Sống hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi

0
334
Một trong những thánh giá trên đỉnh tháp của St. Michael Mission House (Steyl, Hà Lan) - Nhà Mẹ của Dòng Ngôi Lời

Antôn Hữu Dũng – Tập viện Ngôi Lời

Bài hát “Làm Dấu” của ca nhạc sĩ Phan Đình Tùng có lời: “Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời”. Bài hát giúp ta  tuyên xưng Ba Ngôi Chí Thánh khi làm dấu. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuyên xưng Ba Ngôi Cực Thánh là nền tảng đức tin của người Kitô hữu. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo cho chúng ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi rằng: Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa, mỗi ngôi vị đều có một vai trò riêng, Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc, và Chúa Thánh Thần thánh hóa và Ba Ngôi hiệp nhất và trở nên một. Chúa Con ở trong Chúa Cha, Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Ba Ngôi hiện diện và hoạt động cùng nhau cho thấy sự liên kết, hỗ tương và thông hiệp cùng nhau.

Ngày nay, vì chạy theo đồng tiền mà con người có thể hạ thấp đồng nghiệp của mình để giành lấy phần tốt nhất cho bản thân mình. Trong công ty, nếu không có sự hỗ tương và hợp tác cùng nhau thì công ty sa sút, con người dần dần xa cách nhau, mất đi sự liên kết trong công việc và nơi tình người.

Hơn thế nữa, hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta nhận ra bài học gì trong những xung đột giữa các quốc gia trên thế giới? Vì sự ích kỷ của con người mà nước này tấn công nước kia. Họ đã làm cho những người dân vô tội phải mất đi người thân, nhà cửa và có thể mất nước do những thù hằn và chia rẽ từ chiến tranh.

Gần gũi hơn, Chúa Ba Ngôi cũng có thể tượng trưng như một gia đình tín hữu có cha, có mẹ và con cái. Cả gia đình cùng yêu thương và giúp đỡ nhau để phát triển đời sống đức tin cũng như thăng tiến trong đời sống xã hội.

Qua những hình ảnh đó, ta có thể dễ dàng thấy thông điệp Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đang hiện diện trong thế giới ngày hôm nay để nhắc nhở chúng ta sống ý nghĩa. Cha thánh Arnold như muốn con cái của Ngài tôn thờ và sống nên giống Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đó là yêu thương, hỗ tương, đùm bọc và giúp đỡ nhau. Suốt đời, cha Arnold tâm niệm và cầu nguyện: “Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sống trong tâm hồn chúng ta!” và ngài xác tín: “Lễ Chúa Ba Ngôi là đại lễ cao nhất của Dòng Ngôi Lời. Vào ngày này, Ngôi Lời Vĩnh Cửu và Chúa Thánh Thần nên được tôn vinh và tôn thờ cùng với Chúa Cha”.[1] Đặc biệt, trong sứ vụ truyền giáo phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thử thách, những nhà truyền giáo cần tin tưởng vào Chúa Ba Ngôi Chí Thánh để vượt qua những khó khăn thử thách, trân trọng và cộng tác vào những thuận lợi và ơn Chúa để thành công.

Chúa Ba Ngôi là linh đạo của Dòng Ngôi Lời. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn phù hộ cho các nhà truyền giáo luôn sống hiệp nhất và yêu thương trong hy sinh phục vụ mọi người. Xin Ba Ngôi chúc lành và ban bình an cho muôn dân muôn nước. Amen.

Chú thích:

[1] Hermann Fischer, Anh Chị Em Là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, NXB. Đồng Nai, bản dịch Việt ngữ trang 134, 156

Bài trướcHạt Hà Vinh Hưng SVD: Tĩnh tâm năm – Thăm viếng và Cứu trợ Miền Bắc
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 26 TN)