Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD
Trích dẫn Kinh Thánh:
“Cho đến ngày, từ trên cao, thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ, sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng. Lẽ chính trực sẽ ở trong sa mạc, và đức công minh trong vườn cây ăn trái. Sự nghiệp của đức công minh sẽ là hòa bình. Thành quả của đức công minh sẽ là sự yên hàn và an ninh vĩnh cửu. Dân Ta sẽ ở trong cảnh thái bình, trong nơi ở an toàn, trong chốn nghỉ thảnh thơi” (Is 32,15-18).
Trích dẫn Laudato Sí:
“Một khi chúng ta đánh mất sự khiêm nhường và say sưa với khả năng chi phối vô hạn trên mọi sự, chắc chắn chúng ta sẽ gây tổn hại cho thế giới và cho môi trường. Không dễ đạt được thái độ khiêm nhường lành mạnh hay tiết độ vui tươi này nếu chúng ta trở nên tự tôn, nếu chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống chúng ta hay thay thế Ngài bằng cái tôi riêng của mình, cho rằng những cảm giác chủ quan của chúng ta có thể xác định được điều gì là đúng và điều gì là sai” (LS 224).
Gợi hứng suy tư:
Ví như hạt giống được vùi trong lòng đất, rồi từ đó, sự sống nảy mầm một cách thật diệu kỳ. Chúng ta có thể nghĩ đến những bông hoa mọc lên bên vệ đường từ những hạt giống rơi xuống cách ngẫu nhiên. Khi những bông hoa đó lớn lên, chúng ta được chiêm ngắm vẻ đẹp tự nhiên của chúng.
Cũng vậy, ngôn sứ Isaia đã báo trước cảnh sa mạc khô cằn sẽ trở nên vườn cây ăn trái vì Đức Công Chính xuất hiện giữa con người và làm cho dân tộc được sống bình an trong cảnh yên hàn và thịnh vượng.
Trong Đức Kitô, chúng ta cũng được trở nên hạt giống công chính là Lời của Ngài. Hạt giống công chính chứa đựng bình an cho người khác và cho thế giới: khi chúng ta không còn oán hận, không còn trách móc, không lên án, chỉ trích nhau bằng những lời nặng nề; khi không còn hố ngăn cách giữa tôi và anh, giữa các quốc gia với nhau và giữa các châu lục trên thế giới. Nhân loại chỉ xích lại gần nhau khi chúng ta có “mẫu số chung” là cùng nhau kiến tạo hòa bình từ nơi sâu thẳm của trái tim con người và từ tình yêu Thiên Chúa.
Lời nguyện cầu:
Lạy Chúa, để sống bình an với nhau, chúng con cần có Chúa hướng dẫn, chúng con cần lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau. Chúng con cần học bài học khiêm tốn để cùng nhau kiến tạo hòa bình và sống hài hòa trong công lý và hòa bình. Xin dạy chúng con biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Lạy Chúa, xin hãy đến cứu giúp chúng con. Amen!











