Hãy trở thành những môn đệ trung thành và sáng tạo của Ánh Sáng Ngôi Lời trong một thế giới bị tổn thương

0
72
✍️ Cha Bề trên Tổng quyền Anselmo Ribeiro
và Ban lãnh đạo Dòng Ngôi Lời

Arnoldus Nota, Tháng 02/2025

Khi bước sang năm mới 2025, chúng ta tìm kiếm những phúc lành dồi dào của Chúa để hướng dẫn chúng ta trở thành những môn đệ trung thành và sáng tạo của Ánh Sáng Ngôi Lời. Năm nay, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm thắp lại niềm hy vọng trong Năm Thánh, chúng ta cũng bắt đầu kỷ niệm 150 năm lịch sử của Dòng Ngôi Lời, tái khẳng định sự dấn thân mang lại hy vọng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong buổi tiếp kiến ​​đặc biệt với các thành viên Dòng Ngôi Lời vào năm ngoái tại Tổng Tu nghị lần thứ 19, đã kêu gọi chúng ta trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình, những ngôn sứ của niềm hy vọng và những nhà truyền giáo Hiệp hành. Thông điệp của ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể hiện niềm hy vọng trước khi trao dâng hy vọng, và đón nhận sống hiệp hành trong cộng đoàn của Dòng Ngôi Lời, đảm bảo rằng mọi thành viên đều được lắng nghe và được chấp nhận.

Tài liệu Tổng Tu nghị lần thứ 19 nhắc lại sứ vụ của chúng ta là trở thành niềm hy vọng cho mọi nền văn hóa, đồng thời nhấn mạnh rằng, với tư cách là những Nhà Truyền giáo Ngôi Lời, chúng ta được mời gọi trở thành những chứng nhân cho thánh ý Chúa, biến đổi những người dễ bị tổn thương thành những ngọn hải đăng của niềm hy vọng. Trong một thế giới đầy đau khổ, chúng ta được khuyến khích thể hiện niềm hy vọng, trở thành tác nhân biến đổi cho người khác. Giáo Hội nhìn vào các tu sĩ Ngôi Lời với sự tin tưởng và kỳ vọng cao khi chúng ta thi hành 150 năm truyền giáo, trong thời gian đó chúng ta đã mở rộng, thành lập các điểm truyền giáo và trở thành dòng nam lớn thứ sáu trong Giáo Hội Công Giáo. Tầm ảnh hưởng của chúng ta đã tăng lên, cùng với đó là trách nhiệm của chúng ta trong việc đáp lại các dấu chỉ của thời đại.

Khi nêu lên những thách thức và cơ hội của thế giới hiện đại, chúng ta nhận thấy rằng thế hệ mới, được gọi là thế hệ Beta, sẽ phát triển trong một thế giới được định hình sâu sắc bởi trí tuệ nhân tạo tự động hóa. Thế hệ này sẽ sống trong một thế giới thực và kỹ thuật số đan xen liền mạch, và trải nghiệm của họ sẽ khác biệt đáng kể so với những người đã trải qua tổn thương chung của đại dịch COVID-19. Thế giới đang phát triển nhanh chóng, đặt ra cả những thách thức lẫn cơ hội cho đời sống tu trì và truyền giáo của chúng ta.

Tổng Tu Nghị thứ 19 cũng chú ý đến những vết thương của thế giới, bao gồm những bất công về xã hội và văn hóa, bất bình đẳng về kinh tế, bất ổn chính trị và khủng hoảng môi trường. Trong khi thấu cảm với những người bị tổn thương, chúng ta cũng phải đối mặt với thực tế rằng chúng ta có thể là tác nhân gây hại, và do đó, một hành trình đổi mới và hoán cải là cần thiết. Nỗi đau và những vết thương trong Giáo hội và xã hội mời gọi chúng ta nỗ lực hướng tới việc chữa lành và biến đổi, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong những tháng gần đây, ban lãnh đạo, được giao nhiệm vụ hướng dẫn Hội Dòng từ năm 2024 đến năm 2030, đã thảo luận về cách thực hiện tầm nhìn của Tổng Tu nghị lần thứ 19 trong khi đáp lại lời kêu gọi của Giáo Hội hoàn vũ. Phiên họp Lập kế hoạch của Tổng Quyền được tổ chức vào tháng 1 năm 2025 tại Rôma có sự tham gia của các thành viên chủ chốt của Hội Dòng, bao gồm cả Hội đồng Tổng quyền, các thư ký, các điều phối viên và những người khác. Phiên họp này đánh dấu sự khởi đầu cho vai trò lãnh đạo tập thể của chúng tôi trong những năm sắp tới và cắm rễ vào sự linh hứng Kinh Thánh “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ” (Mt 5,16). Cam kết này sẽ đồng hành cùng chúng tôi khi chúng tôi thi hành phận vụ của mình cho Hội Dòng trong sáu năm tới.

Tầm nhìn của chúng ta trong giai đoạn này dựa trên niềm tin rằng, được Chúa Cha kêu gọi, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và cắm rễ vào Ngôi Lời, chúng ta có thể trở thành những môn đệ trung thành và sáng tạo của Ánh Sáng trong một thế giới bị tổn thương. Để trở thành những môn đệ trung thành, chúng ta phải đào sâu nền linh đạo Ba Ngôi và truyền giáo, đón nhận hồng ân và trách nhiệm của ơn gọi chữa lành các vết thương và mang ánh sáng cho thế giới. Là những môn đệ sáng tạo, chúng ta được mời gọi trở nên đổi mới, năng động và cảnh giác, tìm kiếm những con đường và câu trả lời mới cho những thách thức của thế giới. Sự sáng tạo của chúng ta là sự tham gia vào hành động sáng tạo đang diễn ra của Chúa, và chúng ta được mời cộng tác vào việc biến đổi của Chúa trên thế giới.

Một khía cạnh quan trọng trong cách tiếp cận lãnh đạo của chúng ta trong giai đoạn 2024-2030 là thúc đẩy sự lãnh đạo mang tính tập thể và hiệp hành. Tổng Tu nghị năm 2006 nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo trong Hội Dòng bao gồm ba vai trò thiết yếu: linh hoạt (animation), điều phối (coordination) và quản trị (administration). Những người lãnh đạo truyền cảm hứng và thách thức chúng ta phát triển trong ơn gọi của mình, giúp lập kế hoạch và tổ chức công việc truyền giáo của chúng ta, đồng thời phục vụ cộng đoàn, chăm sóc các nguồn lực và tài sản của chúng ta. Tính hiệp hành, một con đường lắng nghe, đối thoại và phân định cùng nhau, là trọng tâm của cách tiếp cận này. Nó giúp Giáo hội có tính tham gia, truyền giáo nhiều hơn và đáp ứng nhu cầu của mọi người, chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô.

Thượng Hội đồng về Tính Hiệp hành kêu gọi chúng ta đổi mới và dấn thân trong các mối quan hệ và vai trò lãnh đạo của chúng ta. Nó đề cập đến các chủ đề hiệp thông, tham gia và sứ vụ, đồng thời đưa ra một mô hình lãnh đạo mà chúng ta được mời gọi thực hiện. Với tư cách là một Hội Dòng, cơ cấu lãnh đạo và quản trị tập thể của chúng ta phù hợp với tầm nhìn của Giáo Hội và chúng ta được khuyến khích rút kinh nghiệm từ Giáo Hội để nâng cao sứ vụ của mình.

Khi chúng ta tiếp tục hành trình của mình, chúng ta cầu nguyện xin Chúa Giêsu Kitô, Ánh Sáng Thế Gian, sẽ hướng dẫn chúng ta trở thành những môn đệ thực sự trung thành và sáng tạo. Xin Ngài giúp chúng ta mang ánh sáng và hy vọng vào thế giới bị tổn thương, khi chúng ta đáp lại những thách thức và cơ hội ở phía trước.


Tầm nhìn của chúng ta, những tu sĩ Ngôi Lời

Được Chúa Cha kêu gọi, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và cắm rễ vào Ngôi Lời, chúng ta cố gắng trở thành những môn đệ trung thành và sáng tạo của Ánh Sáng [Ngôi Lời] trong một thế giới bị tổn thương.

Chúng ta hình dung mình là những môn đệ trung thành và sáng tạo của Ánh Sáng, sống trong một thế giới cần được chữa lành. Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và cắm rễ vào Ngôi Lời, chúng ta khám phá ra ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta, phương hướng và sức mạnh sứ vụ của chúng ta, cũng như sự viên mãn và niềm vui cá nhân khi làm cho Ngôi Lời được biết đến và hiện diện giữa mọi người và mọi nền văn hóa.

Để lớn lên như những môn đệ trung thành, chúng ta phải đào sâu linh đạo Ba Ngôi và truyền giáo. Trở thành một người môn đệ trung thành vừa là một hồng ân vừa là một nhiệm vụ – một ơn gọi vui tươi và đầy trách nhiệm. Chữa lành những vết thương của thế giới và mang ánh sáng của Chúa Kitô đến cho người khác là lời kêu gọi và sự dấn thân của người môn đệ trung thành.

Với tư cách là những Nhà Truyền giáo Ngôi Lời, chúng ta được mời gọi duy nhất trong thời điểm lịch sử này để trở thành những môn đệ sáng tạo. Điều này có nghĩa là phải năng động, thận trọng, đổi mới, chăm chỉ và cởi mở để tìm kiếm những câu trả lời và những con đường mới. Tính sáng tạo đòi hỏi trong hoạt động tông đồ của chúng ta là sự mở rộng công trình sáng tạo đang diễn ra của Thiên Chúa. Thiên Chúa tiếp tục tái tạo và biến đổi thực tại, và lời mời gọi cộng tác với Missio Dei của chúng ta vốn là một ơn gọi sáng tạo.

 

Cha Tổng Quyền Anselmo Ribeiro và Ban Lãnh đạo Dòng Ngôi Lời


(Linh mục Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD dịch. Nguồn: Arnoldus Nota, February, trang 1-2).

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 4 TN)
Bài tiếp theoHÀNH TRIẾT (3): Nghệ thuật hành triết của Socrates