Bài đọc 1: Gr 23,1-6 ; Bài đọc 2: Ep 2,13-18
Tin Mừng: Mc 6,30-34
Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
—– o0o —–
Suy niệm
NGHỈ NGƠI BÊN CHÚA (Tu sĩ G. B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)
Trên hành trình rao giảng, nhiều lần Đức Giêsu và các môn đệ mệt mỏi và kiệt sức. Các ngài cần lánh ra và nghỉ ngơi bên Chúa. Cuộc sống bộn bề, con người cũng lắm khi chơi vơi, kiệt sức. Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta đến và nghỉ ngơi bên Ngài.
Vâng theo lệnh truyền của Đức Giêsu, các môn đệ ra đi rao giảng và trở về với nhiều thành quả. Nhưng các ông cũng thấm mệt vì cánh đồng truyền giáo bao la, đến nỗi các ông không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Quan tâm tới các môn đệ, Đức Giêsu nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt họ. Ngài mời gọi các ông hãy lánh ra nơi thanh vắng, xuống thuyền và nghỉ ngơi bên Ngài. Với lòng yêu thương, Ngài muốn các môn đệ cân bằng giữa đời sống sứ vụ và đời sống cầu nguyện, để các ông được nghỉ ngơi cả thể xác lẫn tinh thần. Quả thực, công việc Nước Chúa không phải là cậy dựa vào sức con người, nhưng là nhờ sức của Chúa. Nghỉ ngơi bên Chúa để các môn đệ được hồi sức và tiếp tục ra đi, đến với bầy chiên không người chăn dắt.
Nhịp sống hiện đại tất bật, con người lắm khi bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát của công việc. Vì mưu sinh, nhiều người lao vào làm việc đến kiệt sức mà quên tặng cho bản thân phút nghỉ ngơi cả về thể xác và tâm hồn. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, quan tâm và mời gọi chúng ta hãy đến và nghỉ ngơi bên Ngài. Đến với Chúa qua những giờ cầu nguyện, tĩnh tâm, các bí tích, Chầu Thánh Thể và đặc biệt đến với Chúa bằng cách đón rước Thánh Thể Ngài ngang qua Thánh Lễ, là những phương thức, những con thuyền để ta nghỉ ngơi bên Chúa; để ta được hồi sức và tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi ta chu toàn.
Lạy Chúa, giữa cuộc sống náo động, ồn ào, xin cho chúng con tìm được những giây phút nghỉ ngơi bên Chúa, vì chính Ngài là nơi chúng con hằng trú ẩn. Amen.