LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 1 Mùa Chay MC- B)

0
75

Bài đọc 1: St 9,8-15

Bài đọc 2: 1Pr 3,18-22

Tin Mừng: Mc 1,12-15

Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

—– o0o —–

Suy niệm

THANH LUYỆN (Tu sĩ  Gioan Phan Văn Tuân, SVD)

Thành ngữ Việt Nam có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Con người muốn đạt tới thành công, cần có quá trình thanh luyện với ý chí mạnh mẽ với một nghị lực kiên cường. Thật vậy, cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách và chông gai. Nếu con người không rèn luyện bản thân thì ắt sẽ gặp thất bại.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu vào hoang địa để được thanh luyện trước khi Người bắt đầu sứ vụ công khai. Thật thế, trước khi thi hành sứ vụ rao giảng, Đức Giêsu được “Thần Khí dẫn Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi đêm ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người” (Mc 1,12-13). Hoang địa là nơi hoang vu, thiếu thốn về mọi mặt, khí hậu khắc nghiệt, nơi đó chỉ có cát và thú dữ. Ở đây, hoang địa muốn ám chỉ đến những khó khăn và thách đố bắt ta phải đương đầu chiến đấu. Chính Đức Giêsu cũng phải chiến đấu trước điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, chiến đấu trước những cám dỗ của ma quỷ.

Là con người, ai cũng có khuynh hướng dễ dàng bỏ cuộc trước “hoang địa” của cuộc đời; dễ dàng thỏa hiệp trước những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Vậy, làm thế nào để chống lại khuynh hướng đó? Đức Giêsu đã chiến thắng những cơn cám dỗ ác liệt của ma quỷ nhờ sự phó thác và kiên trung thi hành thánh ý Chúa Cha. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi học theo Đức Giêsu, nghĩa là, ta cần từ bỏ ý riêng của mình để tìm thánh ý Thiên Chúa và quyết tâm thực thi ý muốn của Người với ý chí, nghị lực của bản thân và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh này, chúng con được mời gọi đi vào hoang địa cùng với Đức Giêsu để chịu thử thách, để rèn luyện đời sống tâm linh cho vững mạnh, kiên cường hơn. Xin cho chúng con luôn biết kết hợp mật thiết với Chúa mỗi ngày ngang qua đời sống cầu nguyện và những việc chúng con làm. Amen.

 

 

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (Mc 1,12-15)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 1 Mùa Chay)