Tin Mừng: Lc 6,6-11
Một ngày sabát khác, Đức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!”. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”. Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!”. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không.
SUY NIỆM:
TINH THẦN LỀ LUẬT (Thầy GB. Hồ Văn Sơn – Học Viện Ngôi Lời)
Luật giúp con người sống đúng phẩm giá và có trách nhiệm với những việc mình làm. Luật cũng hướng con người vào đời sống thánh thiện. Tuy vậy, để luật phát huy những giá trị của nó, con người cần đặt luật lệ trên nền tảng của nhân vị là tình yêu, bác ái và hy sinh.
Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, những kinh sư và người Pharisêu đã lên án Chúa Giêsu. Họ gán cho Chúa Giêsu tội vi phạm lề luật vì chữa bệnh cho người bại tay trong ngày Sabát. Với kinh sư và người Pharisêu, luật lệ là ưu tiên hàng đầu. Điều này là hợp lý. Có điều, họ lại sống luật lệ cách cứng nhắc để rồi bỏ quên bổn phận đức ái, vốn là trọng tâm của mọi lề luật. Nên khi thấy Chúa Giêsu chữa bệnh cứu người trong ngày Sabát, họ đã vội kết tội Người. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, Người không chống lại luật lệ. Người dùng ngày sabát để giảng dạy và ban ơn cho con người. Và hơn hết, hành động của Chúa Giêsu biểu thị giá trị cao trọng của Tin Mừng đó là phục vụ và yêu thương. Đó mới chính là ý nghĩa mà luật lệ phải đem lại.
Với cuộc sống có quá nhiều những luật lệ và nội quy, con người phải sống như thế nào? Dường như chúng ta quá bám víu vào những luật lệ, từ đó đánh mất đi sự tự do nội tâm. Chúng ta đang sống vì luật chứ không phải luật vì cuộc sống. Bên cạnh đó, những định kiến, những thói quen đang bóp chặt lòng thương xót của chúng ta. Chúng ta thường lên án, chỉ trích hơn là cảm thông trước lỗi lầm của người khác. Dưới ánh sáng Lời Chúa, ước mong cuộc sống mỗi người trở nên ánh sáng của tình yêu và bác ái. Biết dám bước ra như Chúa để chữa lành và nâng đỡ.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn rộng mở, biết đặt tình yêu và lòng thương xót lên trên mọi luật lệ. Xin giúp chúng con nhận ra giá trị đích thực của con người và sống đạo bằng trái tim, chứ không chỉ bằng hình thức. Amen.








