CHIA SẺ TRUYỀN GIÁO: OTP PARAGUAY VÀ NGA

0
236

Ban Truyền Thông Học Viện Ngôi Lời

Đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ.” (Isaia 52,7)

Giáo Hội tự bản chất có sứ vụ truyền giáo (x. AG 2). Chúa Giêsu Phục Sinh, khi hiện ra với các Tông đồ, đã trao sứ vụ của Người lại cho Giáo hội: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy sai anh em” (Ga 20,21). Đối với Giáo hội Việt Nam chúng ta, đó là những bước chân của các nhà thừa sai thuộc nhiều dòng tu. Và cách riêng, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời với linh đạo truyền giáo, đã mang trên mình sứ mạng cao cả đó.

Ngày 30/10/2020, cộng đoàn Học viện Ngôi Lời hân hoan chào đón quý cha bề trên, quý thầy hai học viện và sự hiện diện của quý Soeurs dòng SSpS, đặc biệt chào đón ba thầy trở về sau khi đã hoàn tất chương trình thực tập OTP (Oversea Training Program)

  1. Thầy Giuse Mai Văn Dương – trở về từ Tỉnh Dòng Paraguay
  2. Thầy Gioan Trần Văn Vinh – trở về từ Tỉnh Dòng Paraguay
  3. Thầy Gioan Baotixita Đinh Dương Minh Quân – trở về từ Miền Dòng Nga

Vào lúc 14h30, quý cha và tất cả quý thầy quy tụ về cộng đoàn Triết Học An Nhơn (số 309/1/1 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Sài Gòn). Đây quả là một dịp quý báu để anh em được gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ, được lắng nghe những chia sẻ và cảm nghiệm của quý thầy trở về sau thời gian mục vụ nước ngoài.

Trước khi các thầy  chia sẻ những trải nghiệm của mình, cha Phêrô Đỗ Cao Cương – Giám đốc Học Viện Triết đã có những tâm tình gửi đến tất cả anh em. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc truyền giáo của Giáo hội, cách riêng là sứ mạng của Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời. Ngài nhắn gửi đến anh em hãy ra đi với một tinh thần nhiệt huyết, luôn luôn phải giữ lửa của sự dấn thân và lòng yêu mến. Những điều kiện đó sẽ là những hành trang quý giá để anh em vượt qua được những khó khăn trở ngại trong sứ vụ của mình.

Buổi thuyết trình chia sẻ của ba thầy đã giới thiệu về các địa danh, phong tục tập quán, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, ẩm thực… nơi mà quý thầy đã trực tiếp được sai đến. Bên cạnh những niềm vui, sự thành công thì cũng không thể thiếu những khó khăn trong cuộc sống. Quý thầy đã chia sẻ những hình ảnh rất chân thực khi phải sống gần với heo, với vịt, trở ngại của việc giao tiếp ngôn ngữ bản địa, hay đó là cả một thời gian dài để tập làm quen với những món ăn không hợp với ẩm thực Việt.

Bí quyết để quý thầy vượt qua những khó khăn, sự thiếu thốn đó chính là đời sống thiêng liêng, sự kết hiệp mật thiết với Chúa qua cầu nguyện, và chạy đến với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi. Nếu không dựa vào các phương thế đó, thì chắc chắn nó đã bóp nghẹt mọi ước mơ và lý tưởng của người thừa sai Loan Báo Tin Mừng.

Kết thúc giờ chia sẻ, quý cha, quý thầy và quý Sour cùng nhau đọc Kinh Chiều, và  chung vui bữa cơm thân mật đầy tràn tình huynh đệ.

Nhân dịp này, anh em học viện cũng đã có những lời chúc mừng đặc biệt đến cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Huân, cha Antôn Nguyễn Phi Tiến, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy nhân dịp kỷ niệm 14 năm lãnh nhận thiên chức Linh mục. Tạ ơn Chúa đã mời gọi, và cảm ơn quý cha đã quảng đại đáp trả lời mời gọi đó. Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho quý cha sức khỏe, bình an, để quý cha chu toàn sứ vụ mà Chúa và Hội Dòng trao phó.

Chúng ta cùng hiệp nhau cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội, cách đặc biệt cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Ngôi Lời, và các vị thừa sai đang miệt mài trên cánh đồng truyền giáo của Hội Dòng chúng ta.

Bài trướcBản tin CƠN BÃO TÌNH NGƯỜI #3 – Cho và Nhận
Bài tiếp theoViệt Nam- Nhìn Lại Tháng Mân Côi và Cơn Lũ Dữ