LỜI SỐNG (Thứ Sáu Tuần 26 TN)

0
311

Tin Mừng: Lc 10,13-16

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng osẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

—– o0o —–

Suy niệm

SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ (Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)

Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại là câu thành ngữ mà chúng ta hay dùng để nói về lòng khoan dung tha thứ mà mọi người dành cho ai biết ăn năn trước lỗi lầm của mình.

Trong trình thuật Tin Mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng cho chúng thấy, Thiên Chúa luôn nhân từ tha thứ với những người biết ăn năn sám hối khi có tội. Nhưng bên cạnh đó, Người cũng nghiêm khắc trừng phạt những ai chìm đắm trong tội lỗi mà không tìm đường trở về: “Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các người” (Lc 10,14). Lòng tin là điều tiên quyết để con người có thể đón nhận được ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Trong rất nhiều trình thuật của bốn Tin Mừng, chúng ta đã thấy Đức Giêsu khẳng định điều đó (x. Mc 5,21-43; 10,46-52; Lc 17,11-18. ). Và mở đầu trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng những lời khiển trách rất nặng nề để nói về một số thành của Ítraen vì thái độ cứng lòng tin của họ: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu phép lạ đã làm nơi các người mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi” (Lc 10,13). Có thể nói rằng, đây cũng là một cảnh báo cho mỗi người chúng ta.

Mặc dù là những Kitô hữu, được học biết giáo lý từ khi còn nhỏ, có điều kiện tham dự thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, nhưng không nhiều thì ít, chúng ta cũng chai cứng trong niềm tin và chìm đắm trong tội lỗi. Như thế, những hồng ân mà Thiên Chúa ban cho mình ngang qua các bí tích, nếu không khéo, lại trở thành những mối họa cho chúng ta trong ngày Phán Xét như lời Đức Giêsu cảnh báo thành Khoradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum vậy.

Lạy Chúa, “nhân vô thập toàn”, phàm là con người ai trong chúng con cũng có những lỗi phạm với Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết nhận ra lỗi lầm của mình và sám hối ăn năn để đón nhận sự khoan dung tha thứ của Ngài. Amen.


 

CHÚA THỞ THAN! (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

HÃY SÁM HỐI! (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Xuyên, SVD)

Sống trong xã hội càng tiến bộ, càng văn minh, con người càng dễ rơi vào những cạm bẫy của tiền tài, danh vọng, địa vị, hưởng thụ, tội lỗi, những tệ nạn, … và mất dần cảm thức về đức tin và tôn giáo.

Bối cảnh Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khiển trách dân các thành Khoradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum vì họ không nghe và tin nhận Thiên Chúa. Mặc dù các thành này đã được nghe Đức Giêsu rao giảng, đã được chứng kiến những phép lạ của Người, thế nhưng họ không hối cải, họ không tỏ lòng sám hối ăn năn về những tội lỗi của họ. Họ vẫn tiếp tục lối sống cũ mà không đón nhận Đức Giêsu, không tin, không nghe Lời của Người. Nếu như tin và nghe Lời của Người, họ sẽ được giải phóng và thứ tha tội lỗi, được ân sủng của Chúa để được chữa lành, đổi mới cuộc đời và được ơn cứu độ.

Cũng như dân chúng ở các thành khi xưa, nhiều khi chúng ta nghe, đọc nhưng Lời Chúa vẫn chỉ ở nơi môi nơi miệng. Chúng ta vẫn giữ đạo, đi lễ, đọc kinh như một thói quen mà chưa để Lời Chúa động chạm đến trái tim của mình; chưa để Chúa biến đổi con người của mình theo sống các giá trị Tin Mừng.

Lời Chúa vẫn vang vọng qua Giáo Hội, qua các thừa tác viên của Hội Thánh. Thế nhưng, mỗi người chúng ta có mở rộng trái tim để lắng nghe và thực thi Lời Chúa không? Có để Lời Chúa đánh động và canh tân lối sống của mình không? Có sám hối để được thứ tha được đổi mới và được ơn cứu độ không?

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con mở lòng đón nhận Lời Chúa. Để khi đón nhận rồi chúng con biết sám hối ăn năn tội lỗi, canh tân đời sống của mình ngõ hầu nhận được ơn tha thứ và hưởng ơn cứu độ của Chúa. Amen

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 26 TN)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi