Năm Thánh của Người Di Dân: Những Nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng

0
347
Năm Thánh về Công lý và Người Di dân được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, Rôma: Hội đồng Tổng quyền có sự hiện diện của Cha Fabian Kalaluka, SVD, cùng với Cha Richard Quadros, SVD (Điều phối viên JPIC), Cha Roy Thomas, SVD (Thư ký JPIC của USG), và Cha John David, SVD. Photo: svdcuria.org

✍️ Lm. Richard Quadros, SVD – Điều phối viên JPIC

Cử hành Năm Thánh của Người Di Dân – Ngày 4–5 tháng 10 năm 2025

Trong khuôn khổ Năm Thánh 2025, Giáo hội hân hoan cử hành Năm Thánh của Người Di Dân từ ngày 4 đến 5 tháng 10 năm 2025, với chủ đề “Người Di Dân, Những Nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng.” Sự kiện đặc biệt này là một phần trong lời mời gọi rộng lớn hơn dành cho mọi tín hữu trở nên “Những Người Lữ Hành của Niềm Hy Vọng.”

Năm Thánh làm nổi bật vai trò thiết yếu của người di dân và tị nạn trong thế giới hôm nay — không chỉ như những người lữ hành hay người vô gia cư, mà còn như những chứng nhân mang theo đức tin, sức mạnh nội tâm và sự canh tân.

Niềm hy vọng giữa nghịch cảnh

Nhiều người di dân và tị nạn đã trải qua chiến tranh, bạo lực, khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng. Tuy nhiên, sự kiên trì của họ diễn tả sức mạnh của niềm hy vọng giữa đau khổ. Giáo hội nhận ra nơi họ một chứng tá sống động của đức tin, dạy chúng ta rằng hy vọng không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một hành vi can đảm và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.

Chứng tá truyền giáo

Người di dân không chỉ là những người thụ hưởng sự chăm sóc mục vụ, mà còn là những nhà loan báo Tin Mừng tích cực. Đức tin, sức sống và sự phong phú văn hóa của họ đem lại sinh khí mới cho các Giáo hội địa phương đón nhận họ. Qua gương sống của mình, họ trở nên những nhà truyền giáo của niềm hy vọng, xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và canh tân các cộng đoàn bằng những cách thế mới mẻ diễn tả Tin Mừng.

Đón tiếp và hội nhập

Năm Thánh kêu gọi các cộng đoàn nhìn nhận người di dân không phải như gánh nặng, nhưng như một phúc lành. Giáo hội mời gọi các tín hữu mở rộng lòng đón tiếp, trân trọng phẩm giá của họ, đón nhận những ân huệ họ mang đến, và thúc đẩy sự hội nhập đích thực. Sự cởi mở này trở nên biểu hiện cụ thể của tinh thần liên đới và hiệp thông.

Lời mời gọi gắn bó với sứ mạng của chúng ta

Đối với các tu sĩ truyền giáo của Dòng Ngôi Lời (SVD), việc chăm sóc mục vụ cho người di dân được cắm rễ sâu trong căn tính truyền giáo của chúng ta. Quyết Nghị số 2.1.1 của Tổng Tu Nghị lần thứ 19 mời gọi chúng ta củng cố sứ vụ nơi người di dân, bằng cách khuyến khích nhiều anh em hơn dấn thân đồng hành với họ, trở thành những tác nhân của niềm hy vọng và sự hội nhập trong các Giáo tỉnh, Vùng và Khu vực truyền giáo (PRMs).

Được bén rễ trong Lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể, chúng ta nhận ra nơi mỗi người di dân dung mạo của Đức Kitô — Đấng từng là người tị nạn tại Ai Cập. Cùng bước đi với người di dân không chỉ là một hoạt động mục vụ, mà còn là một hành trình đức tin, nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong những nền văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc mới.

Tái khám phá đoàn sủng của chúng ta

Năm Thánh mời gọi chúng ta tái khám phá ơn gọi truyền giáo: vượt qua biên giới, phá bỏ rào cản và xây dựng những nhịp cầu hiệp thông.

Nơi người di dân, chúng ta gặp thấy cả sự mong manh lẫn sức mạnh, cả đau khổ lẫn ân sủng. Khi đồng hành với họ, chính chúng ta cũng được Phúc Âm hóa — được đổi mới trong sứ mạng trở nên những môn đệ trung tín của Lời và những nhà truyền giáo của niềm hy vọng trong một thế giới đang khát khao hòa bình và hiệp nhất.

Tượng đài Người Di dân – Quảng trường Thánh Phêrô

Nguồn: svdcuria.org

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD (Lược dịch)

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Sáu, Tuần 27 TN)
Bài tiếp theoHÒA BÌNH TỪ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ – TRUNG THU 2025