LỜI SỐNG (25/12, Chúa Giáng Sinh, Lễ rạng đông, Lc 2,15-20)

0
132

Bài đọc 1: Is 62,11-12   ;     Bài đọc 2: Tt 3,4-7

Tin Mừng: Lc 2,15-20

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

—– o0o —–

Suy niệm

LOAN BÁO NIỀM VUI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tâm, SVD)

Niềm vui chia sẻ là niềm vui nhân đôi. Khi gặp điều may mắn, hạnh phúc, chúng ta thường chia sẻ để mọi người cùng chung vui với chúng ta. Khi đó, niềm vui của ta cũng gia tăng gấp bội. Đó cũng chính là tâm tình của các mục đồng trong bài Tin Mừng hôm nay, “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa” (x. Lc 2,20).

Thật thế, sau khi được thiên thần báo tin, các mục đồng đã hối hả chạy tới Bêlem để chiêm ngắm món quà mà Thiên Chúa đã ban cho trần thế. Tâm hồn họ đã được đổ tràn niềm vui mừng hân hoan. Điều đáng quý nơi những người mục đồng trong trình thuật Tin Mừng hôm nay là họ đã không giữ lại niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng đã chia sẻ với mọi người, “họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này” (Lc 2,17). Và rồi, niềm vui được lan toả, sau khi đã “sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết” (Lc 2,15), tất cả mục đồng đã ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa.

Trong cuộc sống, chúng ta thường muốn trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Và đối với người Kitô hữu, niềm vui lớn lao nhất và cũng là quý giá nhất chẳng phải là được biết Đức Giêsu Kitô hay sao? Thế nên, noi gương các mục đồng, chúng ta hãy đem Chúa đến cho mọi người. Đặc biệt, khi nhìn về thế giới hôm nay, chúng ta nhìn thấy biết bao con người vẫn còn sống trong lo lắng u sầu vì thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh,… Đó là những người anh em của chúng ta. Chúng ta có sứ vụ phải đem niềm vui Tin Mừng đến cho họ như thánh Arnold Janssen đã nói: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất”.

Lạy chúa! Nhân loại hôm nay vẫn còn đó những buồn phiền, u sầu, biết bao người là nạn nhân của sự bất công, thiên tai, chiến tranh và dịch bệnh, xin Chúa đến ban niềm vui và bình an cho những người còn đang sống trong đau khổ. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sức mạnh và ơn can đảm để dám dấn thân và đem Chúa đến với mọi người. Amen.

 

 

Bài trướcTHỈNH VIỆN NGÔI LỜI – NOEL CÙNG EM
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (26/12, Thánh Stephanô, lễ kính, Bát Nhật GS)