LỜI SỐNG (30/11, Thánh Anrê Tông Đồ, lễ kính)

0
769

Tin Mừng: Mt 4,18-22

Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

—– o0o —–

Suy niệm:

ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG (Tu sĩ Phêrô Trần Văn Dương, SVD)

Ơn gọi thường được nghĩ như là một ơn đặc biệt dành riêng cho một số người; và không ai có thể tự ban vinh dự này ngoại trừ Thiên Chúa, như trường hợp của Môsê, Samuel hay Phaolô… Thực ra, bất cứ ai cũng được gọi để trở thành con cái Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên, đang khi các ông đang làm nghề chài lưới trên biển hồ Galilê, trong số đó có thánh Anrê mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành lưới người như lưới cá”, thánh Anrê đã từ bỏ tất cả và dành trọn quãng đời còn lại để đi theo Người. Từ một ngư phủ, thánh nhân đã trở thành Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Ngài hăng say, nhiệt tâm truyền giáo và sẵn sàng tử đạo để làm chứng cho Tin Mừng. Thánh nhân đã chứng tỏ điều đó bằng việc đi rao giảng Tin Mừng ở các nước Hy Lạp, Nga, Ba Lan và chịu đóng đinh vào thập giá như Chúa Giêsu, dưới hình chữ X. Đời sống của ngài vẫn luôn là tấm gương cho Giáo Hội qua mọi thời.

Ngày nay, mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi và trao cho một sứ mạng riêng. Người được ơn gọi làm linh mục có sứ mạng chăm sóc đàn chiên của Chúa. Người được ơn gọi đời sống thánh hiến thì sống theo Ba Lời Khuyên Phúc Âm. Người sống đời hôn nhân có sứ mạng sinh sản và giáo dục con cái… Mỗi người chỉ có hạnh phúc thật sự khi sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình. Tuy nhiên, cuộc sống có quá nhiều rủi ro, đau khổ, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh,… nên con người thường rơi vào hoàn cảnh thất vọng, chán nản. Bởi thế, con người cần tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa thì cuộc sống mới được hạnh phúc và bình an.

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự cộng tác với Ngài trong công trình cứu chuộc nhân loại. Xin Chúa cho đời sống của chúng con trở nên khí cụ trong bàn tay của Ngài. Amen.


 

LỜI MỜI GỌI (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, trong đó có thánh Anrê được Giáo Hội mừng kính hôm nay, đi theo Người khi bắt đầu sứ vụ rao giảng. Sau lời mời gọi của Đức Giêsu: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành lưới người như lưới cá”, bốn môn đệ ngay lập tức đi theo Người. Lời mời gọi ấy có điều gì thôi thúc các ông đi theo Người ngay lập tức?

Trước hết, hành động “thấy” và “biết” tên các môn đệ khi Đức Giêsu đi dọc biển hồ Galilê đã bộc lộ sự biết rõ và quan tâm từ trước của Người. Hành động ấy phải xuất phát từ một tình yêu mà Người ấp ủ khi nhìn thấy các môn đệ đang làm việc. Quả thật, Đức Giêsu đã bộc lộ tình yêu qua lời mời gọi của mình với các môn đệ, để các ông nhận ra, đụng chạm và đáp trả lời mời gọi tình yêu.

Kế đến, Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ với một lời mời gọi dứt khoát và mang một mục đích rõ ràng “trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Với lời mời gọi dứt khoát như thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ thực hiện một công việc, một sứ vụ cao cả, đó là trở thành những người rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng. Tuy chưa biết rõ mục đích lời mời gọi, nhưng các môn đệ đã cảm nhận được sự dứt khoát và đòi hỏi phải từ bỏ những gì thuộc về mình đang có để hướng đến “những kẻ lưới người như lưới cá”. Điều đó đã thôi thúc các ông bước theo Người ngay lập tức. Lời mời gọi của Đức Giêsu vẫn luôn thôi thúc và mời gọi mỗi người chúng ta hãy dấn bước theo Người và trở nên người môn để đích thực của Người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết nhận ra sự thôi thúc nơi lời mời gọi của Đức Giêsu, ngõ hầu chúng con cũng lập tức bước theo Chúa và trung tín với Ngài. Amen.


 

CÁI GIÁ CỦA LÝ TƯỞNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


LỜI MỜI GỌI (Tu sĩ P.X. Nguyễn Trí Long, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên, trong đó có thánh Anrê mà chúng ta mừng kính hôm nay. Chúa chọn các Tông Đồ với ơn huệ nhưng không của Ngài, thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội và chọn ai tùy ý Ngài.

“Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”(Mt 4,19) Một lời mời gọi thật sự khó hiểu, vì các ông lâu nay chỉ biết đến lưới cá làm gì có chuyện lưới người. Mặc dù chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng nghe lời Thầy các ông đã lập tức bỏ tất cả mà đi theo Người. Các ông đã đáp trả hết sức mau mắn và lạ thường nào là: gia đình, sự nghiệp, người thân và tương quan.

Thử hỏi, chúng ta học được gì nơi các Tông Đồ? Hành trình ơn gọi đi theo Chúa của mỗi người cũng được khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giêsu “các anh hãy đi theo Tôi”. Để đáp lại lời mời gọi đó, chúng ta cần học nơi các Tông Đồ tinh thần đáp trả mau mắn và dứt khoát, không do dự, không so đo tính toán, sẵn sàng bỏ lại tất cả phía sau để tiến bước với Chúa. Hơn thế, chấp nhận bước theo Chúa là đón nhận sứ vụ Chúa trao như các Tông Đồ, là trở thành những ngư phủ đánh lưới người như lưới cá. Do đó, theo Chúa không phải để trốn tránh việc đời, để an thân nhưng là ra đi rao giảng và sống chứng nhân Tin Mừng cho mọi người. Bởi thế, người môn đệ phải biết tín thác tuyệt đối vào Chúa, dứt khoát không để cho tình, tiền, tài, …làm vướng bận và cản bước khi thi hành sứ vụ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn ý thức rằng, bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Để nhờ đó có thể giúp con dứt khoát từ bỏ những điều vướng bận mà noi theo thánh Anrê hăng say rao giảng và sống gương mẫu làm cho Tin Mừng của Chúa được lan rộng. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 34 TN)
Bài tiếp theoNgôn sứ của những cái không