LỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 23 TN)

0
2

Tin Mừng: Lc 6,27-38

Thầy nói với anh em những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán […]

SUY NIỆM:

YÊU KẺ THÙ (Lm. Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay thật quen thuộc nhưng cũng thật khó thực hiện vì Chúa Giêsu dạy chúng ta: hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy tha thứ và cho đi mà không mong đền đáp. Những lời này chạm đến giới hạn tự nhiên của con người, nhưng lại mở ra một chân trời mới đó là sống tình yêu thương của Thiên Chúa, Đấng nhân từ với mọi người.

Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở mức không trả thù, mà còn đi xa hơn là yêu kẻ thù, chúc lành cho kẻ nguyền rủa, và cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Đây là một lối sống vượt trên sự công bằng thường tình, đưa chúng ta đến với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu chỉ yêu người yêu mình, cho người sẽ trả lại mình, thì chúng ta chẳng khác gì người đời. Nhưng là môn đệ Đức Kitô, chúng ta được mời gọi sống khác: lấy thiện thắng ác, lấy tình thương biến đổi hận thù. Chính trên thập giá, Chúa Giêsu đã thực hiện trọn vẹn lời dạy này khi cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người.

Chúa còn mời gọi chúng ta hãy cho đi nhưng không, tha thứ không tính toán, và có lòng nhân từ như Cha trên trời. Điều này là con đường dẫn đến bình an và hạnh phúc thật. Khi tha thứ, chúng ta được giải thoát khỏi oán hận. Khi cho đi, chúng ta mở lòng để nhận lãnh dư đầy ân sủng của Thiên Chúa. Khi không xét đoán, chúng ta để Thiên Chúa làm công việc phán xét của Ngài. Tất cả đều quy về một điều đó là sống theo khuôn mẫu của Thiên Chúa là Cha nhân từ để chúng ta cũng trở nên con cái của Người. Tin Mừng hôm nay mời chúng ta sống một tình yêu không biên giới, một lòng nhân từ không giới hạn, bắt nguồn từ chính trái tim Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương kẻ thù, biết sống nhân từ, tha thứ và quảng đại. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành chứng tá sống động cho lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.

Bài trướcCỘNG TÁC VIÊN DÒNG NGÔI LỜI: GẶP GỠ, TĨNH TÂM VÀ SỐNG TINH THẦN TRUYỀN GIÁO