CHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI    

0
822

Lm. Antôn Nguyễn Huy Quyền, SVD

Chúa Giêsu đã đặt tên cho nhóm môn đệ đầu tiên của mình là “MUỐI CHO ĐỜI” (x. Mt 5,13). Khi gọi các môn đệ của mình là MUỐI, Chúa Giêsu muốn trao cho các ông một sứ mạng, và gửi gắm nơi các ông một niềm hy vọng đó là các ông phải trở thành những người đem niềm vui, bình an và hạnh phúc đến cho những người mà các ông gặp gỡ, đặc biệt những người nghèo khổ.

MUỐI CHO ĐỜI là tên gọi của anh chị em thiện nguyện Công Giáo ở các giáo xứ Yên Đại, Thuận Nghĩa, Phi Lộc… thuộc giáo phận Vinh. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, nhóm Muối Cho Đời đã cùng với Quý cha Dòng Ngôi Lời và anh chị em Cộng Tác Viên của giáo điểm Quế Phong mang hơi ấm Giáng Sinh cho anh chị em đồng bào vùng núi Quế Phong, bằng việc chia sẻ 70 phần quà.

Xin chân thành cám ơn nhóm Muối Cho Đời, các Cộng Tác Viên và quí vị ân nhân. Xin Chúa chúc lành và trả công cân xứng cho tất cả Quý Vị.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (22/12, Tuần 4 MV)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Lễ Giáng Sinh (Lễ đêm và Lễ rạng đông, Lc 2,1-20)