LỜI SỐNG (25/12, GIÁNG SINH (Lễ chính ngày))

0
293

Tin Mừng: Ga 1,1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”.16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

—– o0o —–

SUY NIỆM

SỰ SỐNG LÀ ÁNH SÁNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA (Tu sĩ Antôn Ngô Văn Lâm, SVD)

Hoa hướng dương như tên gọi của nó, luôn hướng về phía mặt trời ở bất cứ nơi đâu, dù có bị thiêu đốt bởi sức nóng, thì mặt trời vẫn là tâm điểm có lực hút đặc biệt để nó luôn hướng về. Với ý nghĩa này, Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay đã làm nổi bật lên hình ảnh của Ngôi Lời: “Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa” (Ga 1,1-2)

Hoa hướng dương là biểu tượng cho sự tích cực, vươn lên và luôn hướng ra ánh sáng. Con người được chính Thiên Chúa tác tạo, và Ngài đặt nơi tâm hồn mỗi người một niềm khắc khoải. “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa và tâm hồn chúng con còn mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Câu nói nổi tiếng trên trong quyển sách “Tự Thuật” của thánh Augustinô đã cho ta thấy nơi tâm hồn của thánh nhân có một niềm thao thức mãnh liệt, luôn luôn hướng về Thiên Chúa trong từng hơi thở.

Ngôi Lời là Thiên Chúa, chính Ngôi Lời lôi kéo ta về với Thiên Chúa, bởi vì loài người đã lạc xa Thiên Chúa. Ngôi Lời đến thế gian không phải để làm theo ý mình, nhưng là thi hành sứ mạng của Chúa Cha. Ngài đến để cứu chuộc và đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn lại con người của mình. Có bao giờ ta tự hỏi, tôi làm việc này hay việc kia là làm theo thánh ý Thiên Chúa hay làm theo ý riêng mình? Tôi làm như thế để tôn vinh và làm sáng danh Chúa hay là để đánh bóng tên tuổi của tôi? Mục đích của công việc cũng như cuộc đời của tôi có đặt Chúa làm trung tâm, để giúp tôi và người khác quy hướng về Thiên Chúa không?

Lạy Chúa, chúng con thường lạm dụng tự do Chúa ban để làm theo những sở thích và ý riêng của mình. Xin cho chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời, để chúng con làm sáng danh Chúa và thi hành ý muốn của Chúa. Amen.


LÀM CHỨNG CHO ÁNH SÁNG? ( Tu sĩ P.X. Nguyễn Trung Tuyến, SVD)

Ánh sáng là gì? Ánh sáng mang lại hơi ấm khi mùa đông lạnh giá. Ánh sáng xua tan bóng đêm tối tăm. Ánh sáng làm lên những điều kỳ diệu trong vũ trụ này, và con người không thể sống thiếu ánh sáng. Con người, sự vật được nhìn thấy, nghĩa là hiện hữu như chính mình nhờ “Ánh sáng”.

Có một người được sai đến để làm chứng cho ánh sáng đó là ông Gioan Tẩy giả. Ông là chứng nhân cho ánh sáng tuyệt vời nhất trong thời đại này. Ngài đến để dọn đường cho Chúa. Chúa Kitô là ánh sáng đến thế gian để soi sáng cho mọi vật mọi loài, nhất là cho con người thấy mình là ai trong các mối tương quan. Chúa Kitô cũng chính là sáng sáng soi dẫn con người bước đi trên chính lộ. Như thế ánh sáng đến thế gian là để cho con người biết mình là ai và phải sống như thế nào cho đúng với ý Đấng Sáng Tạo đã dựng nên nó từ thuở ban đầu, chính là dọn lại cõi lòng bởi hố sâu của sự kiêu căng, dục vọng và tội lỗi.

Việc trang trí đèn hoa, máng cỏ, cây thông, việc tổ chức lễ lạc linh đình…vào dịp Giáng Sinh quả là một việc nên làm và đáng làm. Tuy nhiên, để làm chứng về ánh sáng chỉ bằng những việc ấy mà thôi thì chưa đủ và hầu chắc sẽ ít hữu hiệu. Không gì hơn, noi gương vị Tiền Hô, hãy sống thật cái căn tính và ơn gọi của mình. Bà con lương dân, anh em khác đạo và cả anh em vô thần sẽ có cơ may nhận ra ánh sáng khi chúng ta hiện diện, sống như là những người Kitô hữu, những người đang có Chúa Kitô trong mình.

Lạy Chúa, xin cũng dạy chúng con biết dọn đường cho “ánh sáng” chân lý là Đức Kitô chiếu giãi khắp thế gian và tỏa sáng một cách xứng hợp nơi tâm hồn nhân loại.

Bài trướcMái ấm Đại An: Chương trình mừng Vọng Chúa Giáng Sinh 2022 “sớm”.
Bài tiếp theo[TRỰC TIẾP] THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC và PHÓ TẾ * 08h30′ ngày 04/1/2023 * Dòng Ngôi Lời Việt Nam