LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 24 TN)

0
2
Lễ Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ

Tin Mừng: Lc 2,33-35 /Ga 19,25-27

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

SUY NIỆM:

ĐAU KHỔ CỦA MẸ (Thầy Carôlô Lê Văn Toàn – Học Viện Ngôi Lời)

Nhìn vào Mẹ Maria, chúng ta ngưỡng mộ về những hồng phúc to lớn mà Thiên Chúa đã trao ban cho Mẹ. Thế nhưng, mấy ai thực sự cảm nhận được nỗi khó khăn, đau khổ của Mẹ trong hành trình cuộc sống của ngài.

Khi nói tiếng “xin vâng” với Chúa, nghĩa là Mẹ đã chấp nhận đi vào hành trình mới. Trên hành trình này, ý muốn và chương trình của Thiên Chúa là lẽ sống của Mẹ, mọi ý riêng đều hướng về ý Chúa. Ngay cả khi đứng chết lặng dưới chân thập giá của con yêu dấu của mình, Mẹ vẫn chỉ biết tín thác hoàn toàn vào Chúa. Mẹ đứng đó, với nỗi đau khôn tả, chứng kiến cảnh chịu nạn khủng khiếp của con mình; nỗi đau ấy càng lớn thêm gấp bội, khi Người Con ấy hoàn toàn vô tội. Lời tiên tri của cụ Simeon về Mẹ: “về phần bà, một lưỡi gươm nhọn sẽ đâm thâu tâm hồn bà” ( Lc 2, 35), đã ứng nghiệm. Như vậy, sự sầu bi của Đức Mẹ, là dự phần vào sự đau thương của Chúa Giêsu, một sự thông phần diễm phúc. Bởi thế, Mẹ đã được Thiên Chúa ân thưởng xứng đáng trên Thiên đàng.

Có thể nói ngày lễ Mẹ Sầu Bi được dành để tôn vinh cuộc tử đạo liên lỷ của Đức Maria trong từng ngày sống của Mẹ kể từ khi thưa tiếng xin vâng. Đó cũng là cuộc đời tử đạo mỗi ngày của người Kitô hữu hôm nay. Bởi vì, ai trong chúng ta cũng đã từng nếm trải sự đau khổ: đau khổ của thể xác do bệnh tật đang mang vác, đau khổ của tinh thần do người bên cạnh vô tình hay hữu ý gây ra. Nhưng chúng ta đã đón nhận với thái độ nào? Chúng ta luôn nhớ rằng sự đau khổ ấy có giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời mỗi người. Chúng ta hãy noi gương như Mẹ Maria đón nhận mọi đau khổ trong cuộc đời bằng tình yêu và sự vâng phục.

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa đã trao phó chúng con cho Đức Mẹ: “Thưa Bà, này là Con Bà”, ước gì chúng con biết noi gương Mẹ, vượt qua những đau khổ trong từng ngày sống để chúng con có thể hưởng phúc cùng Mẹ trên thiên đàng. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 24 TN)