LỜI SỐNG (Chúa Nhật Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Năm C)

0
669
Christ the King

Tin mừng: Lc 23, 35-43

35 Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!”

36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!”

38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”

39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!”

40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!

41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!”

42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”

43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”


 

Suy niệm

ĐIỂM TỰA GIÊSU (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Sự sống đời đời là đích điểm mà mỗi người hằng mong đạt đến. Thế nhưng để đạt được sự sống ấy, cùng với sự khao khát, chúng ta còn cần đến một điểm tựa chắc chắn là chính Đức Giêsu.

Người “trộm lành” trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay gợi lên cho chúng ta bài học về sự bám víu vào Chúa. Dù đang trải qua những giây phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời, trên cây thập giá, anh đã không than vãn nhưng chấp nhận án phạt dành cho mình vì ứng với tội anh đã phạm. Trong tình cảnh bên bờ vực cái chết và tuyệt vọng, anh may mắn tìm thấy một điểm tựa cuối cùng để bám víu. Bằng hơi thở đứt quãng, anh tha thiết thưa cùng Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42). Và ngay lập tức, với lòng thương xót và bao dung vô bờ, Đức Giêsu đã hứa ban Nước Trời cho anh: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở cùng với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43). Hành động tha thứ của Đức Giêsu cho người trộm lành khiêm nhường biết đặt trọn niềm tin vào Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, hãy biết tin tưởng chạy đến với Chúa, bám vào Chúa vì Ngài là điểm tựa cho cuộc đời ta.

Hôm nay, Giáo Hội mừng trọng thể Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Thường thì vị vua tốt nào cũng là người yêu thương và quan tâm thần dân của mình. Nhưng chúng ta xác tín rằng không một vị vua nào ở trần gian có thể sánh được với Vua Giêsu. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng Ngài là Vua của muôn vua, Vua của bình an, công chính, và là Vua của lòng thương xót. Không có vua nào yêu chúng ta và ban sự sống đời đời cho chúng ta như Vua Giêsu. Ước gì qua Lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta biết chạy đến nương tựa nơi Vua Giêsu, khẩn nài ơn tha thứ và tình thương của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con ơn cảm nghiệm được Chúa là Đấng đầy lòng xót thương để con biết tín thác hoàn toàn vào Chúa và can đảm bước theo Đức Giêsu, Con Chúa và là Vua của chúng con. Amen.


 

ĐỨC GIÊSU LÀ VUA… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CHÂN DUNG VUA KITÔ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thoại, SVD)

Vua chúa trần gian được đánh bóng bởi mọi thứ sang trọng, lộng lẫy; họ nắm trong tay đủ mọi thứ quyền lực trần gian và được dân chúng hết lời ca tụng. Thế nhưng, vua Giêsu trên thánh giá thì lãnh nhận đủ mọi thứ tủi nhục, đắng cay của phận người.

Ngày hôm nay, chúng ta tôn thờ vua Giêsu, Đấng đã chấp nhận cái chết đầy tủi nhục trên thánh giá, cái chết của Người là cái chết tự hiến vì tình yêu nhân loại. Tình yêu ấy là tình yêu cao quý nhất: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Chính tình yêu cao quý của Đức Giêsu đã mang lại ý nghĩa thật sự, và cũng chính nhờ cái chết đau thương trên thánh giá ấy đã mang lại ơn cứu độ cho trần gian. Nhờ thế, Đức Giêsu xứng đáng được tôn thờ với tư cách là vua: Người là Vua Tình Yêu.

Trên thánh giá, Đức Giêsu đã bị những người lính mỉa mai: “Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi” (Lc 23,37). Trước những lời khích bác ấy, Người vẫn giữ thái độ im lặng bởi Người đến trần gian này là để thi hành thánh ý Chúa Cha. Sứ mạng của Người là thiết lập một giao ước trường tồn đến muôn đời. Mọi dân tộc trên trần gian thuộc mọi nơi, mọi thời, bất kể khác nhau về màu da hay ngôn ngữ, chỉ cần giữ vững một niềm tin vào vua Giêsu đều được quy tụ trong vương quốc tình yêu của Người. Mỗi người chúng ta không những được gia nhập vào vương quốc tình yêu của Đức Giêsu mà còn được mời gọi chia sẻ chức vị tư tế của Người. Hễ ai sống trong tình yêu và xác tín một niềm tin kiên trung vào Đức Giêsu, sẽ được Người cho hưởng vương quốc tình yêu ấy.

Lạy Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ, chỉ vì yêu mà Ngài sẵn sàng chấp nhận tất cả, xin cho con luôn biết chạy đến và ở lại trong vương quốc tình yêu của Ngài. Amen.

 

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ, Năm C
Bài tiếp theoKHÔNG KHÍ CHUẨN BỊ MỪNG LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ – BỔN MẠNG GIÁO XỨ AN MỸ