LỜI SỐNG (29/9, Các Tổng Lãnh Thiên Thần, lễ kính)

0
465
Photo: pinacotecabrera.org

Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Lễ Kính

Bài đọc: Đn 7,9-10.13-14

Tin Mừng: Ga 1,47-51

Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng  dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

—– o0o —–

Suy niệm

CHÍNH THẦY LÀ CON THIÊN CHÚA (Tu sĩ Giuse Dương Quốc Khoa, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay tái hiện lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và môn đồ Nathanaen. Trong lần gặp đầu tiên này, ông đã nói lên lời tuyên xưng của mình vào Đức Giêsu rằng: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa”.

Đối với những Kitô hữu, lời tuyên xưng này rất quan trọng. Nó khẳng định sự xác tín của họ với thân phận của Đức Giêsu Kitô. Tin vào Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa cũng có nghĩa tin rằng Ngài chính là vị cứu tinh mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại. Chính điều này làm nên sự khác biệt giữa người Kitô hữu và những ai không tin vào danh Con Thiên Chúa của Đức Giêsu. Các nhà chức trách tôn giáo Do Thái xưa đã vấp ngã khi không tin vào Chúa Giêsu. Kết quả là họ đã không nhận ra ngày giờ Thiên Chúa đến viếng thăm họ. Còn những ai tin thì được Ngài tỏ lộ cho biết nhiều điều lớn lao: “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”.

Ngày nay, nhiều người mang danh Kitô hữu nhưng không sống niềm tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Nếu tin vào Người chắc chắn ta phải sống theo những giáo huấn của Người. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều người đã đánh mất đi niềm tin của mình. Thay vì tôn thờ và đặt Chúa làm cùng đích, họ lại tôn thờ và chạy theo của cải vật chất, chạy theo những thần thánh khác, sống mê tín dị đoan. Thay vì quảng đại và yêu mến tha nhân, họ lại gây chia rẽ, hận thù lẫn nhau.

Lạy Chúa, là những người yếu đuối, tội lỗi, chúng con bước theo Ngài nhưng vẫn chưa thật sự hoàn toàn sống tín thác vào Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con thêm đức tin và lòng nhiệt huyết để làm chứng cho Ngài bằng chính đời sống yêu thương và tín thác của chúng con. Amen.


ĐIỀU LỚN LAO HƠN (Lm.GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TIN NHẬN ĐỨC GIÊSU (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và mời gọi con người đón lấy hạnh phúc Nước Trời mà Người đã dành sẵn. Đức Giêsu là Con Thiên  Chúa đã đến thế gian để mở lối cho con người nhận ra tình yêu ấy. Thế nên, tin nhận Đức Giêsu không chỉ là lời mời gọi nhưng còn là điều kiện tiên quyết để đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Tin nhận Đức Giêsu thực sự là một cuộc tìm kiếm. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và Nathanaen. Từ một người không biết Đức Giêsu, ông Nathanaen đã được đánh động một cách mãnh liệt nhờ cuộc gặp gỡ ấy. Những lời của Đức Giêsu như có sức mạnh chạm đến cõi lòng của Nathanaen dẫn ông đi từ sự ngạc nhiên đến niềm xác tín về con người và sứ vụ của Đức Giêsu. Ông đã thực sự tin nhận Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ítraen” (Ga 1, 49).

Chúng ta cũng phải lên đường tìm kiếm để tin nhận Đức Giêsu và phải luôn xác tín rằng chính Chúa sẽ dẫn lối. Dẫu rằng, hành trình ấy chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi chúng ta mang trong mình thân phận yếu hèn của xác phàm. Chúng ta dễ dàng bỏ cuộc nếu gặp phải những khó khăn thử thách. Vì thế, chúng ta cần liên lỉ cầu xin ơn Chúa trợ giúp và nâng đỡ để chúng ta luôn có đủ sức mạnh mà vượt qua những thử thách hầu đạt được Nước Trời mai sau.

Trong ngày mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta tin tưởng các thiên thần cũng sẽ trợ giúp để trên hành trình tìm kiếm và tin nhận Thiên Chúa chúng ta không đơn độc nhưng luôn vững vàng tiến bước.

Lạy Chúa, xin luôn hướng dẫn con trên đường tìm kiếm Chúa hầu con đạt được niềm hạnh phúc mà con hằng khát mong. Amen.


 

TRI KỶ (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Đời người, ai cũng muốn tìm cho mình một tri kỷ. Một tri kỷ mà mình có thể tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện. Một tri kỷ có thể thấu hiểu mình và cho mình những lời khuyên xác đáng. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy ông Nathanaen đã tìm được cho mình một người như vậy. Một người không cần nói, nhưng đã hiểu về chính mình. Người đó chính là Chúa Giêsu.

Làm sao Ngài biết tôi? Một câu hỏi không phải muốn lời giải thích từ Chúa, mà nói lên sự bất ngờ, có thể cũng kèm theo sự sung sướng của ông. Có một người luôn yêu thương, dõi theo trong mọi bước đường đời của ông. Chính vì vậy, ông không bao giờ cô đơn, hay cô độc. Ông luôn thuộc về một Đấng đầy yêu thương. Chỉ có người yêu thương, quan tâm và đồng hành với ông thì mới có thể biết chỗ cây vả nơi ông cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa. Đấy là ông Nathanaen, ông đã cảm nhận được sự sung sướng, hạnh phúc và bước đi theo Ngài, còn chúng ta thì sao?

Đôi lần chúng ta cũng thốt lên: Làm sao Ngài biết tôi? Nhưng với một tâm thế oán trách. Ngài cứ theo tôi, bên tôi thì sao tôi có thể làm điều này, điều nọ theo ý tôi. Cũng từ đó, đôi khi ta loại Chúa ra ngoài, để suy nghĩ và hành động của ta chiều theo hướng xấu mà rơi xuống vực sâu. Rồi lúc đó ta trở lại và tự hỏi: Có Thiên Chúa hay không? Hơn nữa, chúng ta tự đi tìm cho mình một tri kỷ nơi quyền lực, danh vọng, hay tiền bạc mà những điều này thì mau qua, và nhiều khi nó lại phản bội lại chính mình. Như thế thì mất đi ý nghĩa của từ tri kỷ. Chỉ có Thiên Chúa là Tri Kỷ duy nhất của cuộc đời ta. Ngài vẫn luôn hằng yêu thương, chăm sóc ta dù ta có phạm tội, hay phản bội lại Ngài, thì Ngài vẫn hằng tha thứ và yêu thương ta.

Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa là Tri Kỷ của con, để con có thể kết hiệp mật thiết với Ngài. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 25 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 25 TN)