LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 30 TN)

0
276

Tin mừng: Lc 13,31-35

31 Một hôm, tại Giê-ru-sa-lem, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” 32 Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.’

34 Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”

 

SUY NIỆM

BÌNH THẢN TRƯỚC LỜI ĐE DỌA (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Đồng, SVD)

Thông thường, cái chết luôn là một đe dọa đối với con người. Trước lời đe dọa là cái chết, con người thường tỏ ra lo sợ, căng thẳng. Tuy nhiên, qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy thái độ bình thản của Đức Giêsu trước mối đe dọa là cái chết gần kề.

Đức Giêsu cũng là con người như chúng ta, nên chắc chắn Người không tránh khỏi lo âu xao xuyến và hãi hùng trước cái chết. Tại vườn Ghếtsêmani, đêm trước khi bị bắt đi chịu khổ hình thập giá, Người đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối (x. Mc 14,32-36). Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay cho thấy Người tỏ ra bình thản trước việc có mấy người Pharisêu đến khuyến cáo việc vua Hêrôđê đang muốn giết Người, để Người trốn đi. Điều này có vẻ khôn ngoan theo tính toán của người đời, bởi vì Hêrôđê là một tên gian hùng, dám khử trừ bất cứ ai mà ông không thích. Tuy nhiên, Đức Giêsu không theo sự khôn ngoan của thế gian. Người biết việc lên Giêrusalem để chịu nạn chịu chết là kế hoạch của Chúa Cha mà Người cần phải vâng phục. Sự bình thản trước mối đe dọa đến độ dửng dưng này cho thấy Người hoàn toàn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa: “Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi”(Lc 13,33). Người quyết phải lên Giêrusalem để hoàn tất hiến lễ. Xưa kia là các tiên tri và bây giờ là chính Đức Giêsu đã cố gắng tập họp từng thế hệ con người lại như gà mẹ tập họp gà con, hầu che chở cho khỏi tai hoạ là cuộc phán xét của Thiên Chúa. Nhưng, các tiên tri và sắp tới là chính Người đã bị các thế lực sự dữ bách hại và giết chết.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con, Ngài đã tự do chấp nhận tất cả, thậm chí cái chết, xin cho con biết rằng Chúa luôn yêu thương con. Xin đừng bao giờ để con trở thành kẻ bạc nghĩa vong ân phản nghịch chống lại Chúa, nhưng xin cho con luôn là người con chí hiếu, luôn biết vâng phục Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời con. Amen.


 

HẾT LÒNG VÌ CON (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SỨ VỤ (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Mỗi người chúng ta ai cũng có cho mình những sứ vụ. Người thì lo cho cuộc sống gia đình, con cái; kẻ thì lo phục vụ đời sống đức tin, truyền giáo. Nhưng có lẽ sứ vụ lớn nhất và quan trọng nhất của mỗi người mà Thiên Chúa đã trao, đó chính là rao giảng Tin Mừng.

Bài Tin Mừng hôm nay cho ta cái nhìn rõ về hình ảnh người mang sứ vụ của Thiên Chúa, ngang qua hình ảnh Chúa Giêsu. Mở đầu bài Tin Mừng, Chúa Giêsu bị những người Pharisêu mời đi nơi khác. Tuy nhiên, ý thức được sứ mạng của mình, Chúa Giêsu vẫn kiên quyết ở lại Giêrusalem để trừ quỷ, chữa lành bệnh tật và cuối cùng là chịu chết trên thập giá vì con người.

Trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta cũng bị cám dỗ từ bỏ sứ vụ mà Chúa đã trao. Sứ vụ này có thể là đời sống chứng nhân, ước mơ cho tương lai, hay một tiến trình cố gắng nào đó cần đến sự kiên nhẫn. Mỗi lần ta muốn từ bỏ, thì hãy nhìn đến gương sáng của Chúa Giêsu, như là “khuôn vàng thước ngọc” để ta cố gắng hoàn thành tốt sứ vụ Chúa đã trao. Vì chính Người đã không từ bỏ, nhưng kiên quyết đi tới cùng và chịu chết tại Giêrusalem. Bên cạnh đó, Người cũng nhắn nhủ đến những người mà Người đã tuyển chọn. Hãy yêu thương đoàn chiên, dang cánh tay bao bọc dân chúng như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh. Dẫu rằng, điều này không hề dễ dàng cho người mục tử khi phải đối diện với nền văn hóa, xã hội, và truyền thống khác. Tuy nhiên, tin tưởng vào tình yêu thương mà Người đã dành cho nhân loại, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mà quy tụ đoàn chiên lại cho Chúa bằng tình yêu chân thành.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con sức mạnh, niềm tin và tình yêu vào Chúa, để chúng con có thể học nơi Ngài, sẵn sàng hy sinh cho sứ vụ mà Chúa đã trao. Amen.

 

 

Bài trướcVIẾT CHỮ “YÊU” KHI THỰC TẬP TRUYỀN GIÁO TẠI ĐẤT NƯỚC PAPUA NEW GUINEA
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ