BỨC THƯ GỬI CHA THÁNH ARNOLD JANSSEN

0
39

Nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng Ngôi Lời (1875-2025)

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,
thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên:
Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay! (Tv 92, 5-6)

Kính thưa Cha Thánh Arnold Janssen,

Trong niềm hân hoan kỷ niệm 150 năm ngày Hội Dòng được khai sinh (1875 – 2025), con – một trong những người con thiêng liêng của Cha, xin cúi đầu trước Cha với tất cả lòng biết ơn và kính trọng. Nhìn lại hành trình mà Cha đã khởi đầu, con không khỏi bồi hồi xúc động. Một trăm năm mươi năm trước, khi thế giới còn nhiều bất ổn, khi sứ mạng truyền giáo dường như bị ngăn trở, nhưng Cha đã không lùi bước. Chính trong những khó khăn ấy, Cha đã can đảm vâng theo thánh ý Chúa, đặt trọn niềm tin vào Ngài và gieo hạt giống đầu tiên của Dòng Ngôi Lời mặc cho bao nhiêu khó khăn và thử thách.

Kính thưa Cha Thánh,

Ngày ấy, có lẽ Cha cũng không thể hình dung được rằng hạt giống nhỏ bé Cha gieo trồng tại Steyl, Hà Lan, lại có thể lớn lên thành một cây đại thụ sum suê, tỏa bóng mát cho biết bao linh hồn. Hội Dòng mà Cha sáng lập nay đã phát triển mạnh mẽ và vẫn đang “vươn mình lên như cây hương bá Li-băng”. Từ những bước đi nhỏ bé ban đầu tại Steyl, Hội Dòng Ngôi Lời hôm nay đã lan rộng khắp hơn 80 quốc gia trên thế giới, hiện diện giữa muôn dân với trái tim rực cháy ngọn lửa truyền giáo. Hiện nay, Hội Dòng đã có hơn 6.000 thành viên với những tu sĩ, linh mục vẫn đang âm thầm phục vụ trong cánh đồng truyền giáo. Và con số ấy vẫn không ngừng tăng lên theo thời gian, như minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt mà Cha đã khơi nguồn từ thuở ban đầu. Dấu chân của những nhà truyền giáo Ngôi Lời đã đi qua sa mạc nóng bỏng, băng qua rừng sâu núi thẳm, hòa mình vào bao nền văn hóa xa lạ để cùng sống, cùng yêu thương và cùng loan báo Tin Mừng. Hội Dòng ngày nay không chỉ tiếp tục sứ mạng Cha đã khởi xướng, mà còn đang lớn lên từng ngày nhờ ân sủng lời cầu bầu của Cha và tinh thần truyền giáo mà Cha đã để lại.

Kính thưa Cha Thánh,

Có lẽ phép lạ lớn nhất Cha để lại cho chúng con không nằm ở những biến cố lạ lùng hay những dấu lạ xảy ra tức khắc, nhưng chính là phép lạ của sự bền bỉ trong ân sủng và lòng trung thành qua dòng thời gian. 150 năm đã lặng lẽ trôi qua, nhưng ngọn lửa truyền giáo mà Cha đã thắp lên từ Steyl năm nào vẫn chưa một lần tắt lịm. Trái lại, nó vẫn cháy sáng âm ỉ nhưng đầy mãnh liệt trong trái tim của biết bao người trẻ hôm nay. Giữa một thế giới đầy đầy cám dỗ và ảo ảnh tiện nghi, vẫn có những bạn trẻ can đảm dừng lại để lắng nghe tiếng gọi thiêng liêng và sẵn sàng dấn thân vào Hội Dòng chúng ta, để tiếp nối sứ mạng truyền giáo mà Cha đã thắp lên. Và trong số những bạn trẻ ấy, có cả con đây. Con tin rằng không phải ngẫu nhiên mà con tìm đến với Dòng Ngôi Lời, mà chính là nhờ lời cầu bầu của Cha. Ngọn lửa mà Cha đã khơi lên không phải là ngọn lửa chóng tàn, nhưng là ánh sáng bền vững được nuôi dưỡng bởi lòng tin, bởi ơn gọi và bởi biết bao thế hệ đã tiếp nối nhau mà giữ gìn. Hôm nay, con xin được cúi đầu tạ ơn Cha vì ngọn lửa ấy vẫn đang cháy trong tim con.

Kính thưa Cha Thánh,

Nhân dịp kỷ niệm trọng đại và đầy ý nghĩa này, với tất cả lòng biết ơn và tâm tình con thảo, con xin dâng lên Cha lòng tri ân sâu sắc nhất. Xin Cha, người Cha thánh thiện và can trường tiếp tục đồng hành với chúng con trên hành trình truyền giáo còn lắm gian nan, để chúng con biết sống trọn vẹn tinh thần truyền giáo mà Cha đã gầy công xây dựng bằng chính cuộc đời mình. Một tinh thần dám ra đi, dám dấn thân, dám yêu thương và hy sinh không toan tính. Xin Cha cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con luôn bước đi với đôi chân vững vàng trong đức tin, mang trong tim ngọn lửa truyền giáo rực cháy và giữ vững một niềm tín thác không lay chuyển giữa bao thử thách thời đại. Xin Cha cũng luôn đồng hành với Hội Dòng. Công trình mà Cha đã khai sinh bằng nước mắt, lời cầu nguyện và lòng phó thác để hạt giống đức tin Cha gieo năm xưa tiếp tục trổ sinh hoa trái dồi dào.

Và cũng xin Cha cầu bầu cho chúng con, những người con của Cha, luôn biết sống xứng đáng với gia sản thiêng liêng ấy, không ngừng làm vinh danh Chúa và quảng đại phục vụ anh chị em mình, trong tinh thần hiệp nhất, khiêm tốn và yêu thương như chính Cha đã sống và đã dạy bằng cả cuộc đời.

Cha Thánh Arnold Janssen, xin cầu cho chúng con và Hội Dòng!

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Ngọc Long, SVD

Bài trướcCHÚA BA NGÔI: LINH ĐẠO DÒNG NGÔI LỜI*
Bài tiếp theoKinh sợ và lôi cuốn