CƠN BÃO TÌNH NGƯỜI ĐANG HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

0
385

Thầy Antôn Ngô Văn Lâm – Học Viện Ngôi Lời

Trong khi người dân các tỉnh Miền Trung đang oằn mình trong bão lũ lịch sử, thì theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn, ngoài khơi Philippines đã hình thành hai cơn bão, một trong hai cơn bão đó được dự báo sẽ đổ bộ vào Miền Trung dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, và đang tăng lên cấp 14. Tin tức đó làm nhiều người hoang mang và sợ hãi, bởi cơn lũ này chưa qua thì cơn bão khác ập đến. Chắc hẳn ai cũng muốn có một phép mầu, đặc biệt là những con người nơi mảnh đất Miền Trung mong sao đừng có tai ương nào xảy đến nữa.

Cơn bão ngoài khơi chưa đến, nhưng tất cả chúng ta đều cảm nhận được một cơn bão khác mạnh hơn, có sức lan tỏa và chính nó đã làm cho lòng người bớt cô đơn, lạnh lẽo. Đó chính là cơn bão Tình Người. Vị trí tâm bão nằm ở mọi nơi trong và ngoài Việt Nam, và xuất phát từ tấm lòng của mọi người, có ảnh hưởng vô vàn đang hướng về khúc ruột miền Trung.

Tạ ơn Chúa, cám ơn người. Miền Trung không đơn độc.

   Trong suốt mấy tuần qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng Facebook đã cung cấp những hình ảnh rõ nét nhất về thảm họa lũ lụt chưa từng có trong lịch sử. Hàng chục ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước, hàng trăm người, đồ đạc và gia súc bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều nơi bị chia cắt hoàn toàn, không lương thực, thuốc men, tính mạng hàng ngàn con người  đang thoi thóp trong dòng lũ dữ. Trước thảm cảnh đó, chúng ta đã được thấy những nghĩa cử cao đẹp, ấm áp tình người khắp các tỉnh thành trên cả nước đang hướng về Miền Trung ruột thịt. Hằng ngàn ngàn người đang đem tình thương đến với rốn lũ Miền Trung. Họ là những nghệ sĩ, là doanh nhân, là những thiện nguyện viên, những kiều bào xa quê hương, những người vẫn cách này hay cách khác, thầm lặng chung tay sẻ chia nỗi đau của người dân vùng lũ với những cử chỉ đầy lòng bác ái và tình yêu thương. Hình ảnh làm tôi cảm động nhất có lẽ đó chính là những người dân từ Bắc chí Nam cùng nhau góp gạo, thức thâu đêm  thay phiên nhau gói nên những cái bánh chưng với tất cả tình yêu của mình để kịp gửi đến cho người dân vùng lũ. Tôi tin rằng, cơn lũ tình thương sẽ đẩy đi những khoảng cách, những dòng nước chảy xiết. Đẩy đi những hận thù, những khoảng cách giàu nghèo, sắc tộc . Nếu như đại dịch Covid đã làm con người co rúm lại vì sợ hãi thì tình thương con người trước thảm cảnh lũ lụt đã làm con người xích lại bên nhau trong mọi hoàn cảnh.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, Cha Bernard Thùy – quản lý Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh đã nói lên cảm nhận của mình trong mấy ngày Ngài trực tiếp đến với người dân vùng lũ:

Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi thấy như những ngày này. Trên các trang mạng, thông tin mọi người hướng về miền Trung đang oằn mình chịu những đợt nước lũ và bão tố một cách tích cực và rầm rộ như vậy. Khi cơn bão số 6 đổ vào mảnh đất Miền trung gây ra mưa lớn và ngập lụt một số vùng cũng như đất sạt lở làm một số người chết cách đau thương, thì nhiều người đã chung sức góp công góp của để giúp đỡ những con người chịu thảm cảnh bão lụt này.

Trong mấy ngày qua những cơn mưa tiếp tục đổ xuống và kéo dài, nhiều nơi đã ngập sâu gây ra hỗn loạn, bất an cho tính mạng thì có hàng ngàn người, hàng trăm nhóm, đặc biệt là những người Công giáo đã tự nguyện xung phong đi cứu lũ.

Cách đây hơn một tuần, khi tôi đang suy nghĩ để kêu gọi mọi người đóng góp ít nhiều để giúp đỡ các vùng lũ lụt thì một số người đã nhắn tin hỏi tôi cha có chương trình cứu trợ không chúng con gửi tiền để cha giúp họ thay chúng con. Sau một số ngày lên facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ thì ai cũng hưởng ứng sẵn sàng chia sẻ ít nhiều để chung sức cho mảnh đất miền trung.

Thật  hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng vì tình người chúng ta vẫn luôn toả sáng khắp nơi khi con người cần đến nhau. Nhiều nhóm, nhiều cá nhân đã xông pha vào những nơi khó khăn hiện diện với những mảnh đời bất hạnh vì thiên tai, nhân tai xảy đến; [mọi người] như đồng lòng và chia sẻ với họ trước những khó khăn. Nhìn những con người sẵn sàng ứng cứu khi có những cuộc gọi cầu cứu, những gói mì tôm, lương khô, hộp sữa trong lúc khẩn cấp thật giá trị biết bao. Cá nhân tôi cũng rất bất ngờ vì nhiều người không quen biết nhưng biết tin đang đi cứu trợ thì liên lạc chủ động gửi ít nhiều và động viên nhờ tôi gửi đến những nơi ngập lụt chịu khổ những ngày qua.

Ba ngày qua đến  với một số người tại Quảng Nam tôi mới thấy được cuộc sống quá khổ của những con người nơi đây. Sự hiện diện của đoàn đã làm cho họ bớt đi sự cô đơn lạc lõng giữa những dòng nước vô tình ập đến, dù ít hay nhiều nhưng bên cạnh họ trong lúc này thật ấm cúng và ý nghĩa biết bao.

Mảnh đất Miền Trung đang gào thét, quằn quại vì lũ chồng lũ, nhiều sinh mạng đã ra đi, nhiều ngôi nhà đã sụp đổ, nhiều công ăn việc làm đã trôi theo dòng nước, tài sản con gà con vịt… đã không còn. Đau xót đến chừng nào khi vẫn còn nhiều người có trách nhiệm vẫn chưa có những hành động đủ mạnh  trước thảm họa… hơn bao giờ hết chính chúng ta hãy đùm bọc lẫn nhau, yêu thương và hy sinh cho nhau để giúp nhau vượt qua thời khắc khó khăn này. Xin Chúa ban cho chúng con trái tim mềm hơn nữa để chúng con dễ dàng cùng nhịp đập với anh em vất vả khổ đau.”

(Nguồn [phần in nghiêng ở trên] từ Fb Bernard Thuy)

    Hãy tiếp tục dấy lên tình thương lúc này hơn bao giờ hết khi xã hội vốn đang đóng băng tình người. Hãy tiếp tục sẻ chia và lan tỏa tình yêu đến với đồng loại. Khi đó, chính hoạn nạn sẽ trở nên nhịp cầu nối kết, đem tình thương đến với những người khổ đau bất hạnh. Cơn lũ thiên nhiên dù có thảm khốc đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có cơn lũ tình yêu, cơn bão tình người còn ở lại mãi. Không có một cơn lũ nào có thể nhấn chìm được ào ạt bất tận dồn về của yêu thương.

Bài trướcLÁ RỤNG VỀ CỘI… CỘI Ở ĐÂU?
Bài tiếp theoBản Tin CƠN BÃO TÌNH NGƯỜI-Hướng về Miền Trung # Số 1