GIÁO LÝ VIÊN TGP. SÀI GÒN HỌC HỎI VỀ TINH THẦN LAUDATO SI’ VÀ HOÁN CẢI MÔI SINH

0
166

Trước những thách đố ngày càng nghiêm trọng của môi trường sinh thái và lời mời gọi tha thiết từ Thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Pope Francis, Ban Giáo lý Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi học hỏi với chủ đề: “Sống Tinh Thần Laudato Si’ và Hoán Cải Môi Sinh” dành cho các học viên giáo lý viên cấp I, II và III.

Buổi thuyết trình được diễn ra vào lúc 16g00 ngày 17/05/2026 tại hội trường Giáo xứ Bắc Dũng, với sự tham dự của hơn 300 học viên đến từ các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chương trình do Sr. Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, OP (Dòng Đa Minh) làm Giám học Ban Giáo lý Tổng Giáo phận tổ chức và được Cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD (Dòng Ngôi Lời) trực tiếp trình bày và hướng dẫn.

Dựa trên nền tảng Thông điệp Laudato Si’, Cha Phêrô đã trình bày cách tổng quan và sâu sắc về mối quan tâm của Giáo Hội đối với việc chăm sóc và bảo vệ “Ngôi Nhà Chung”. Qua đó, ngài nhấn mạnh rằng con người đang góp phần làm tổn thương thiên nhiên và phá vỡ sự hài hòa của công trình tạo dựng. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi nhìn nhận muôn loài thụ tạo như quà tặng của Thiên Chúa để biết sống quảng đại, biết chiêm ngắm vẻ đẹp của công trình sáng tạo và có trách nhiệm hơn với môi trường sống.

Từ giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, Cha Phêrô cũng nhấn mạnh ba mối tương quan căn bản của con người: với Thiên Chúa, với tha nhân và với trái đất. Ba mối tương quan này luôn gắn kết mật thiết với nhau và đòi hỏi mỗi người phải có sự hoán cải toàn diện trong đời sống đức tin cũng như trong cách ứng xử với môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, cha diễn giả mời gọi các học viên xét lại lối sống và thái độ của bản thân trước thiên nhiên cũng như trước những người nghèo khổ, vốn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng môi sinh. Tinh thần hoán cải môi sinh không chỉ dừng lại ở nhận thức, nhưng còn phải được thể hiện qua những hành động cụ thể trong đời sống thường ngày.

Trong suốt 1 giờ 45 phút, buổi học hỏi đã diễn ra trong bầu khí sôi nổi và chăm chú. Nhiều học viên cảm nhận đây là dịp quý báu để hiểu sâu hơn giáo huấn của Giáo Hội về môi trường sinh thái, đồng thời ý thức hơn trách nhiệm của người Kitô hữu trong việc chăm sóc thiên nhiên và liên đới với người nghèo.

Chương trình kết thúc lúc 17g45 trong niềm vui và sự phấn khởi của các tham dự viên. Đọng lại nơi mỗi người là lời chất vấn đầy ý nghĩa từ Thông điệp Laudato Si’: “Chúng ta muốn để lại cho những người đến sau, cho con cháu chúng ta, một thế giới như thế nào?”

✍️ Maria Thanh Tuyền

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 7 PS)
Bài tiếp theoĐƯỢC GIẢI PHÓNG: Nghèo, Dốt, Lười — và Nỗi Đói Không Tên