LỜI SỐNG (Ngày 6/1, trước Lễ Hiển Linh)

0
379
Photo: https://keystoneproject.org/why-was-jesus-baptized/

Tin mừng: Mc 1, 7-11

Khi ấy Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người.

Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nazarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan.

Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình.

Và có tiếng từ trời: Con là con yêu quí của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng.


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ  Phêrô Trần Văn Diệm, SVD)

 

Trong cuộc sống, khiêm nhường được xem là một trong những phẩm tính tuyệt đẹp, quan trọng và được đề cao. Người sống khiêm nhường sẽ đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chúc phúc, như trong thư thứ nhất của thánh Phêrô khẳng định: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1 Pr 5,5).

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một mẫu gương sống khiêm nhường, đó là thánh Gioan Tẩy Giả. Sự khiêm nhường của thánh Gioan được thể hiện rõ trong câu nói: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7). Thánh nhân biết rằng mình không phải là đấng quyền thế mà chỉ là một người đến trước để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến. Vì vậy, thánh Gioan đã từ chối đón nhận tước vị cao trọng và sự tôn kính mà dân chúng dành cho mình. Thánh nhân đã hạ mình đến mức tự nhận mình không đáng cởi quai dép cho Đấng đang đến. Sự khiêm nhường đó không phải là sự nhu nhược, yếu đuối mà ngược lại là sự mạnh mẽ đáng kính, bởi “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc1,52). Vì thế, chúng ta học hỏi được nơi gương khiêm nhường từ thánh Gioan Tẩy Giả bằng cách chấp nhận và tôn trọng những người chung quanh. Sống khiêm nhường đòi hỏi ta phải thật sự biết cảm thông và biết đối xử với người khác cách tôn trọng, không cố gắng ép buộc họ theo ý mình hay tỏ ra mình là người thông thạo hơn. Sống như thế không đồng nghĩa với sự tự ti hay tự nhận mình là kém hơn người khác, nhưng sự khiêm nhường đó chỉ đơn giản là sự chấp nhận thực tế bản thân, thấy những giới hạn và bất toàn của mình.

Lạy Chúa, trong một thế giới đầy cạnh tranh, ganh đua, xin cho chúng con biết sống khiêm nhường để có thể vượt qua sự tự mãn và những tham vọng cá nhân, để nhờ đó, chúng con sẽ tránh được những xung đột và hiềm khích. Xin cho chúng con biết nhỏ lại để Chúa được lớn lên trong anh em (x. Ga 3,30). Amen.


 

CON LÀ CON YÊU DẤU CỦA CHA (Tu sĩ Phanxicô X. Dương Hữu Công, SVD)

Con người được Thiên Chúa tạo dựng và ban cho một phẩm giá trổi vượt trên muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Cách riêng với người Kitô hữu, phẩm giá đó còn cao quý biết chừng nào khi chúng ta được diễm phúc trở nên con Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan, các tầng trời mở ra và tiếng Chúa Cha bày tỏ: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1,11) Cũng vậy, ngang qua bí tích Thánh Tẩy, Thiên Chúa cũng đã từng đặc biệt ngỏ lời với mỗi người rằng: “Con là con yêu dấu của Cha.” Điều đó thể hiện mỗi người luôn được Thiên Chúa yêu thương, bởi lẽ mỗi người là độc nhất và thật quý giá trong con mắt của Thiên Chúa. Thế nên dù trong hoàn cảnh nào, mỗi người cũng cần tôn trọng phẩm giá của chính mình và của người khác.

Trong thế giới ngày nay, phẩm giá của nhiều người không được tôn trọng cách xứng hợp. Có những người “thấp cổ bé miệng” bị những kẻ cậy quyền thế khinh miệt, chèn ép và chà đạp. Bên cạnh đó, có một số người khác lại sẵn sàng bán rẻ phẩm giá của mình để đổi lấy một chút lợi ích nhỏ nhoi. Là Kitô hữu, mỗi người cần phải ý thức và bảo vệ phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chính mình và người khác. Bởi vì đối với Thiên Chúa, tất cả mọi người đều thật quý giá, vốn được Ngài trân trọng và mến thương (x. Is 43,4). Phẩm giá của con người chỉ có thể được tôn trọng khi chúng ta biết nhìn nhận mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa và tất cả đều là anh em, là con của một Cha chung trên trời.

Lạy Chúa, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai có như thế nào, nhưng chúng con tin rằng mỗi người luôn được Ngài yêu thương cách đặc biệt. Xin dạy chúng con mỗi ngày biết sống xứng đáng với phẩm giá cao quý của mình và trở nên những người con yêu dấu của Ngài. Amen.

 

 

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12)
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Hiển Linh