Giáo Xứ Trung Phước Mừng 65 Năm Thành Lập (1958 -2023) và Đón Nhận Cha Tân Quản Xứ

0
1484
Nguồn: Giáo Phận Đà Nẵng

Sáng 22/8/2023, cộng đoàn dân Chúa tại vùng đất nổi bật với những đặc điểm Trung Tín – Phước Lành, đã vô cùng vui mừng khi được chào đón Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý vị quan khách về tham dự Thánh lễ mừng bổn mạng của giáo xứ – Đức Maria Nữ Vương và tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp 65 năm thành lập giáo xứ Trung Phước (1958 -2023). Và đây cũng là dịp Đấng Bản Quyền giáo phận bổ nhiệm giáo vụ cho Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ, thuộc dòng Ngôi Lời (SVD), làm quản xứ Trung Phước, thuộc giáo hạt Trà Kiệu, thay thế cho Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Bắc, SVD, được thuyên chuyển vì nhu cầu của Hội Dòng.

Sau khi đoàn rước, cùng kiệu hoa Thánh tượng Đức Maria Nữ Vương yên vị trong không gian Thánh đường của giáo xứ, cha Tôma Aquinô thay mặt giáo xứ ngỏ lời chào nồng ấm đến Đức Cha Giuse, Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Bonaventura, Cha đại diện Giám mục Phaolô Maria, Cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời, quý cha trong ngoài giáo phận, quý cấp chính quyền địa phương, quý tôn giáo bạn: Tin Lành, Cao Đài, quý ân nhân, cùng tất cả mọi người. Cha Tôma cầu chúc cho các đấng bậc, mọi người được dồi dào sức khỏe và tràn đầy Bình An của Chúa.

Dịp này, Cha Tôma cũng sơ lược lại lịch sử của giáo xứ Trung Phước được gói gọn trong 3 giai đoạn: (i) Khai sinh và thành lập: Giáo xứ được thành lập khoảng năm 1958 tại thôn Khương Hạ, xã Sơn Khương, huyện Đức Dục, tỉnh Quảng Nam (nay là tổ dân phố Trung Phước 2, thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn). Khởi đầu với khoảng 10 hộ gia đình di cư từ Trà Kiệu, La Tháp, Điện Bàn và sau đó được các Linh mục người Pháp, từ La Tháp lặn lội lên nơi đây để dâng Thánh lễ và ban các Bí tích. Thời gian sau, nhận thấy nhu cầu lớn mạnh của các tín hữu nơi đây, Đức Giám Mục Giáo Phận đã đặt Cha cố Louis Huỳnh Nhẫn làm Cha sở tiên khởi của giáo xứ, với các họ đạo: Tý – Sé, Dùi Chiên, Bình Yên, Phú Gia, Đông An, Xuân Hòa, Khánh Bình, Nông Sơn, Cà Tang, Trung Hạ, Trung Viên, Trung Nam, Quế Lộc và Đại Bình. (ii) Tan tác: trận hồng thủy khủng khiếp năm Giáp Thìn 1964 đã tàn phá tất cả 5 xã vùng Tây, cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản, cùng hoa màu và làm chết cả ngàn người. Nhiều người rơi vào cảnh trắng tay và Cha Louis đã phải chạy vạy để cứu trợ cho đồng bào không kể lương giáo. Do hậu quả quá nặng nề, nên Cha Louis kêu gọi bà con chạy ra Đà Nẵng để tìm kế sinh nhai. Ban đầu số giáo dân ít, ngài gởi nhờ tại địa sở Tam Tòa và kêu gọi giáo dân Tam Tòa đùm bọc, giúp đỡ. Hai tháng sau, vì không thể trụ lại quê nhà, số giáo dân di tản ngày càng đông. Trước tình thế đó, Cha Louis lại dìu dắt bà con giáo dân nơi đây, cùng với giáo xứ Ô Gia, Đại Lộc chạy sang Mỹ Khê, dựng lều tạm sinh sống qua ngày, chủ yếu nhờ vào các cơ quan từ thiện. (iii) Tái thành lập và phát triển: Sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975), một số bà con Trung Phước trở lại quê nhà sinh sống, nhưng cơ sở sinh hoạt và phụng tự thì bị hư hại, chiếm dụng và thiếu vắng các mục tử, nên đời sống đạo của bà con như rắn mất đầu, không người chăn dắt. Đến năm 1993, Cha Bônaventu-ra Mai Thái làm Quản xứ Xuân Thạnh, thường xuyên lên thăm viếng bà con giáo dân nơi đây và gây dựng lại đời sống đạo. Đúng vào dịp lễ Đức Maria Nữ Vương (22/8/1999) Tòa Giám Mục cho làm lễ khởi công, đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi Thánh đường mới tại Gò Lu, cuối làng Trung Phước. Sau hơn 1 năm xây dựng, ngôi Nhà Thờ mới được khánh thành vào ngày mồng Ba Tết Canh Thìn (2000). Từ đây, giáo xứ Trung Phước được coi như họ lẻ của Giáo xứ Xuân Thạnh với sự hướng dẫn mục vụ của các cha Giu-se Thành, Cha Antôn Trương Gia Ninh, Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng qua các thời kỳ. Đến 09/12/2015, Đức Cha Phao-lô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh chính thức bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Đệ về làm quản xứ thứ 2 của giáo xứ Trung Phước, sau Cha Louis. Ngày 27/8/2009, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đã ủy thác xứ đạo Trung Phước cho Dòng Ngôi Lời và linh mục quản xứ thứ 3 là Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng, với sự trợ giúp của các tu sĩ thuộc dòng. Tiếp nối Cha Gioan Baotixita (2009 – 2016), có Cha Tô-ma Aquinô Nguyễn Văn Bắc (quản xứ thứ 4: 2017 – 2023). Đồng hành với các cha quản xứ, có các cha phó xứ Phêrô Lê Trung Phước, Cha Antôn Vũ Đức Số, Cha Giuse Cao Đức Trí. Hiện nay giáo xứ có trên 437 nhân danh, gồm có 7 giáo họ: Trung Phước, Trung Nam, Trung Viên, Trung Hạ, Đại Bình, Xuân Hòa, Quế Lâm, cùng với các hội đoàn: Lòng Chúa Thương Xót, Legio, Hiền Mẫu, Gia Trưởng, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn Cecilia, Đội Kèn Tây, Giới Trẻ, Ban Caritas.

 

Sau phần chào mừng, mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse ngỏ lời chào đến Cha TĐD, Cha Đại diện Giám mục, Cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cấp chính quyền, quý tôn giáo bạn, cùng cộng đoàn phụng vụ. Ngài chia sẻ: Hôm nay thật là ngày đặc biệt cho Giáo phận và nhất là cho Giáo xứ Trung Phước đây, bởi trải qua biết bao thăng trầm, giờ đây mọi người đều cảm nghiệm được sự lan tỏa yêu thương trong hành trình đức tin. Dẫu có nhiều gian nan, thách đố, nhưng mỗi người vẫn luôn tâm niệm: tất cả là hồng ân, để đón nhận mọi sự và rồi với những hoa trái tốt đẹp có được hôm nay, cùng với Đức Maria Nữ Vương, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Giáo Hội. Xin Chúa tiếp tục biến đổi chúng ta mỗi ngày hầu trở nên chứng từ của Lòng Thương Xót Chúa giữa đời hôm nay.

Trong nghi thức giao – nhận xứ, Cha Phaolô, Chánh văn phòng Tòa Giám Mục đã công bố ủy nhiệm thư bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Xuân Huệ, thuộc dòng Ngôi Lời (SVD), làm quản xứ Trung Phước, thay thế cho Cha Tôma A-qui-nô Nguyễn Văn Bắc kể từ hôm nay. Tiếp đến, Cha Tân Quản xứ Antôn tiến ra trước bàn thờ, quỳ gối công khai tuyên xưng đức tin của mình trước mặt Đức Giám mục giáo phận và cộng đoàn dân Chúa. Sau cùng, Cha Antôn lặp lại lời hứa mà ngài đã thực hiện lần đầu tiên trong ngày nhận chức linh mục trước mặt Đức Giám mục Giáo phận và cộng đoàn, cũng như đặt tay trên sách Phúc Âm để xin Thiên Chúa giúp sức hầu có thể chu toàn những gì ngài đã tuyên xưng và cam kết.

Thánh lễ tiếp tục với kinh Vinh Danh như thường lệ.

Sau phần công bố Lời Chúa từ Cha Tân Quản xứ Antôn, trong bài giảng của mình, Đức Cha Giuse đã sơ lược lại lịch sử của ngày lễ mừng kính Đức Maria Nữ Vương, qua đó để mọi người cảm nhận được những đặc ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Tôn vinh Mẹ hôm nay, mỗi người chúng ta cảm nhận được niềm tin mãnh liệt nơi Mẹ qua biến cố Truyền Tin với lời đáp trả Xin Vâng trong tinh thần khiêm hạ. Để rồi từ đó, biết noi gương Mẹ, là cầu nối để mang Lòng Thương Xót Chúa đến cho anh chị em xung quanh, qua việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Liên hệ đến lịch sử phát triển của giáo phận, giáo xứ Trung Phước với biết bao thăng trầm, khó khăn, thách thức của thời đại, Đức Cha ước mong mỗi người hãy luôn nhớ đến Lời Thầy Chí Thánh: “Đây, Thầy ở cùng anh  em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Để rồi dẫu có đối diện với nghịch cảnh, nhưng hãy luôn tin tưởng vào Đức Ki-tô, bởi: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Cuối cùng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và trong yêu thương, hy vọng, hãy xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa biến đổi mỗi người để can đảm sống đức tin, hầu trở nên chứng từ của Lòng Chúa Thương Xót, sống hài hòa với anh chị em tôn giáo bạn để điều Thiện, điều Phúc nở rộ trên mảnh đất thân yêu này.

 

 

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha cựu quản xứ Tôma đã có đôi tâm tình cùng cộng đoàn phụng vụ. Trước hết, ngài tri ân Đức Cha Giuse đã đón nhận, nâng đỡ và chỉ dẫn ngài trong việc mục vụ nơi đây. Tiếp đến, ngài ngỏ lời cảm ơn đến Cha Bề trên Giám tỉnh dòng Ngôi Lời đã tin tưởng sai ngài đến vùng đất này, cũng như cảm ơn Cha TĐD, Cha Đại diện Giám mục, Cha Hạt trưởng Hạt Trà Kiệu, Cha Chánh Văn phòng, quý cha trong giáo phận, quý cha bạn đã tiếp nhận, nâng đỡ, khích lệ, chỉ dẫn, cầu nguyện cho ngài để việc mục vụ nơi đây được trổ sinh nhiều hoa quả thiêng liêng. Cha Tôma cũng tỏ bày lòng biết ơn của mình đến: (i) quý cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Nông Sơn, xã Quế Trung, thôn Trung Phước đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc mục vụ tại đây; (ii) quý khách, ân nhân đã luôn đồng hành với giáo xứ qua các hỗ trợ, đóng góp, lời cầu nguyện của mỗi người; (iii) quý hàng xóm láng giềng vì tối lửa tắt đèn có nhau, đã giúp đỡ và cảm thông với giáo xứ trong nhiều sự kiện; (iv) cộng đoàn giáo xứ Trung Phước đã luôn sát cánh cùng ngài xây dựng giáo xứ thăng tiến trong những năm qua. Tất cả đã làm nên một gia đình giáo xứ sống động. Cuối cùng, với cha Tân Quản xứ Antôn, ngài cầu chúc Cha được tràn đầy ơn Chúa để sứ vụ loan báo Tin Mừng tiếp tục được triển nở nơi mảnh đất ân tình này.

Tiếp nối tâm tình trên, cha Tân quản xứ Antôn cũng có đôi tâm tình biêt ơn với: (i) Đức Cha Giuse đã tin tưởng giao sứ vụ quản xứ nơi đây cho ngài; (ii) Cha Bề trên Giám tỉnh đã sai ngài về đây và hứa sẽ chu toàn bổn phận được giao; (iii) quý cha đang hiện diện trong Thánh lễ đã khích lệ, động viên ngài trong sứ vụ mới; (iv) Cha Hạt trưởng, quý cha: xin quý cha tiếp nhận ngài vào linh mục đoàn tại Giáo hạt và hứa sẽ cộng tác, hiệp thông để xây dựng giáo hội tiến bước trong đời sống đức tin và công cuộc loan báo Tin Mừng: (v) quý cha tiền nhiệm: ngài tri ân về tất cả và hứa tiếp nối những gì các đấng đã làm và sẽ tiếp tục thực hiện những điều còn dang dở để cộng đoàn đức tin được thăng tiến và dấn thân hơn nữa trong hành trình loan báo Tin Mừng. Xin quý cha tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện cho ngài; (vi) quý giáo dân giáo họ Đập Đá, linh tông huyết tộc đã đưa tiễn ngài đến nơi đây và mong mọi người hãy xem nơi đây như là nhà của mình. Cuối cùng, với Giáo xứ Trung Phước, ngài chia sẻ về với Trung Phước, ngài đã trở thành người Trung Phước và tất cả là người nhà với nhau để cùng nhau xây dựng gia đình đức tin vững mạnh. Ngài hứa sẽ là người ở giữa cộng đoàn để chia sẻ buồn vui với giáo xứ; sẽ là người đứng sau cộng đoàn để nâng đỡ đức tin cho mọi người; sẽ là đi sau cộng đoàn để thúc đẩy cộng đoàn trong công cuộc loan báo Tin Mừng và cùng nhau sống đức tin.

Đáp lại những tâm tình của các chủ chăn, vị đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ đã nghẹn ngào tri ân Cha Tôma về tất cả những gì ngài đã làm cho giáo xứ trong suốt 6 năm 24 ngày qua. Đồng thời, ông cũng thay mặt giáo xứ xin lỗi Cha Tôma về những thiếu sót, sai lỗi khi cộng tác, làm việc cùng ngài và nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót luôn gìn giữ, ban muôn ơn lành trên Cha trong sứ vụ mới. Với Cha tân quản xứ Antôn, ông cảm ơn ngài vì đã vâng phục bề trên, Bản Quyền giáo phận để trở thành cha quản xứ thứ 5 của giáo xứ. Giáo xứ hân hoan chào đón Cha và hứa sẽ đồng hành với Cha trong vâng phục, yêu mến để xây dựng giáo ngày càng phát triển hơn. Cuối cùng, ông ngỏ lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse, quý cha, cùng cộng đoàn phụng vụ vì tất cả ân tình dành cho giáo xứ nhà và dâng tặng đến Đức Cha, cha tân và cựu quản xứ những bó hoa tươi để tỏ lòng biết ơn với các vị mục tử đáng kính của mình.

Sau đó, Cha Hạt trưởng Philipphê đại diện linh mục đoàn trong Giáo hạt ngỏ lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse, Cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Ngôi Lời, Cha Tôma, Cha Antôn về những ưu tư, quan tâm, những hoa trái thiêng liêng mà các đấng bậc đã dành, đã vun trồng cho Giáo hạt và Giáo xứ nhà. Với Giáo xứ Trung Phước, ngài động viên: hãy gạt đi những giọt nước mắt thương nhớ và hãy vui mừng trong Chúa để cùng với chủ chăn của mình xây dựng giáo hội phát triển.

Thay mặt cho dòng Ngôi Lời, Cha Bề trên Giám tỉnh đã ngỏ lời cảm ơn đến Cha Tôma vì những hoa quả thiêng liêng mà Cha đã vun trồng nơi đây. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn đến giáo xứ Trung Phước vì những tâm tình quý mến dành cho Cha Tôma và xin hãy quảng đại nhường Cha Tôma cho anh chị em khác. Ngài mong ước cộng đoàn nơi đây cũng hãy dành tấm lòng đó cho Cha Antôn để tiếp tục xây dựng giáo xứ phát triển hơn nữa. Cuối cùng, ngài cầu xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương ban muôn ơn lành trên giáo xứ để cùng nhau hiệp nhất xây dựng giáo xứ phát triển.

Cuối cùng, Đức Cha ngỏ lời chúc mừng đến giáo xứ nhân dịp 65 năm thành lập giáo xứ, cũng như mừng bổn mạng Giáo xứ, Đức Maria Nữ Vương hôm nay. Xin Mẹ ban ơn cho mỗi người để sống tinh thần của Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Dịp này, trong vai trò Mục tử của Giáo phận cũng ngỏ lời cảm ơn Cha Tôma về tất cả những gì Cha đã cộng tác, đóng góp cho Giáo phận, cách riêng cho giáo xứ Trung Phước. Với Cha Antôn, Đức Cha mong ngài hãy đồng hành với Giáo phận để đem lại những giá trị tốt đẹp cho vùng đất này. Cuối cùng, ngài cầu chúc cho tất cả được tràn đầy phúc lành của Chúa để luôn là muối, là men, là ánh sáng lan tỏa Tình Yêu giữa đời hôm nay.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể từ tay Đấng Bản Quyền giáo phận.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Nữ Vương, xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên Giáo phận, cách riêng trên mảnh đất Trung Tín – Phước Lành này, nhờ đó nhiều hoa quả thiêng liêng được vun trồng, gặt hái và dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình cảm tạ, tri ân không ngơi. Amen.

 

Trung Phước, 22/8/2023

BTT/GP Đà Nẵng

Bài viết: Ephrem Huy

Ảnh: Công Nguyễn và BTT Giáo Phận

Bài trướcKHÁM CHỮA MẮT MIỄN PHÍ TẠI GIÁO XỨ VĨNH TUY
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư Tuần 21 TN)