LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 29 TN – A)

0
159

Bài đọc 1: Is 45,1.4-6    ;     Bài đọc 2: 1Tx 1,1-5b

Tin mừng: Mt 22,15-21

15 Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

18 Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” 21 Họ đáp: “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Suy niệm

CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Tôma Nguyễn Siêu Quốc, SVD)

 

Có lẽ Kitô hữu là một công dân đặc biệt nhất trên thế giới. Vì họ vừa có bổn phận với quốc gia tại thế vừa phải có bổn phận xây dựng Nước Trời mai sau. Việc thực hành song song hai phận vụ này, đôi khi khiến người Kitô gặp không ít khó khăn. Vậy làm thế nào vừa phụng sự Thiên Chúa, vừa làm tròn trách nhiệm với tổ quốc tốt nhất? Hay nói cách khác làm sao sống tốt đạo đẹp đời một cách hài hòa trong thời đại hiện nay?

“Của César, trả về César; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21). Bằng cách hành xử khôn ngoan, Chúa Giêsu đã làm cho những kẻ gài bẫy Người phải “tâm phục khẩu phục”. Qua đó, Người cũng dạy ta một bài học sâu sắc về cách chu toàn bổn phận của một Kitô hữu trong cuộc sống. Hãy phân định và đặt tất cả mọi giá trị về đúng nơi chúng thuộc về. Việc bổn phận của một Kitô hữu không hề mẫu thuẫn, xung đột với bổn phận của một công dân hay ngược lại. Chúa Giêsu cũng là một công dân của nước Do Thái và Người cũng phải thực thi nghĩa vụ công dân. Không những vậy, Người còn là Thiên Chúa và là Đấng Toàn Năng nhưng khi mang lấy thân phận con người, Người vẫn sống và chu toàn trọn hảo những bổn phận của con người. Như vậy, học cách ứng xử và chu toàn bổn phận theo gương Chúa Giêsu, không những ta có thể sống tốt đạo đẹp đời mà còn góp phần kiến tạo thế giới này tốt đẹp hơn.

Nhìn lại trong thực tế cuộc sống, không ít lần chúng con lấy của Thiên Chúa để trả cho César. Chẳng hạn lấy giờ cầu nguyện để làm việc khác, lấy ngày Chúa Nhật để làm tăng ca kiếm tiền, lấy ân ban, lời cầu nguyện để đổi chác, hay thậm chí bỏ đạo để theo chủ nghĩa tôn thờ vật chất và khoái lạc, …

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức rằng việc thi hành bổn phận xây dựng Nước Trời mai sau mới đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Xin Chúa ban ơn trợ lực để chúng con can đảm thực hành bổn phận của người công dân như Lời Chúa dạy. Amen.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 29 TN)