LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 6 Phục Sinh, năm A)

0
121

Bài đọc 1: Cv 8,5-8.14-17;   Bài đọc 2: 1Pr 3,15-18

Tin Mừng: Ga 14, 15-21

15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy.

16 Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.

17 Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con.

18 Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con.

19 Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống.

20 Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con.

21 Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.


 

Suy niệm

ĐẤNG BẢO TRỢ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văm Tâm, SVD)

Trong thế kỷ XXI này, nhân loại chúng ta đang phải gánh  chịu  những  thảm họa khủng khiếp đến từ thiên nhiên, dịch bệnh, chiến tranh. Hơn bao giờ hết, con người đang cảm thấy lo lắng cho tính mạng mỏng manh của họ. Người ta bắt đầu tìm kiếm cho mình những Vị Bảo Trợ để có thể giúp họ vượt qua những khủng hoảng trong cuộc sống hàng ngày.

Quả thật, nhân loại đang đối mặt với những thảm họa khủng khiếp, những cơn sóng thần bất ngờ cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà, những cơn dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 đã cướp đi hàng triệu sinh mạng, những nguy cơ chiến tranh đang đe dọa tính mạng của hàng tỉ con người trên thế giới… Đứng trước những điều đó, con người cảm thấy hoang mang lo sợ. Họ bắt đầu chạy đua tìm kiếm tiền tài, danh vọng, chức quyền với hy vọng những thứ này sẽ “bảo kê” cho tính mạng của họ. Nhưng rồi trải qua những trận thiên tai, con người mới nhận ra rằng những vị bảo trợ mà bấy lâu họ hằng tin tưởng chỉ đem đến cho họ sự an toàn giả tạo. Thật thế, khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra thì chúng chẳng chừa một ai dù là kẻ giàu hay người nghèo, kẻ quyền cao chức trọng hay người bần hàn. Tiền tài, danh vọng cũng không thể giúp họ mua chuộc được thần chết. Cuối cùng, người ta cảm thấy bất lực và chẳng còn biết tìm kiếm sự an toàn đích thực ở nơi đâu.Thấu hiểu trước nỗi khốn khó của con người, Đức Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta một Vị Bảo Trợ. Đấng ấy là Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa. Đấng mà chỉ trong Người, nhân loại mới nhận biết chân lý và tìm thấy được sự bình an đích thực.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã hứa sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho chúng con. Xin sai Thánh Thần Chúa đến để hướng dẫn chúng con tìm thấy sự bình an đích thực, bình an trong Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn hạnh phúc mà ca ngợi tình yêu Chúa đến muôn đời. Amen.

 


THÁNH THẦN TÌNH YÊU (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm A
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 6 Phục Sinh)