LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 2 MV)

0
357

Tin Mừng: Mt 11, 28-30

Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

—– o0o —–

Suy niệm

HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Phêrô Lê Duy Linh, SVD)

Tuy chỉ ở trần gian ba mươi ba năm ngắn ngủi nhưng Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta mẫu gương về những nhân đức cao trọng, đặc biệt là lòng hiền hậu và khiêm nhường. Là những môn đệ theo Đức Giêsu, chúng ta được Ngài mời gọi: “Hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Khiêm nhường và hiền hậu là những đức tính cần thiết cho con người. Các nhà đạo đức học từng nói: “Khiêm nhường là nền tảng của đời sống đạo đức”, người khác lại nhận định: “Khiêm nhường là mẹ của các nhân đức”. Nếu có được sự khiêm nhường, chúng ta cũng dễ dàng đạt được các nhân đức cao trọng khác nữa. Hiền hậu có thể giúp chúng ta sống hòa thuận và yêu thương mọi người. Thánh Augustinô sau khi được cảm hóa đã thú nhận: “Thánh Ambrôsiô đã khuất phục được tôi vì tôi mến Ngài. Tôi mến Ngài không chỉ vì Ngài thông thái mà là vì Ngài hiền lành nhân hậu”. Chính Đức Giêsu đã cho con người thấy tấm lòng hiền hậu bao la của Thiên Chúa qua dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (x. Lc 15,11- 32) hay câu chuyện “Người đàn bà ngoại tình” (x. Ga 8,2-11).

Vì bản tính yếu đuối, dễ sa ngã, con người rất cần đến tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Đồng thời, khi nhận lãnh ân ban của Thiên Chúa cách nhưng không, con người cũng phải biết trao lại cho những người xung quanh. Hiện nay, lối sống kiêu ngạo và vô cảm đang khiến nhân loại tổn thương rất nhiều. Bởi đó, thế giới đang cần mẫu gương của người môn đệ hiền lành và khiêm nhường. Nhờ sự khiêm nhường và hiền hậu, người môn đệ sống chan hoà, bao dung và ngày một mến Chúa yêu người nhiều hơn. Người môn đệ sẽ dễ dàng lắng nghe và mau mắn thi hành ý Chúa. Qua đó, cuộc sống của người môn đệ phản chiếu dung mạo tình yêu và nhân hậu của Thiên Chúa cho nhân loại.

Lạy Chúa, Đấng hiền lành và khiêm nhường, xin uốn nắn và biến đổi sự cứng cỏi nơi tâm hồn chúng con xin cho chúng con luôn biết sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa mời gọi. Amen.


 

NGHỈ NGƠI BỒI DƯỠNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TRƯỜNG HỌC GIÊSU (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Nhắc tới vấn đề học tập, chúng ta nghĩ ngay tới việc suy tầm kiến thức. Học để thăng tiến bản thân, để thành công và để có địa vị trong xã hội. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến và học với một Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường.

Nghe quan bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có cảm giác rằng những lời mời gọi của Chúa Giêsu xem ra thật nghịch lý. Bởi vì con người sống ở đời đã phải chịu biết bao cái tròng trên cổ, ách trên vai, vậy mà Người còn mời gọi hãy mang lấy ách và gánh của Người. Người Do Thái lúc bấy giờ phải tuân giữ 613 điều luật, trong đó 365 điều bị cấm làm, và 248 điều phải làm. Phải chăng Chúa Giêsu muốn phá bỏ những điều luật đó khi mời gọi họ hãy đến với Người để được nghỉ ngơi bồi dưỡng?

Không. Người không hủy bỏ lề luật mà là kiện toàn và mời gọi họ sống tinh thần mới đối với lề luật. Người dẫn con người hướng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống mai hậu chứ không phải là những giá trị chóng qua ở đời này vì luật của Người là luật tình yêu. Tình yêu cho đi đến cùng.

Hơn nữa, lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay là nguồn an ủi cho tất cả chúng ta – những lữ khách trên đường dương thế với trăm ngàn nỗi âu lo, lắm lúc làm cho chúng ta kiệt sức và quỵ ngã. Với tinh thần khiêm hạ và tín thác, chúng ta hãy chạy đến và hãy học cùng Người, trao vào tay Người những gánh nặng của cuộc đời mình để tâm hồn của chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

Lạy Chúa, trong muôn vàn thử thách của kiếp nhân sinh, xin giúp chúng con luôn biết chạy đến với Chúa để được bồi dưỡng và chữa lành sau mỗi cuộc chiến. Nhờ đó, chúng con đủ sức đối diện với những thách đố của cuộc đời. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 2 MV)