LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 20 TN)

0
2

Tin Mừng: Mt 19,16 -22

Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”. Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn”. Người ấy hỏi: “Điều răn nào?”. Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”. Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”. Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

SUY NIỆM:

SỐNG ĐỜI – ĐỜI SỐNG (Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD)

Tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền chức là những thứ đa số con người trong nhân gian mưu cầu. Khi có tất cả những thứ ấy người ta lại mong được sống mãi để hưởng mãi những thứ mà người ta đạt được. “Trường sinh bất lão” là niềm ao ước của các “yêu quái” tiên trong tác phẩm Tây Du Ký. Chúng tìm mọi cách để ăn thịt Đường Tăng vì tin rằng ai ăn thịt vị hòa thượng này thì được cải lão hoàn đồng và không bao giờ chết.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng nghe niềm ao ước của một người thanh niên giàu có thời Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giêsu đã gợi mở cho người này hiểu rằng sự sống đời đời chỉ có được khi người ta sống kết hợp với Chúa, sống theo những điều Người khuyên dạy. Đó là các điều răn của Người. Điều răn của Chúa chính là những điều tốt mà người ta phải làm để được sự sống đời đời. Người thanh niên dẫu có thể giữ rất nhiều điều răn, nhưng lại thiếu đi lòng quảng đại, sẻ chia. Có không ít người quan điểm rằng “đồng tiền liền khúc ruột”. Yêu thích tiền của cách thái quá khiến người ta không thể nào cho đi cách vô vị lợi. Dĩ nhiên, điều mà Đức Giêsu mời gọi người thanh niên này không chỉ là buông bỏ của cải hoàn toàn, mà còn sử dụng nó cách tốt nhất để bày tỏ tình thương và lòng trắc ẩn với những người thiếu thốn, cùng khổ. Chúa Giêsu muốn người thanh niên theo Người cách triệt để. Bởi lẽ Ngài vốn giàu sang phú quý nhưng đã trở nên nghèo khó và Ngài cũng mời gọi các môn đệ bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Cái phúc Nước Trời là cái phúc dành cho “những người nghèo khó trong tinh thần”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ao ước thừa hưởng Nước Trời trên hết mọi sự, luôn hướng đến sự sống vĩnh cửu mai sau với Chúa. Có như vậy, chúng con mới dám sống thanh thoát với những giá trị vật chất và sử dụng của cải nhằm mưu ích cho mọi người. Amen.

Bài trướcCHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – NĂM A