủ đầy cây xanh.
Người dân nơi đây chủ yếu làm nông, một số chăn nuôi gia súc, một số ít đi lao động nước ngoài. Giáo xứ được chia thành 9 giáo khu và một họ đạo độc lập là Xẻo Tam. Hiện nay họ độc lập này đang được coi sóc bởi các cha dòng Đức Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Về mặt tổ chức, giáo xứ gồm có các Hội Gia trưởng, Hiền Mẫu, Thiếu Nhi Thánh Thể, Legiô Marie. Giáo xứ gồm có ca đoàn Giáo xứ, ca đoàn Gia trưởng, Hiền mẫu và Thiếu Nhi Thánh Thể.

Đôi chút cảm nhận
Đây là mùa hè thứ hai tôi về Miền Tây. Không giống như lần đầu tiên với bài sai “chính thức”, lần thứ hai này tôi đến với giáo xứ trong quá trình chờ đợi giấy tờ cho chương trình thực tập mục vụ nước ngoài (OTP). Đồng hành với tôi trong quãng thời gian hè này còn có quý thầy dòng Augustinô Mẹ Về Trời và các Nữ tu trong Hiệp hội Mến Thánh Giá Long Xuyên.
Nhắc tới mùa hè là nhắc tới khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại năng lượng sau một năm học. Vì vậy, mùa hè luôn là khoảng thời gian đáng được mong chờ. Đặc biệt, đối với các em thiếu nhi, mùa hè là khoảng thời gian đáng nhớ. Bởi lẽ, thời gian hè là quãng thời gian các em quây quần bên nhà thờ, được vui chơi gặp gỡ và cùng nhau tham gia các trò chơi sinh hoạt sôi động. Ngoài ra, các em còn được tham gia trại hè, một chương trình được kể là trung tâm của chương trình hè. Ở đó, các em được thỏa sức vui chơi, ca hát nhảy múa và rèn luyện các kỹ năng sống. Không những vậy, các em còn được giáo dục, phát triển cả về khía cạnh nhân bản và đời sống thiêng liêng. Vì là điểm nhấn cho chương trình hè nên việc chọn chủ đề cho trại hè là rất quan trọng. Đó không chỉ là tên gọi để làm băng reo, cổng trại nhưng việc chọn chủ đề trại hè còn nói lên định hướng sống, sự quyết tâm của các em xuyên suốt một năm.
Lần này, chủ đề được chọn cho trại hè 2024 của Giáo xứ Trảng Tranh là “Sống đời chứng nhân”. Chủ đề này nói lên sự khao khát cống hiến, niềm hăng say phục vụ và tinh thần hiệp hành mà Giáo Hội đang kêu mời đối với mọi người, cách riêng là các bạn thiếu nhi. Giữa một thế giới đang cần những chứng nhân hơn thầy dạy, trại hè “Sống đời chứng nhân” như một lời mời gọi đến tất cả mọi người ý thức và tích cực hơn trong cách sống, việc làm, hầu góp phần vào công việc loan báo Phúc Âm, trở nên những chứng nhân cho người khác.
Trong thư của thánh Giacôbê có viết rằng: “Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết” (Gc 2, 17). Mỗi người Kitô hữu khi đã lãnh nhận hồng ân đức tin thì mang trên vai trách nhiệm sống và loan truyền đức tin đó cho người khác. Việc các em chọn chủ đề “Sống đời chứng nhân” như một lời khẳng định, một sự quyết tâm để sống đúng với điều mà thánh Giacôbê đã khuyên. Không ai có thể làm chứng cho Chúa nếu như người đó không biết Chúa, không sống thân mật với Ngài. Vì thế, để làm chứng nhân cho Chúa, tôi nghĩ trước hết cần phải học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường. Muốn làm được như vậy, mỗi người cần dành thời gian cho Chúa qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và đến với các bí tích. Đặc biệt đối với các em thiếu nhi, các em sẽ trở nên những chứng nhân tốt nếu học theo tấm gương của Đức Giêsu. Các em có thể làm chứng cho Ngài ngay trong nhà thờ qua việc giữ thái độ nghiêm trang, tích cực thưa kinh và ca hát để chúc tụng Chúa; hay hăng say trong các công việc phục vụ nhà thờ. Đời sống chứng nhân đơn giản là vậy, khi bạn làm tốt công việc với lòng sốt mến, chắc chắn sẽ lôi kéo được những người khác học theo.
Ngoài việc thể hiện đời sống chứng nhân trong nhà thờ, tôi thiết nghĩ sống đời chứng nhân của các em cần được thực thi trong môi trường gia đình. Vì thế, trong các giờ giáo lý, tôi luôn cố gắng giúp các em biết ý thức trách nhiệm hơn trong công việc gia đình. Đời sống chứng nhân đối với các em đơn giản là chăm ngoan học hành để trở nên những con người tốt cho Giáo Hội và xã hội. Ngoài ra, phụ giúp cha mẹ những công việc trong khả năng của mình, thể hiện mình là người sống có nhân bản, biết chào hỏi, kính trên nhường dưới, biết yêu thương anh chị em trong gia đình cũng là cách thế để sống đời chứng nhân. Không chỉ dừng lại trong môi trường sống gia đình, đời sống chứng nhân của các em cần được thể hiện nơi trường học, trong các khu xóm. Với việc vâng nghe thầy cô, yêu thương giúp đỡ bạn bè, giúp đỡ những người khó khăn bệnh tật, đó là những cách mà các em đang sống đời chứng nhân.
Sống đời chứng nhân không nhất thiết phải là làm những điều thật lớn lao vĩ đại nhưng xuất phát từ những việc làm hay hành động nhỏ bé. Trong các buổi đồng hành cùng các em trong các giờ sinh hoạt, tôi mong muốn các em nhận ra rằng chơi cũng là một cách giúp các em sống đời chứng nhân. Mặc dù ai cũng muốn phần thắng cho đội của mình nhưng chiến thắng đích thực là chiến thắng sự gian dối, sự hơn thua, sự ích kỉ trong chính con người mình. Khi các em học được cách sống thành thật, không gian lận, biết tích cực cộng tác với nhau, biết giúp đỡ nhau trong các trò chơi nhóm, đó là lúc các em trở nên những nhân chứng sống động của Chúa giữa đời.

Việc sống đời chứng nhân không chỉ dừng lại trong những ngày hè nhưng đó là bổn phận trong suốt cuộc đời các em. Trong hành trình đó, ngoài trách nhiệm của cha sở, cha mẹ trong gia đình đóng một vai trò quan trọng, như là bệ phóng giúp các em trở nên những chứng nhân sống động. Thế nhưng, nếu sự quan tâm của cha xứ, cha mẹ có lớn bao nhiêu mà không có sự nổ lực của cá nhân thì tất cả chỉ là số không. Vì vậy, việc sống đời chứng nhân phải khởi nguồn từ chính bản thân các em. Ước mong sao các em luôn học hỏi nơi Chúa và luôn biết quyết tâm, nỗ lực sống theo 10 điều tâm niệm Thiếu Nhi Thánh Thể để trở nên những chứng nhân của Chúa.
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, mỗi trải nghiệm là những lần giúp tôi học hỏi được nhiều điều mới. Khép lại hơn hai tháng hè cùng vui chơi sinh hoạt với các em, với con người nơi đây để lại trong tôi nhiều kỉ niệm. Vẫn còn đó là hình ảnh các em vui đùa nhảy múa chuẩn bị cho trại hè, vẫn còn đó là vẻ ngây thơ hồn nhiên nô đùa của các em sau thánh lễ, vẫn còn đó hình ảnh những người phụ nữ hăng say phục vụ giáo xứ, vẫn còn đó những tối Thứ Bảy cùng nhau quây quần lần chuỗi mân côi xung quang nhà thờ. Chia tay giáo xứ, tôi nguyện cầu giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn không những về đời sống vật chất nhưng còn cả đời sống đức tin. Ước mong trại hè “Sống đời chứng nhân” sẽ giúp các em hăng say hơn trong công việc giáo xứ, sống tốt hơn để cùng nhau làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Tôi xin mượn lời bài hát Vui bước đời chứng nhân của tác giả Dương Nhân như một lời nhắn gửi những tâm tình và ước mong của mình tới các bạn thiếu nhi và tất cả mọi người trong giáo xứ Trảng Tranh:
“1 2 3 ta cùng đi, đi về muôn lối không sợ chi, gieo niềm tin mới ta trở nên chứng nhân giữa đời. Tình yêu Chúa ta truyền giao, Tin Mừng thắp sáng cho mọi nơi, vững lòng đi tới qua bão giông muôn trùng xa xôi …”
Micae Trần Văn Cường, SVD












