LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C)

0
493

Bài đọc 1: Cn 8,22-31; Bài đọc 2: Rm 5,1-5

Tin Mừng: Ga 16,12-15

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

 

—– SUY NIỆM —–

THẦN KHÍ SỰ THẬT (Tu sĩ Antôn Ngô Văn Lâm, SVD)

Thực tế cho chúng ta thấy, trẻ em không thể làm việc, học hành, suy nghĩ hay nói năng như người lớn. Đơn giản vì các em cần có thời gian để lớn lên và học hỏi, cũng như cần có người hướng dẫn để trải nghiệm cuộc sống.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Các môn đệ không phải là trẻ con, nhưng chúng ta biết các ông phát xuất từ đâu. Phần lớn các ngài đều là những người ít học, chủ yếu làm nghề chài lưới. Bởi đó các ngài không có khả năng, hay đủ trí khôn ngoan để có thể lãnh hội được tất cả những gì Chúa Giêsu muốn nói. Chính Chúa Thánh Thần đến sẽ khai mở và huấn luyện các ngài, soi sáng trí khôn và trí hiểu, biến các ngài trở nên những con người mới, trở nên những chứng tá sống động để truyền dạy đức tin bằng lòng yêu mến, sự nhiệt huyết và say sưa quên mình vì công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Cuộc sống thường ngày của chúng ta có biết bao điều thật giả, phải trái lẫn lộn. Đã nhiều lần, chúng ta cứ lầm lũi bước đi trong bóng tối của thế gian, của xác thịt, mà chúng ta không phân biệt và không ý thức được mình đang đi trên con đường dẫn đến sự chết. Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật, Người chỉ có thể đến và hoạt động khi chúng ta biết mở lòng mình ra đón nhận, và để Người dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta đi đến sự sống vĩnh cửu cách trọn hảo trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, xin ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng mình ra để Ngài soi đường chỉ lối, hướng dẫn chúng con biết nhận ra Tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng con. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C
Bài tiếp theoHồng ân Vĩnh Khấn, SVD; 8h30, Thứ Tư, 15/06/2022