LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 MV–A)

0
407

Tin mừng: Mt 11, 2-11

2 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?

8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.

9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.

10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”


SUY NIỆM

ĐỪNG VẤP PHẠM VÌ NGHI NGỜ (Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD)

Ngang qua những câu hỏi của các môn đệ ông Gioan hỏi Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, dường như chúng ta thấy thấp thoáng hình ảnh của mình trong đó. Bởi không ít lần, chúng ta cũng có những hoài nghi về Chúa; chúng ta đã không nhìn thấy Chúa nơi những người bất hạnh, bệnh tật, người nghèo túng, hay người đau khổ…

Khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tại Galilê, thì ông Gioan Tẩy Giả đã bị vua Hêrôđê Antipa bắt, vì ông đã lên án hôn nhân giữa vua và vợ của người anh là bà Hêrôđia. Trong tù, ông Gioan Tẩy Giả đã được nghe về những việc Chúa Giêsu đã làm, về những phép lạ và lời giảng dạy của Người. Ông liền sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Hơn ai hết, chúng ta biết ông Gioan Tẩy Giả biết rõ về thân phận của Chúa Giêsu. Nhưng một phần nào đó ông đã thắc mắc, hoài nghi về sự xuất hiện của Người. Khi được hỏi, Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp cho ông Gioan Tẩy Giả, nhưng Người trích dẫn Kinh Thánh để bày tỏ rằng Người là Đấng Mêsia mà Cựu Ước nói đến. Chúa Giêsu nhắc nhở Gioan Tẩy Giả cũng chính là nhắc nhở mỗi người chúng ta, “phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Ngày nay, khi chờ đợi câu trả lời của Chúa quá lâu, khi sự bất công nào đó trong xã hội mà vẫn không thấy Chúa can thiệp, chúng ta cũng dễ thiếu kiên nhẫn và nghi ngờ về tình yêu và chương trình của Chúa. Khi chúng ta nghi ngờ thì những suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta không chỉ làm vấp phạm cho chính chúng ta nhưng cũng có thể làm cớ vấp phạm cho nhiều người khác, gây ra những hậu quả khôn lường.

Lạy Chúa, xung quanh chúng con luôn có nhiều dấu chỉ để nhận ra sự hiện diện của Chúa nhưng có khi chúng con không nhận ra. Đó có thể là trong những người đau khổ trên đường đời, đó cũng có thể nơi những người quảng đại dấn thân vì người khác, hay đơn giản chỉ là trong những niềm vui đơn sơ của đời dâng hiến. Xin Chúa giúp chúng con tìm gặp thấy Ngài trên mọi nẻo đường chúng con đi. Amen.


 

MẮT THẤY TAI NGHE (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CHÂN DUNG ĐẤNG PHẢI ĐẾN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

Người Do Thái vẫn hằng mong đợi sự xuất hiện của Đấng phải đến. Thế nhưng, phần đông trong họ vẫn còn lầm tưởng về chân dung của Đấng ấy. Qua câu hỏi của các môn đệ ông Gioan hôm nay:“Thưa   Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (Mt 11,3), Đức Giêsu đã tỏ cho chúng ta chân dung đích thực của Đấng phải đến trong thế gian.

“Người mù xem thấy, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng…” (Mt 11,5) là những việc làm của Đấng Mêsia như ngôn sứ Isaia đã từng tiên báo (x. Is 35,5). Đó là câu trả lời mà Đức Giêsu muốn các môn đệ ông Gioan về thuật lại với thầy mình. Qua đó, Đức Giêsu tỏ cho thấy Đấng phải đến mang chân dung của người Tôi Trung, là Chiên Thiên Chúa đến gánh lấy tội lỗi con người. Điều này khác xa với chân dung về một Đấng phải đến đầy uy quyền sẽ giải thoát Ítraen khỏi đế quốc Rôma mà phần đông người Do Thái bấy giờ vẫn đợi chờ. Điều đó khiến họ nghi hoặc và không tin nhận Đức Giêsu là Đấng phải đến.

Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta cũng khoác lên Chúa những bức chân dung theo ý chúng ta hay vẽ cho Người những diện mạo mà chúng ta mong đợi. Dĩ nhiên, đó không phải là chân dung đích thực của Người. Thế nên, việc chúng ta đã chẳng nhận ra Đức Giêsu, Đấng đã thực sự đến trong trần gian hay bao phen còn ngờ vực cũng là lẽ đương nhiên. Do đó, qua câu hỏi của các môn đệ ông Gioan hôm nay, mỗi người được mời gọi khám phá lại chân dung Đức Giêsu trong cuộc đời mình hầu có thể xác tín Người chính là Đấng phải đến.

Lạy Chúa, chỉ còn ít ngày nữa thôi chúng con sẽ lại được đón Chúa ngự đến nơi biến cố Giáng Sinh. Xin giúp con luôn bền lòng vững chí đón chờ trong vui mừng và hy vọng ngày Con Chúa lại đến. Amen.

 

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Năm A
Bài tiếp theoDấu chỉ bình an