THÁNH ARNOLD: RAO GIẢNG TIN MỪNG LÀ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT

0
238

Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD

Trong cuộc sống, có lẽ bất ai cũng đã từng một lần thực hiện hành động vì lòng thương xót. Lòng thương xót thì luôn có trong mỗi một con người nhưng điều quan trọng là việc thực thi nó bằng cách nào mà thôi. Cũng vậy, đối với cha thánh Arnold, việc thực thi lòng thương xót thì hoàn toàn khác. Ngài không thực hiện lòng thương xót theo ý con người nhưng là thực hiện lòng thương xót theo thánh ý của Thiên Chúa. Những việc làm dưới đây của cha Arnold là việc làm đầy lòng thương xót.

Khi còn là thanh niên, ước vọng của cha Thánh Arnold là mong trở thành một linh mục và thầy giáo. Và điều đó đã trở thành hiện thực khi ngài ở tuổi 24. Thế nhưng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, thì ngài đã không muốn dừng lại ở thiên chức linh mục và công việc dạy học của mình. Ngài tiếp tục chìm ngập trong đời sống cầu nguyện để biết được thánh ý của Thiên Chúa một cách rõ ràng hơn.

Qua đời sống cầu nguyện liên lỉ, ngài nhân ra rằng, Thiên Chúa còn muốn ngài trở thành người truyền giáo có lòng thương xót. Có lẽ chính Thiên Chúa đã tác động qua việc ngài tham gia và là người cổ võ cho hội tông đồ cầu nguyện. Trong thời gian này (năm 1873) cha Arnold đã đi đến 300 trong số 350 giáo xứ của giáo phận Muenster để thăm viếng người khác. Cha Arnold không chỉ truyền giáo bằng việc đi thăm hỏi người khác mà ngài còn dùng hoạt động viết bài cho xưởng in để cổ võ cho hoạt động cầu nguyện. Điều đó như là một cách mở rộng hình thức truyền giáo nơi ngài.

Hơn nữa, việc thi hành thánh ý Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở hành động cổ võ cho hội cầu nguyện và sống đời sống cầu nguyện nhưng Thiên Chúa còn muốn ngài mang Tin Mừng đến với những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Nếu trước đây ngài chỉ cổ võ cho hội cầu nguyện bằn việc viết các bài cho tạp chí truyền giáo thì nay ngài muốn quy tụ nhiều người khác để họ cùng làm sứ vụ rao truyền Tin Mừng, tức là thành lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời.

Thánh ý Thiên Chúa càng cao cả bao nhiêu thì sứ vụ của cha Arnold càng gian khổ bấy nhiêu. Cha Arnold nói “ sự thành lập cơ sở truyền giáo là một nhu cầu tối cần thiết”. Dù công việc thành lập cơ sở truyền giáo gặp nhiều khó khăn nhưng điều đó không làm cho ngài nhụt chí trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa nơi ngài. Cha Arnold đã đi khắp nơi để tìm hiểu, nghiên cứu về các cơ sở và các dòng tu mang sứ vụ truyền giáo. Dù có khó khăn, nhưng “người thi hành thánh ý Thiên Chúa” vẫn luôn trung thành với sứ vụ thiêng liêng mà Thiên Chúa giao phó. Trong khi làm việc, ngài bị những chống đối, khinh khi của người khác, nhưng ngài nói: “đối với tôi từ bỏ sẽ là điều chống lại thành ý của Thiên Chúa”. Cha Arnold luôn ý thức điều đó nơi sứ vụ và trong đời sống của ngài.

Thể hiện lòng thương xót qua thánh ý Thiên Chúa nơi cha Arnold không phải là điều tầm thường nhưng đó là một sự phi thường mà Thiên Chúa muốn ngài làm. Lời Chúa Giêsu an ủi thánh Phaolô “Ơn của Thầy đã đủ cho anh” (2 Cr 12,9)  luôn đúng với cha Arnold khi ngài hình thành nên cơ sở truyền giáo. Việc thành lập cơ sở truyền giáo và gởi các nhà truyền giáo đến các quốc gia khác nhau như là việc làm đầy lòng thương xót mà cha Arnold đã thực hiện. Cha Arnold đã thi hành thánh ý Thiên Chúa, qua việc ngài thể hiện lòng thương xót nơi sứ vụ truyền giáo. Đó chính là việc làm của lòng thương xót, mô phỏng một cách trọn vẹn lòng thương xót của Thiên Chúa.

Bài trướcNgười Tu Sĩ Trong Thời Đại Hôm Nay
Bài tiếp theoVatican và Việt Nam thoả thuận lập văn phòng đại diện tông toà thường trú tại Việt Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây