Tin Mừng: Lc 1, 67-79
67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,79 soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.
—– o0o —–
SUY NIỆM
DACARIA CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA (Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)
Diệu kỳ thay! Ông Dacaria trong một thời gian dài không nói được, nhưng ông lại được chứng kiến những điều lạ lùng Thiên Chúa đoái thương thực hiện trên gia đình mình. Qua biến cố đó, Dacaria đã thấu hiểu được ý định nhiệm mầu của Đấng Tối Cao. Vì thế, khi miệng lưỡi được mở ra, tức khắc ông Dacaria cất lên bài ca “Chúc Tụng” để ngợi khen Thiên Chúa.
Trước hết, lịch sử cứu độ cho thấy rằng Thiên Chúa luôn trung thành và nhân hậu. Dù bao phen con người phản bội, Thiên Chúa vẫn viếng thăm để cứu chuộc con người. Thật vậy, trong lời chúc tụng của ông Dacaria, chúng ta thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đấng Cứu Tinh, Đấng hoàn thành giao ước giữa Thiên Chúa với con người qua các tổ phụ, được các tiên tri loan báo và nay đang cư ngụ trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Chính Người Con này khi được hạ sinh sẽ trở thành niềm hân hoan, vui mừng cho toàn dân Ítraen và toàn thể nhân loại. Thứ đến, trong tâm tình của một người cha tràn đầy niềm vui, ông Dacaria âu yếm hướng nhìn người con và nói tiên tri về sứ mạng mai này của con trẻ. “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76). Quả thế, với tư cách là Tiền Hô, Gioan dõng dạc công bố sứ điệp Nước Trời: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Ngài chuẩn bị lòng dân đón nhận Đấng Cứu Thế và khơi lên trong tâm hồn Dân Chúa lòng khao khát ơn cứu độ. Sau cùng, sự xuất hiện của mỗi người chúng ta trên cõi đời này là quà tặng nhưng không đến từ Thiên Chúa. Cho nên, chúng ta hãy lấy gương sáng của ông Dacaria, ca tụng tình thương của Thiên Chúa đã đến viếng thăm dân Người, mà chiêm ngắm việc Con Thiên Chúa sinh ra làm người. Vì thế, trong đêm nay mỗi người chúng ta hãy chạy đến với Hài Nhi Giêsu mà phủ phục suy tôn và dâng lời chúc tụng Người.
Lay Chúa, xin cho chúng con biết noi gương ông Dacaria luôn cất lời ca tụng Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban. Amen.
TÂM TÌNH CHÚC TỤNG (Tu sĩ G. B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)
Trình thuật Tin Mừng hôm nay là bài ca chúc tụng được ông Dacaria cất lên khi được tràn đầy Thánh Thần. Lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa là tâm tình mà mỗi người Kitô hữu cần có trong đời sống.
Lời chúc tụng của ông Dacaria không chỉ đơn thuần là lời cầu nguyện bộc phát, nhưng là một bài ca được cất lên sau hành trình đức tin của ông với Thiên Chúa. Bài ca này là những lời đầu tiên ông thốt ra sau bao ngày tháng ông bị câm kể từ cuộc thần hiện trong đền thánh. Vì vậy, bài ca là lời chúc tụng, tạ ơn thốt ra từ tận đáy lòng của một con người bé nhỏ trước biến cố vĩ đại mà Thiên Chúa đã làm cho gia đình ông Dacaria.
Trong cuộc sống, lắm lúc ta thiếu đi tâm tình chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa. Có thể là do văn hóa thực dụng và lối sống vô ơn đã đẩy con người đến chỗ chỉ thích đón nhận mà không muốn trao ban. Để rồi trong những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, chúng ta chỉ biết cầu xin, than vãn và cả lời trách móc mà thiếu đi tâm tình tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa. Mỗi người đều có cho mình hành trình đức tin riêng. Hành trình đó có thể là ơn lành, có thể là khổ đau, yếu đuối phận người. Ông Dacaria sau những ngày câm lặng đã nhận thấy ơn cứu chuộc của Thiên Chúa sắp ban tặng cho nhân loại, ông cất lời chúc tụng, ngợi khen. Đại lễ Giáng Sinh đã gần kề, ước chi chúng ta cũng biết nhận ra ơn cứu chuộc Thiên Chúa ban, để trong mọi thời khắc của cuộc sống và đặc biệt trong hành trình đức tin, ta biết dâng lên lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là “Vầng Đông tự chốn cao vời” đã tới viếng thăm con người. Xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình chúc tụng, tạ ơn để chúng con biết chia sẻ những ơn lành Chúa ban cho đồng loại. Amen.
CHÚC TỤNG ĐỨC CHÚA (♦ Tu sĩ Phêrô Trần Nhật Trường, SVD)
“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.
Qua lời ông Dacaria chúc tụng Đức Chúa và nói về sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả, ta chiêm nghiệm một điều rằng: con người chúc tụng Thiên Chúa là khi được tràn đầy Thánh Thần và khi lòng tràn đầy Thánh Thần, người ấy sẽ được bình an.
Ông Dacaria, một vị tư tế nhỏ bé nhờ ơn Chúa Thánh Thần mới thốt lên được những lời tiên tri tốt lành. Như thánh Athanasiô đã nói: “Nhờ lãnh nhận Thánh Thần, chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa… Vì thế, những kẻ nào được Chúa Thánh Thần ở cùng, đều được thần hoá”. Con người sẽ trở nên phi thường, hiện thực hóa những phép mầu, vượt qua khổ đau khi người ấy biết khát khao và cầu xin sức mạnh và tình yêu của Thánh Thần. Đứa con trai tên Gioan là phép mầu mà Thiên Chúa đáp lại lời khẩn xin chân thành và kiên nhẫn của vợ chồng ông Dacaria. Nếu con người cũng cầu nguyện với Ngài bằng một trái tim tha thiết như thế, Thiên Chúa sẽ nhậm lời người ấy. Bởi “Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn”.
Người “cứu ta thoát khỏi địch thù”, “soi sáng nơi tăm tối”, để rồi “dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. Từng hơi thở của con người đều nhờ bởi tình yêu Thiên Chúa. Mỗi người cần trở nên là Dacaria không ngừng ca ngợi tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa, luôn cầu nguyện để có đời sống công chính, “mở lối” cho tha nhân đến với Ngài và rồi linh hồn ta sẽ được bình an. “Người sẽ cứu độ” và tha “hết mọi tội khiên”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, thánh thiện để xứng đáng trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Xin Người ban cho chúng con sức mạnh để dấn thân vào công cuộc truyền giáo và luôn biết khát khao và tìm thánh ý Chúa trong mọi sự. Amen.