HÒA BÌNH TỪ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ – TRUNG THU 2025

0
441
Cha xứ, Thầy Sáu, GLV Phước Đồng, cùng anh em Thỉnh sinh Ngôi Lời

✍️ Thỉnh Sinh Ngôi Lời

Trung thu trăng sáng rạng ngời
Chiếu soi tình Chúa khắp nơi gian trần
Em thơ rộn rã bước chân
Theo đoàn rước bước trống lân rộn ràng

Đêm Trung Thu không chỉ là đêm rằm tháng Tám, mà còn là một khoảnh khắc thiêng liêng khi vầng trăng trở nên tròn đầy nhất, biểu tượng cho sự sum vầy và hạnh phúc viên mãn. Giữa tiết trời thu dịu mát, mọi cảm xúc tiêu cực dường như tan biến hết, chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp của những chiếc đèn lồng và tiếng cười trẻ thơ rộn rã, vang vọng. Chính nụ cười hồn nhiên và vô tư ấy lại là dấu chứng của sự an lành, là bức thông điệp về hòa bình mà mỗi người anh em thỉnh sinh Ngôi Lời mong muốn được lan toả qua chuỗi chương trình thiện nguyện vui trung thu cùng các em thiếu nhi.

 

Đội lân sư Thỉnh Viện Ngôi Lời

Tiếng trống lân “tùng… cắc… tùng…” rộn ràng hòa cùng tiếng reo hò, tiếng vỗ tay giòn tan. Hàng trăm chiếc lồng đèn giấy kính, lồng đèn kéo quân, lồng đèn ông sao đủ màu sắc lung linh theo từng bước chân nhỏ. Mỗi nụ cười hồn nhiên, mỗi ánh mắt lấp lánh nhìn theo đội múa lân, mỗi bàn tay nhỏ xíu nâng niu từng phần quà nhận được… tất cả tạo nên một bức tranh hạnh phúc trọn vẹn. Nụ cười ấy không hề vướng bận toan tính, không hề chứa đựng nỗi sợ hãi nào, nó trong veo như sương mai, thuần khiết như ánh trăng. Đó chính là mầm mống của hòa bình mà chúng ta luôn khao khát: sự an nhiên, niềm vui và tình yêu thương không biên giới.

Phát quà cho các em nhỏ tại Giáo xứ Phước Đồng

Hoà cùng niềm vui mừng của ngày lễ hội, các anh em thỉnh sinh đã cùng nhau chuẩn bị và tổ chức Tết Trung Thu cho các em tại Giáo xứ Thánh Gia, Giáo xứ Phước Đồng và Giáo họ Thịnh Sơn. Các anh em đã nhiệt tình chuẩn bị những tiết mục công phu: từ những vở kịch vui nhộn, những trò chơi thú vị, các bài nhảy sôi động cho đến tiết mục múa lân đặc sắc, trở thành tâm điểm của đêm hội trăng rằm góp phần mang lại tiếng cười cho bạn nhỏ, đồng thời cũng lan tỏa niềm vui đến các bậc phụ huynh. Qua mỗi vở kịch và điệu nhảy, các anh em còn khéo léo lồng ghép những thông điệp giáo dục ý nghĩa ngay trong lúc vui chơi.

Tiết mục văn nghệ của các em

Chủ đề của đêm hội năm nay là “Ánh Trăng Hòa Bình”. Đây cũng là lời nhắc nhở các em nhỏ về tầm quan trọng của tình yêu thương và biết yêu chuộng hòa bình. Những câu đố vui của Chú Cuội và Chị Hằng cũng chứa đựng bài học giáo dục về sự nguy hiểm của chiến tranh, xung đột. Đồng thời trong lúc vui chơi ca hát, các em cũng được mời gọi bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban một ngày lễ hội tràn đầy niềm vui và bình an; biết ơn những công lao khó nhọc của Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ, Cha mẹ, Quý anh chị GLV cùng nhiều vị ân nhân. Và hơn nữa, là sẻ chia niềm vui Trung Thu với những bạn nhỏ còn kém may mắn hơn mình.

Phát quà cho các em nhỏ

“Hòa bình từ nụ cười trẻ thơ”

Dưới ánh trăng ngày rằm sáng rực đâu đâu cũng bắt gặp tiếng cười và ánh mắt vui sướng hồn nhiên của các em nhỏ. Thế nhưng đâu đó ở những phương trời xa xa những nụ cười kia dường như tắt lịm thay vào đó là thiếng khóc than và tiếng bom đạn. Có những khoảnh khắc nụ cười tưởng chừng rất bình thường nhưng lại là điều rất xa xỉ nếu chúng ta sinh ra trong một thời kỳ khác hay một đất nước mà đang trong tình trạng của khói lửa của bom đạn ta mới thấy hoà bình thật đẹp biết bao.

Các em nhỏ mầm non các Sơ Dòng MTG Nha Trang

Hòa bình không chỉ là không có tiếng súng. Hòa bình là khi chúng ta có thể nhìn thấy những nụ cười thật hồn nhiên, vô tư của các em nhỏ vì chúng biết rằng mọi thứ khác đã có người lớn lo thay cho chúng. Giờ đây Hòa bình không phải là một khẩu hiệu lớn lao, mà nó bắt đầu từ những điều giản dị nhất: sự an toàn, tình yêu thương sẻ chia và nụ cười không vướng bận của một đứa trẻ. Chỉ khi tất cả trẻ em đều được đón Trung Thu một cách trọn vẹn trong niềm vui, không sợ hãi, không đói rét, đó mới thực sự là lúc thế giới tìm thấy được hòa bình đích thực. Hãy trân trọng và bảo vệ tiếng cười trẻ thơ này, bởi đó là nguồn năng lượng quý giá nhất và là tương lai của toàn thể nhân loại.

Tạ ơn tình Chúa thương ban
Ánh trăng trong sáng dịu dàng đêm thơ
Con xin mãi mãi đơn sơ
Nhìn trăng thấy Chúa đang chờ gặp con

Vui trung thu cùng các em nhỏ Giáo xứ Thánh Gia

Đêm hội trăng rằm hôm nay thật sự đã khép lại với thật nhiều tiếng cười, cùng những vũ điệu rộn ràng và những kỷ niệm thật đẹp. Tiếng trống lân đã dừng, nhưng niềm vui và ánh sáng đêm trăng rằm Trung thu vẫn sẽ mãi rạng ngời và thêm phần ý nghĩa trong tim mỗi người chúng ta, đặc biệt là các em thiếu nhi. Đó là khi chúng ta biết lan toả niềm vui, tinh thần sẻ chia tương thân tương ái, để cùng nhau chung xây một thế giới văn minh tràn ngập niềm vui tiếng cười dưới “Ánh Trăng Hoà Bình”.

Vui trung thu cùng các em nhỏ Giáo xứ Thánh Gia

(Bài: Linh Ngô)

 

Bài trướcNăm Thánh của Người Di Dân: Những Nhà Truyền Giáo của Niềm Hy Vọng
Bài tiếp theoTRUNG THU CÙNG CHÚA GIÊSU tại Gx. Phước Đồng