VÒNG NGUYỆT QUẾ MÙA VỌNG CÓ Ý NGHĨA GÌ?

0
891

Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn, SVD dịch

Nguồn: https://www.aciprensa.com/noticias

Gần bước vào Mùa Vọng, chu kỳ bốn tuần tích cực trông đợi và chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, một nhóm các linh mục đã diễn giải ý nghĩa phía sau của Vòng Nguyệt Quế Mùa Vọng (Corona de Adviento, tiếng Tây Ban Nha), một trong những biểu tượng rất tượng trưng trong mùa phụng vụ này.

  1. Hình tròn

Cha Silverio Osorio, thuộc Giáo phận Maracaibo (Venezuela), bình luận trên tài khoản Instagram của mình rằng chiếc vương miện có hình tròn đại diện cho “tình yêu của Chúa là vĩnh cửu, không có bắt đầu và không có kết thúc.” Vị linh mục chỉ ra rằng vòng tròn cho chúng ta thấy rằng tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và người lân cận không bao giờ kết thúc.

  1. Những nhánh cây màu xanh

Cha José de Jesús Aguilar chỉ ra trong một video trên YouTube rằng, những cành xanh của vương miện được sinh ra từ cây thông, có nghĩa là sự bất tử, bởi vì “trong khi tất cả các cây mất màu và tán lá trong mùa đông, thì cây thông vẫn luôn duy trì cành xanh ”.

Cha Osorio nói thêm: Màu xanh lá cây cũng là màu của “hy vọng và sự sống”. “Thiên Chúa muốn chúng ta chờ đợi ân sủng của Ngài, sự tha thứ tội lỗi, và vinh quang vĩnh cửu vào cuối cuộc đời của chúng ta.”

  1. Bốn cây nến

Vương miện Mùa Vọng có ba cây nến màu tím và một cây màu hồng. Những cây nên này đại diện cho bốn tuần của Mùa Vọng, ba cây nến màu tím được thắp vào Chủ nhật thứ nhất, thứ hai và thứ tư Mùa Vọng, trong khi cây nến màu hồng được thắp vào Chủ nhật thứ ba Mùa Vọng, được biết đến như Chủ nhật của niềm vui (Gaudete, tiếng Latinh).

Cha Victor Jimenez Glez đã chỉ ra trong một video trên YouTube rằng những ngọn nến “tượng trưng rằng Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian”, Đấng “giúp chúng ta bằng cách đồng hành với chúng ta trong nỗi đau khổ và buồn phiền”, loại bỏ sự lạnh lẽo do tội lỗi gây ra.

“Sau sự sa ngã đầu tiên của con người, Thiên Chúa dần dần ban cho một niềm hy vọng cứu rỗi chiếu sáng toàn vũ trụ như những ngọn nến trên vương miện. Giống như nhiều thế kỷ được chiếu sáng với sự xuất hiện ngày càng gần hơn của Chúa Kitô đến với thế giới của chúng ta, bóng tối tan biến với mỗi ngọn nến chúng ta thắp sáng lên”, cha Osorio nhận xét.

Cha Aguilar cho biết thêm rằng, không có màu cụ thể cho những ngọn nến, nhưng “theo thông lệ, người ta sử dụng màu tím, màu được Giáo Hội sử dụng trong Mùa Vọng và Mùa Chay như một dấu chỉ của sự hoán cải, ăn năn và thống hối.” Ngoài ra, ngài cũng cho rằng “màu tím có thể bị suy giảm hoặc chuyển sang màu đỏ, hồng và trắng, biểu thị sự biến đổi dần dần nội tâm”.

  1. Những quả táo đỏ trang điểm trên Vương Miện

Ở một số nơi trang điểm trái cây hoặc quả táo đỏ trên Vương Miện Mùa Vọng. Cha Samuel Bonilla đã bình luận trên website của mình rằng, những trái cây đó là biểu tượng của “những trái cây trong vườn Ê-đen cùng với A-đam và E-và đã mang tội vào thế gian, nhưng họ cũng nhận được lời hứa của Đấng Cứu Độ Hoàn Vũ”.

Ngoài ra, ngài chỉ ra rằng những chiếc chuông có thể là một vật trang trí khác, “đại diện cho sự tích cực trông đợi Thiên Chúa đến”.

  1. Chiếc băng nơ đỏ

Cha Samuel Bonilla nói rằng một số vương miện có băng nơ màu đỏ “tượng trưng cho tình yêu của chúng ta dành cho Chúa và tình yêu của Chúa bao bọc chúng ta.” Về phần mình, Cha Osorio cũng chỉ ra rằng dải băng nơ màu đỏ và những đồ trang trí đầy màu sắc mà vương miện có thể có đại diện cho “sự thể hiện tình yêu của Chúa trên Thập Tự Giá. Đó là niềm vui mà Đấng Cứu Thế mang lại cho chúng ta ”.

 

Bài trướcTHÔNG BÁO: Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế và Linh Mục
Bài tiếp theoCHÚA NHẬT I MÙA VỌNG