LỜI SỐNG (Ngày 5/1, trước Lễ Hiển Linh)

0
322

Tin mừng: Ga 1, 43-51

43 Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philíp và nói với ông: “Hãy theo Ta”.

44 Philíp là người thành Bếtsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô.

45 Philíp gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”.

46 Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philíp nói: “Hãy đến mà xem”.

47 Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: “Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”.

48 Nathanael nói: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”.

49 Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”.

50 Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”.

51 Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

(Bản dịch: Ủy ban Phụng tự / HĐGMVN)


Suy niệm

ĐẾN MÀ XEM (Tu sĩ  Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Sự tồn tại của Thiên Chúa vẫn luôn là một bí ẩn với toàn thể nhân loại. Khi không có kinh nghiệm cá vị với Người, người ta thường dễ rơi vào tình trạng hoài nghi hay thậm chí là từ chối sự hiện diện của Người. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tìm gặp Người để có được những cảm nghiệm chân thực nhất về chính Người, hầu giúp chúng ta có được một đức tin mạnh mẽ và chắc chắn.

“Đến” và “xem” được coi là hai tiến trình biện phân căn bản của đức tin. Cách làm này xem ra thực dụng nhưng lại là phương thế chắc chắn để kiểm chứng hầu tránh được sự mù quáng. Với tư cách là bậc thầy Rabbi, hẳn là ông Nathanaen đã dùng phương thế này. Thật vậy, khi được giới thiệu về Đức Giêsu và gốc tích của Người, ông đã tỏ vẻ hoài nghi hay thậm chí là đưa ra một lời phủ định: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” (Ga 1,46). Tuy nhiên, sau khi được diện kiến, được đàm đạo, được trải nghiệm và được biết Đức Giêsu, ông đã tuyên tín và trở thành môn đệ nhiệt thành của Người (x. Ga 1,49).

Ngày nay, trên thế giới vẫn còn rất nhiều người không tin vào Thiên Chúa, thậm chí rất nhiều Kitô hữu đã chối bỏ niềm tin của mình. Điểm chung của những người này là họ chưa tìm gặp được Chúa và chưa có kinh nghiệm về sự hiện diện của Người trong cuộc đời của họ. Do đó, lời mời gọi “đến, xem và cảm nghiệm” trên đây không chỉ dành cho những người chưa nhận biết Chúa nhưng còn dành cho cả chúng ta là những Kitô hữu. Để có được một đức tin kiên vững, chúng ta cần phải luôn đến, xem, ở lại và kín múc ân sủng từ chính sự gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Ngài luôn đến bên chúng con để tỏ bày tình yêu và lòng thương xót vô biên của Ngài. Xin cho chúng con luôn biết nỗ lực không ngừng để kiếm tìm Ngài trong mọi khoảnh khắc và biến cố cuộc đời hầu chúng con có thể cảm nghiệm được sự hiện hiện của Chúa và trở thành người môn đệ làm chứng cho Chúa. Amen.


 

ĐẾN MÀ XEM (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


LỜI MỜI GỌI “ĐẾN MÀ XEM” (Phêrô Kỳ Khắc Chí)

Với những Tông đồ đầu tiên, Đức Giêsu đã cất lời  mời  gọi  “đến  mà xem” để kêu mời các ông đi theo Người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, với ông Nathanaen cũng vậy, cách gián tiếp qua ông Philipphê, Đức Giêsu đã mời gọi ông “cứ đến mà xem”.

Ngay khi nghe ông Philipphê nói về Đấng Tối Cao xuất thân từ Nadarét, ông Nathanaen đã tỏ vẻ xem thường và đánh giá rằng từ nơi tầm thường như thế làm sao có cái gì hay được. Nhưng vì ông Philipphê đã đến và ở với Đức Giêsu nên lời chứng của ông là chứng thật và bảo ông Nathanaen “đến mà xem”. Hơn nữa, ông Philipphê cũng muốn ông Nathanaen được gặp, được thấy Chúa để ông cũng được hưởng niềm vui mừng như chính mình vậy. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanaen đã diễn ra. Ngay khi thấy ông Nathanaen từ xa và tiến về phía mình, Người nói rằng: “Đây đích thực là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Nghe lời đó, ông Nathanaen vô cùng ngạc nhiên và bối rối vì ông chỉ mới gặp Người lần đầu thôi. Quả thật, chỉ một Lời như thế thôi cũng đủ chứng tỏ Người thấu hiểu mọi sự, Người đã trông nhìn đến ông ngay cả lúc trước khi ông gặp ông Philipphê. Sau cuộc đối thoại, lòng tin của ông chợt bừng cháy hân hoan vì ông đã đến, đã xem, đã gặp và đã tin “Thầy là Con Thiên Chúa”.

Khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, mỗi người Kitô hữu lãnh nhận thêm chức vụ ngôn sứ để đem Lời đến cho mọi người. Vì thế, như Lời mời gọi “đến mà xem” trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta mời gọi mọi người đến với Đức Kitô qua chúng ta bằng đời sống chứng nhân tình yêu, bằng hành động chứ không phải chỉ xem mà thôi, không phải bằng những lời giảng dạy suông.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được đến xem và gặp được Chúa mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể, để chúng con mạnh dạn tuyên xưng đức Tin trước mặt mọi người hầu mưu ích Nước Trời mai sau. Amen!

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Ngày 4/1, trước Lễ Hiển Linh)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật, Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2,1-12)