Giáo họ Xuân Hợp, Gx. Đồng Lèn: Niềm vui giữa núi rừng Tây Bắc Nghệ An.

0
924

Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm

Giữa đồi núi hùng vĩ của vùng Tây Bắc Nghệ An, “ngôi nhà nguyện tiền chế” mang tên giáo họ Xuân Hợp mọc lên. So với những ngôi thánh đường khác thì nhà nguyện này chưa có tường gạch và mái ngói, nhưng nó cũng đủ mang lại sự bình an và ấm áp cho những ai đã từng đến đây. Sự bình an và ấm áp này đến từ sức sống của một cộng đoàn đức tin.

Giáo họ Xuân Hợp nằm trên Quốc lộ 48, thuộc huyện Quỳ Hợp, cách giáo xứ Đồng Lèn khoảng 40 km. Giáo họ quy tụ giáo dân từ nhiều vùng miền và sắc tộc khác nhau. Đây là một giáo họ non trẻ nhưng tràn đầy sức sống của một cộng đoàn đức tin. Giáo họ được dẫn dắt nhiệt tình của hai nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời. Điều này nói lên nét đẹp và hứa hẹn một tương lai rạng ngời đang đón chờ giáo họ ở phía trước. Tương lai ấy đã được cụ thể hóa qua đợt bầu cử Hội Đồng Mục Vụ và các ban ngành của giáo họ lần đầu tiên, nhiệm kỳ 3 năm (2020-2023). Hội Đồng Mục Vụ và các ban ngành là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những bậc cao niên với sự năng động và nhiệt thành người trẻ.

Thứ bảy ngày 08/08/2020 vừa qua, lần đầu tiên trong ngôi nhà nguyện mới, giáo họ Xuân Hợp đã tổ chức mừng lễ Thánh Đa Minh, quan thầy của giáo họ một cách trọng thể, như để nói lên sức sống niềm tin mãnh liệt của người tín hữu miền núi xa xôi hẻo lánh này.

Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, do Cha Antôn Nguyễn Huy Quyền, SVD, phó xứ giáo xứ Đồng Lèn, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Lê Đức Bắc, SVD, chánh xứ giáo xứ Đồng Lèn. Đến tham dự thánh lễ còn có quý thầy Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, quý thầy Tu đoàn Bác Ái Xã Hội Phan Thiết, quý soeur Dòng Mến Thánh Giá Vinh, quý Soeur Hiệp Hội Bác Ái Vinh, Hội đồng mục vụ giáo xứ Đồng Lèn, Hội đồng mục vụ các giáo họ và các giáo điểm, đông đảo khách mời là anh chị em bạn bè lương dân và toàn thể giáo dân thuộc giáo họ Xuân Hợp.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, gợi hứng từ câu chuyện “Người Thanh Niên Giàu Có” (Mt 19,16-22), Cha Antôn đã chia sẻ với cộng đoàn về sự khao khát và điều kiện để theo Đức Giêsu trên hành trình tìm kiếm Nước Trời của con người. Một trong những điều kiện để đạt được Nước Trời chính là sự buông bỏ những bám víu các nhu cầu trần thế. Trong bài Phúc Âm, anh thanh niên đã tìm đến Chúa Giêsu để thỉnh ý Ngài cách đạt được Nước Trời. Tuy nhiên, khi Ngài mời gọi anh bán tài sản mà phân phát cho người nghèo thì anh ta lại không dám, và buồn rầu bỏ đi. Điều này đã khiến cho anh không thể đạt được nỗi khát khao mà anh đã cất công đi tìm. Giống như người thanh niên trong câu chuyện của bài Tin Mừng, chàng trai người Tây Ban Nha có tên là Đa Minh cũng có một khởi đầu đẹp đó là, anh có đủ mọi điều kiện để trở thành một người thành công trong xã hội lúc bấy giờ. Đa Minh cũng có một nỗi khao khát đi tìm “điều hoàn thiện.” Tuy nhiên, không giống như người thanh niên trong bài Tin Mừng, Đa Minh đã có một kết thúc đẹp trên hành trình đi tìm kiếm Nước Trời. Điều kiện giúp Đa Minh đạt được Nước Trời đó là chấp nhận “bán” hết tất cả những gì mình có để dâng cho Chúa. Ngài đã “bán” cả trí tuệ, sức lực và tinh thần để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trong ơn gọi truyền giáo. Nhân đây, cha Antôn cũng nhắn nhủ giáo dân giáo họ Xuân Hợp rằng: Là con cái của Thánh Đa Minh, chúng ta hãy noi gương ngài là sẵn sàng “bán hết tất cả” để đạt cho được Nước Trời. Ngoài của cải vật chất trần thế, chúng ta còn có nhiều kho tàng vô giá khác đó là đức tin, lòng nhiệt thành, thời gian, trí tuệ… Chúng ta hãy sẵn sàng “bán” những kho tàng này để chia sẻ cho người khác, đặc biệt là những người chưa được biết Thiên Chúa và Tin Mừng của Ngài trong vùng đất Quỳ Hợp và Tây Bắc Nghệ An. Đây cũng chính là ơn gọi và sứ vụ mà mỗi người đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa Tội.

Sau Thánh Lễ, cộng đoàn có giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho sự bình an của thế giới và đất nước trước cơn đại dịch Covid-19; cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời và các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19.

Ngày lễ quan thầy kết thúc bữa tiệc thân mật để mọi người chia vui với nhau. Mọi người ra về trong bình an và tươi vui. Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Đa Minh, ban cho giáo họ Xuân Hợp tràn đầy phúc lành của Chúa, để giáo họ ngày một phát triển và trở thành nơi lan tỏa ánh sáng Tin Mừng cho mọi người đang khao khát kiếm tìm trên vùng đất Tây Bắc Nghệ An.

 

 

 

Bài trước“Được yêu – tha thứ, được mời gọi sống lan tỏa tình yêu”
Bài tiếp theoNhững “đóa hoa rừng” nơi miền cổng trời Kon Thụp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.