“Được yêu – tha thứ, được mời gọi sống lan tỏa tình yêu”

0
283

Sr. Maria Têrêsa Trương Kim Huyền Trân, SSpS

Hòa cùng với niềm vui của Giáo Hội mừng lễ Chúa Hiển Dung, hôm nay (6/8/2020), tại nhà thờ Giáo xứ Bình Sơn, giáo phận Phú Cường, Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS) thuộc Tỉnh Dòng Mân Côi (Phillipines) hân hoan cử hành Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu cho 03 Tân Khấn sinh:

  1. Anna Phạm Thị Thu
  2. Anna Nguyễn Thị Ánh Thư
  3. Maria Têrêsa Trương Kim Huyền Trân

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trở lại và đang có những diễn biến phức tạp, Thánh Lễ được tổ chức trong tinh thần đơn sơ, ấm cúng và hiệp thông, dưới sự chủ tế của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ – Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường.

Để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cũng như tuân thủ các quy định của giáo phận trong mùa dịch bệnh, Thánh Lễ và các nghi thức tuyên khấn được cử hành ngắn gọn với số lượng người tham dự hạn chế. Dịch bệnh Covid – 19 bất ngờ bùng phát trở lại, Thánh Lễ Tiên Khấn không thể quy tụ và có sự hiện diện đầy đủ của gia đình, người thân và bạn bè, đặc biệt là sự thiếu vắng của ông bà cố của các Tân Khấn sinh, nhưng Thánh Lễ được diễn ra thật sốt sắng trong tâm tình hiệp thông với nỗi âu lo chung mà đất nước và thế giới đang phải đối mặt.

Đại diện cho Sr. Maria Theresia, Tổng Phụ Trách của Hội Dòng, Sr. Cecilia Lamsen, phụ trách Cộng Đoàn Sài Gòn nhận lời khấn của các Tân Khấn sinh trước sự hiện diện của các soeurs và chị em trong Hội Dòng cùng một số người thân tham dự.

Ngày xưa trên đỉnh núi Tabor, Chúa Giêsu được Chúa Cha yêu mến và thổ lộ rằng  Người là Con Yêu Dấu, đã tăng thêm tình yêu và sức mạnh cho Người trên hành trình thi hành trọn vẹn thánh ý của Chúa Cha. Ngày nay, sau hai năm sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa trong môi trường tập viện, mỗi tân khấn sinh cảm nhận chính mình được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và được mời gọi sống lan tỏa tình yêu, họ ước muốn dâng hiến đời mình qua việc khấn giữ sống Ba Lời Khuyên Phúc Âm để trở thành những người nữ tỳ đơn sơ của Chúa Thánh Linh, sống lan tỏa Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi cho muôn loài thọ tạo bằng chính cuộc sống của mình.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô yêu mến nhắc lại với các tân khấn sinh về lời hứa của Thiên Chúa: “Các con hãy xác tín rằng có Thiên Chúa phù trợ các con. Còn gì sung sướng hơn khi được chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng đất trời đảm bảo rằng: Đừng sợ, vì Ta đã chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên con : con là của riêng Ta ! Con có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng con, con có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn; con có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì. Vì trước mắt Ta, con thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương.” (Is 43, 1-4)

Nguyện xin Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa ôm ấp và nâng đỡ các tân khấn sinh. Xin Thánh Linh Tình Yêu dẫn lối từng bước chân của các tân khấn sinh trên hành trình của sứ vụ truyền giáo.

Xin anh chị em cùng hiệp lời cầu nguyện cho Quý Soeurs và Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo trên con đường thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng.

 

 

 

 

 

Bài trướcGX. THÁNH GIA: TRẠI HÈ 2020 – ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (PHẦN 3)
Bài tiếp theoGiáo họ Xuân Hợp, Gx. Đồng Lèn: Niềm vui giữa núi rừng Tây Bắc Nghệ An.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.