Giai Điệu Lòng Thương Xót

0
341

Tu sĩ Phaolô A Hóa, SVD

Âm nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh và nhịp điệu để diễn tả tư tưởng và tình cảm của con người, và được hiện thực hóa thành bản nhạc. Một bản nhạc hay cần sự hội tụ đủ nhiều yếu tố mà một trong số đó là giai điệu.

Giai điệuuyển chuyển, thiết tha, nhẹ nhàng sẽ tạo nên một bản nhạc trữ tình lãng mạn, ấm áp, thắm tình; giai điệu xập xình, bốc lửa tạo nên một bản nhạc sôi động. Cũng giống như thế, giai điệu của lòng thường xót mang một vẻ đẹp riêng cá biệt của nó. Nếu nói vẻ đẹp của giai điệu âm nhạc được tạo nên từ các nốt, dấu thăng, giáng, coda,… thì vẻ đẹp của lòng thương xót được thêu dệt bằng suy tư, cầu nguyện, hy sinh thường ngày. Hay nói đúng hơn, giai điệu của lòng thường xót chính là tình yêu. Tình yêu chính là nền nhạc căn bản của lòng thương xót, đã được viết nên bản nhạc du dương qua chứng tá của Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu rỗi con người.

Giai điệu của lòng thương xót không chỉ dừng lại ở mức độ suy tư trong lý thuyết mà còn phải đạt đến qua thực hành vì đức tin không hành động là đức tin chết (x. Gc 2,17). Thực hành thế nào để mang lại lợi ích cho tha nhân và cho xã hội, nghĩa là thực hành trong sự hy sinh quên mình cho tình yêu vì chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân (x.Kinh HòaBình). Giai điệu lòng thương xót được thể hiện qua bản tình ca cuộc đời của Chúa Giêsu quả thật là rất tuyệt vời. Giả như con người mà có lòng thương xót theo gương mẫu của Chúa Giêsu ắt hẳn đã không có các cuộc chiến tranh xảy ra trên thế giới này; ắt hẳn sẽ không có những cuộc khủng bố tàn bạo, những cuộc chiến tranh tàn khốc, và nạn đói triền miên… Đó không phải là giai điệu của lòng thương xót mà là giai điệu của ác thần.

Trong xã hội ngày nay, bản nhạc của lòng thương xót đã bị lạc điệu. Con người dùng mục đích tốt để biện mình cho hành động xấu: kẻ giàu đàn áp người nghèo, kẻ mạnh hiếp đáp người yếu… từ đó tạo ra một xã hội bất công, bạo lực và vô nhân. Người ta dần dần trở nên vô cảm. Vì sống vô cảm nên con người đã đánh mất đi nhân tính thiện vốn có mà sẵn sàng ra tay sản xuất những thứ hàng hóa đe dọa đến mạng sống con người.

Thêm vào đó, người ta sẵn sàng tàn phá thiên nhiên cách trắng trợn cho lợi ích cá nhân, cho quốc gia mà quên đi lợi ích những người khác, quốc gia khác trên thế giới. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô với thông điệp Laudato Si đã lên án hành vi xấu xa và những hậu mà con người đã và đang gánh chịu. Trước sự tàn ác của những hành động thiếu lòng bác ái, thương xót đó của con người, Giáo Hội hoàn vũ, qua Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, đã lên tiếng mời gọi sự hoán cải để tìm lại chính giai điệu lòng thương xót đúng nghĩa.

Để sống Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, tôi cần nhìn lại bản nhạc cuộc đời mình, xem trong đó có giai điệu nào của lòng thương xót hay không? Giai điệu lòng thương xót đầy đủ nhất và trọn vẹn nhất khi và chỉ khi tôi đạt đến tình yêu nhưng không (agape), yêu thương anh em tôi như chính mình. Tôi cần học yêu thương, hy sinh và tha thứ cho chính những người mà tôi vẫn gắn bó hàng ngày, những người mà có khi tôi chẳng ưa, vì tôi ý thức rằng chỉ có tình yêu mới có thể đưa tôi đi đến bến bờ của hòa bình và đến đích của hạnh phúc.

Bài trướcKỳ Tuyển Sinh Ơn Gọi Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam, năm 2019
Bài tiếp theoDòng Mến Thánh Giá VN khai mạc Năm Thánh mừng 350 năm thành lập

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.