LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 4 TN-B)

0
68

Bài đọc: Đnl 18,15-20      Bài đọc: 1Cr 7,32-35

Tin mừng: Mc 1,21-28

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.

22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: 24 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”

25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”

26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.

27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!”

28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.


Suy niệm

ĐẶC ĐIỂM CỦA MA QUỶ (Tu sĩ  G. B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhận ra một số đặc điểm của ma quỷ hay thần ô uế.Thứ nhất, ma quỷ biết rõ Đức Giêsu là ai. Khi Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường, thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy đầy uy quyền của Người. Họ thán phục bởi lời của Người lôi cuốn, có sức thuyết phục và đầy khôn ngoan. Tuy nhiên, chỉ có ma quỷ mới nhận ra Đức Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1, 24). Chúng mặc nhiên thừa nhận Đức Giêsu không chỉ là một con người giảng dạy có uy quyền, mà còn là một Đấng phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng mang trong mình bản chất thánh thiện của Thiên Chúa.

Thứ hai, ma quỷ sợ Đức Giêsu. Sự hiện diện của Đức Giêsu trong hội đường, nơi có người đang bị quỷ nhập, là một sự đe dọa đối với chúng. Tại sao ma quỷ sợ Đức Giêsu? Thưa vì chúng mang bản chất xấu xa, không tinh sạch, không ngay thẳng, không trong sáng; ma quỷ không có yêu thương nên chỉ chực chờ gây nên sự bất đồng, chia rẽ, ghét ghen giữa con người; chúng đứng về phía bóng tối nên khi đối diện với Đức Giêsu là Ánh Sáng, là Đấng thánh thiện và ngay thẳng, thanh sạch và đầy yêu thương, Đấng hết mực tốt lành và không hề phạm tội, ma quỷ phải run sợ và chịu khuất phục.

Thứ ba, ma quỷ cũng sợ chúng ta nếu chúng ta giống Đức Giêsu: thánh thiện, tốt lành và ngay thẳng. Trái lại, mỗi khi chúng ta để cho những xung đột bùng lên, gây bất hòa bất thuận, là chúng ta đang bị ma quỷ chi phối và điều khiển chúng ta theo ý của chúng. Nếu lòng tham là khởi nguồn của những điều bất chính, thì ma quỷ có thể ngụy trang lòng tham đó bằng những lý do rất chính đáng, để khi chúng ta rơi vào vòng xoáy của những điều bất chính, chúng sẽ nhấn chìm chúng ta trong bất an và sợ hãi.

Lạy Chúa Giêsu, xin thêm sức cho chúng con để chúng con biết cậy nhờ sức mạnh và quyền lực của Chúa để chiến đấu chống lại ma quỷ: sức mạnh của cầu nguyện và quyền lực của yêu thương; sức mạnh của lòng ngay thẳng và quyền lực của sự tha thứ. Amen.

 

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 4 Thường Niên – B
Bài tiếp theoThánh Joseph Freinademetz và quá trình thích nghi văn hóa