Anh em và chị em thân mến, quý anh em trong Dòng, các cộng tác viên giáo dân, các ân nhân và những người cùng cộng tác trong sứ vụ,
Cùng với việc cử hành lễ Giáng Sinh, năm 2025 cũng khép lại. Đây là một năm mang dấu ấn lịch sử đối với gia đình truyền giáo của chúng ta, khi chúng ta mừng kỷ niệm 150 năm phong trào truyền giáo do thánh Arnold Janssen khởi xướng, phong trào đã dẫn đến việc thành lập ba hội dòng tu trì và lôi cuốn vô số giáo dân tham gia vào công cuộc truyền giáo.
(Video tiếng Anh)
Chúng ta thực sự tri ân vì tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện qua chúng ta và nơi chúng ta trong suốt những năm tháng ấy.
Khi cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa, chúng ta một lần nữa tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và chia sẻ niềm vui với tất cả những ai đang mong chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng (Is 9,1).
Tuy nhiên, trong khi mừng kính việc Chúa đến, chúng ta cũng nhìn vào thực tại chung quanh và nhận ra rằng ánh sáng đã đến thế gian lại càng phơi bày rõ hơn bóng tối vẫn còn tồn tại và đang tìm cách lấn át (Ga 1,5). Chúng ta tiếp tục chứng kiến các cuộc chiến tranh, như tại Ukraina và Nam Sudan, chỉ để nêu vài nơi trong số những vùng mà anh em Dòng Ngôi Lời (SVD) chúng ta và các nữ tu Dòng Nữ tỳ Chúa Thánh Thần (SSpS) đang hiện diện. Trái đất của chúng ta đang kêu cứu, và thiên nhiên nổi loạn như một hệ quả của những hành vi phát xuất từ chủ nghĩa tiêu thụ hoặc từ các quyết định chính trị không lưu tâm đến sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên cũng như những hậu quả bi thảm mà các chọn lựa ấy gây ra cho nhân loại.
Tất cả những ai mong chờ ơn cứu độ đều hân hoan khi Đấng Cứu Thế ra đời (Lc 2,10–11). Ơn cứu chuộc diễn tả sự giải thoát của nhân loại và của toàn thể công trình tạo dựng. Chúng ta cũng hân hoan trong niềm mong đợi sự viên mãn của ơn cứu chuộc trong thời đại của chúng ta, với việc đổi mới mọi sự (Kh 21,5). Để điều đó có thể xảy ra, sự mong đợi của chúng ta phải là một sự chờ đợi tích cực, dấn thân và sáng tạo.
Chờ đợi, dấn thân và tái tạo là những hành động hướng chúng ta về tương lai, và lễ Giáng Sinh mời gọi chúng ta đón nhận chính thái độ ấy. Khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ, chúng ta hãy hướng nhìn về tương lai mà Người đang chuẩn bị cho chúng ta, và hãy thực hiện một cử chỉ dấn thân đối với chính Thiên Chúa và đối với dự phóng của Thiên Chúa về sự sống mới cho nhân loại và sự biến đổi của toàn thể thụ tạo.
Anh chị em thân mến, tôi kính chúc mỗi người trong anh chị em một lễ Giáng Sinh an lành và thánh thiện.
Lm. Anselmo R. Ribeiro, SVD
Bề Trên Tổng Quyền
__________________
Bản dịch của Trí Nhân & Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD được biên dịch từ https://svdcuria.org/svd-generalate/__trashed-5/











