LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 20 TN)

0
677

Tin Mừng: Mt 22,34-40

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn  quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”


 

Suy niệm

MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI (Tu sĩ Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD)

Người ta thường nói: “Đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành”. Với mỗi người trong chúng ta, câu nói này được hiểu như thế nào? Đối với tôi, “Đạo Công Giáo” là đạo yêu thương nghĩa là tín hữu sống và bước theo Đức Giêsu Kitô. Bởi Chúa Giêsu mời gọi Kitô hữu hãy tuân giữ giới luật, vì cốt lõi của giới luật chính là MẾN CHÚA – YÊU NGƯỜI, và đây cũng là điểm chính yếu mà tất cả luật Môsê cũng như các sách ngôn sứ phải tùy thuộc vào.

Là phận người, chúng ta khó có thể tìm thấy hạnh phúc nếu sống không biết yêu thương. Bao lâu con tim còn nhịp đập thì bấy lâu con người vẫn muốn yêu và được yêu. Thánh Âugustinô nói: “Bạn cứ yêu đi rồi làm gì thì làm”, nghĩa là khi yêu rồi, lòng yêu thương của chúng ta không đặt ra cho mình một giới hạn, nhưng là hãy làm những gì chúng ta có thể làm được. Khi nói đến yêu thương thì chúng ta không chỉ qua lời nói mà phải đi theo với hành động, phải được thể hiện ra bên ngoài. Thật sự, khi thế giới đang bàng hoàng vì cơn dịch qoái ác hoành hành khắp nơi, làm thay đổi biết bao nhiêu điều. Con người trở nên hoang mang lo lắng từ vật chất đến tinh thần, thế nhưng sự lo lắng này không thể ngăn cản được chúng ta khi Thiên Chúa đã đặt để trong ta con tim biết yêu thương, biết cho đi bằng cách chúng ta hành động qua những công việc bác ái, chia sẻ với những người có hoàn cảnh bất hạnh, cho những ai đang gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh Covid này. Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta thường quên đi điều chính mà chỉ chú ý điều phụ, quên đi điều cốt lõi mà chỉ nghĩ đến những điều vô ích. Nhiều khi chúng ta đã dùng luật do con người tự tạo để phá bỏ điều răn của Thiên Chúa chính là “mến Chúa yêu người”.

Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con lòng “mến” để chúng con biết làm sáng danh Chúa và biết “yêu” tha nhân qua những hành động cụ thể, nhờ đó làm cho mọi người nhận biết Chúa chính là nguồn mạch của tình yêu. Amen.


 

YÊU LÀ ĐỦ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

LUẬT YÊU THƯƠNG (Tu sĩ G.B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã “dẫn lối” cho nhà thông luật, bằng cách chỉ cho ông điều răn quan trọng nhất giữa một “rừng lề luật”. Điều răn đó có thể tóm gọn là “mến Chúa, yêu người”.

Vị thông luật ắt là phải am hiểu về luật lệ hơn ai hết. Ông nắm rõ và có thể giải thích từng điều luật, cũng như tuân giữ thật cặn kẽ như nhiều người khác trong nhóm Biệt Phái. Nhưng ông đã chẳng nắm giữ được ý nghĩa của lề luật, mà chính Đức Giêsu đã chỉ ra cho ông. Ý nghĩa cốt lõi của luật nằm nơi điều răn trọng nhất, đó là yêu thương. Chúa Giêsu đã đặt hai điều răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người là trọng nhất và ngang bằng với nhau. Hai điều nhưng là một. Luật Thiên Chúa là để mang lại yêu thương, hạnh phúc cho con người.

Cuộc sống có rất nhiều khoản luật buộc con người phải tuân giữ. Đâu là điều luật mà ta phải đặt ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống? Ưu tiên mến Chúa hay ưu tiên yêu người? Lắm lúc, hoàn cảnh sống khiến người Kitô hữu ưu tiên luật dân sự hơn là luật Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng chỉ cần sống đạo tại tâm, sống tốt chứ không cần thể hiện niềm tin hay tình yêu vào Thiên Chúa và tha nhân. Lời Chúa hôm nay nói với mỗi người, dù trong hoàn cảnh nào, điều quan trọng là biết nhận ra giá trị cốt lõi của lề luật là yêu thương. Yêu thương sẽ đưa dẫn con người sống lề luật một cách đúng đắn. Bởi vì, “Yêu thương là chu toàn Lề Luật”.

Lạy Chúa, Ngài là tình yêu vô bờ bến, xin ban chúng con một trái tim can đảm để chúng con dám sống luật yêu thương giữa lòng thế giới. Amen.


 

YÊU MÌNH TRƯỚC (Tu sĩ G.B. Nguyễn Huy Tín, SVD)

Hầu hết các tỷ phú đều có các hoạt động từ thiện ảnh hưởng tới nhiều người thuộc nhiều cộng đồng khác nhau. Điều này dễ hiểu bởi vì họ có nguồn lực to lớn để biến thiện chí trở thành hành động. Một quy luật rõ ràng là nếu bạn không có gì thì bạn không thể cho, bạn phải có cái gì đó thì bạn mới có thể cho.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy rằng: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Vậy, có lẽ bản thân phải yêu được chính mình trước, rồi mới có thể tính đến chuyện là yêu người khác như yêu chính mình. Chuyện tự yêu chính mình tưởng như là “chuyện tự nhiên” nhưng thực ra không dễ dàng. Yêu chính mình đúng cách là điều không phải ai cũng làm được. Bạn không thể yêu bản thân một cách thái quá rồi yêu người khác cách thái quá, bạn sẽ xâm phạm những giá trị riêng của người khác. Bạn không thể hời hợt trong cách chăm sóc bản thân rồi chăm sóc người khác cách hời hợt, bạn sẽ dễ dàng phớt lờ người khác. Bạn không thể tin vào người khác trong khi chính bạn chẳng tin vào bản thân.

Sống trong xã hội hôm nay, có quá nhiều nỗi lo âu, áp lực, đòi hỏi, yêu cầu để làm cho nhiều người đôi khi cảm thấy bản thân không có giá trị, tự thấy mình chẳng đáng gì trong cuộc đời, chán nản không còn muốn hiện diện trong một cộng đoàn, một nhóm người hay có khi là lạc lõng trong chính gia đình mình. Chính những lúc ấy, tự bản thân đã không thể yêu mình đúng cách và chuyện bạn yêu ai khác đúng cách trong tình trạng như vậy là điều dường như không thể.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức được mình là thụ tạo vô giá, thiêng liêng và không gì có thể đánh đổi, để chúng con tự trưởng thành trong tình yêu với chính mình rồi từ đó có thể yêu người khác cách chân thành, đầy niềm vui và bình an.

Bài trướcLỜI SỐNG (24/8, Thánh Batôlômêô Tông đồ, Lễ kính)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, Năm A (Mt 16,13-20)