LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 27 TN-C)

0
475

Bài đọc 1: Kb 1,2-3;2,2-4 Bài đọc 2: 2 Tm 1,6-8.13-14

Tin Mừng: Lc 17,5-10

Khi ấy, các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em. “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

 

Suy niệm

THÊM LÒNG TIN CHO CON (Tu sĩ Phêrô Trần Phúc Giáp, SVD)

“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”(Lc 17,5). Các Tông đồ không xin quyền cao chức trọng, giàu có mà lại xin thêm lòng tin. Tại sao vậy? Đối với các Tông đồ, đức tin là điều quan trọng nhất. Không có đức tin, các ông không thể bước theo Chúa Giêsu được.

Đáp lại, Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6), một câu nói vừa khơi thêm lòng tin nhưng đồng thời cũng có thể là “chiêu bài khích tướng” của Chúa Giêsu.

Trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, khi đứng trước biến cố cuộc đời, giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh, đó là lúc đòi buộc mỗi người chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng và hy vọng nơi Chúa. Càng những lúc chúng ta lâm vào cảnh khốn cùng, bi đát nhất của cuộc sống, chúng ta càng nhớ đến Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Vì quả thật, một cuộc đời không có niềm tin cũng giống như một đêm tối không ánh sáng. Mất niềm tin là mất tất cả. đánh mất niềm tin chẳng khác nào đánh mất chính cuộc đời mình. Có niềm tin là có sức mạnh. Đức tin sẽ cho chúng ta hy vọng mở tan màn đêm u tối của cuộc đời.

“Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin”. Lời bài hát “Cho con vững tin” của nhạc sĩ Nguyễn Duy như lời nhắc nhở mỗi chúng ta ý thức về thân phận mỏng manh yếu đuối của phận người; những lúc như vậy hãy luôn hy vọng, tin tưởng, và phó thác nơi Chúa và cầu xin: Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con chúng con. Amen.


 

NIỀM TIN NHỎ BÉ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Kim Kỳ Anh, SVD)

Trong thời đại hôm nay, con người thường cổ võ cho đủ thứ niềm tin khác thường, như niềm tin vào địa vị, danh tiếng, tiền của, hoặc vào chính khả năng của bản thân. Những niềm tin đó dường như chẳng mang đến sự chắc chắn lâu bền nào cả.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng dạy cho các môn đệ một thứ niềm tin, nhưng đó không phải là niềm tin vào tiền của, địa vị hay bản thân, mà là niềm tin vào Thiên Chúa. Bên cạnh đó, Người cũng không đòi hỏi niềm tin ấy ở một mức độ phi thường vượt quá sức con người, mà Người chỉ cần một niềm tin nhỏ bé, tựa như “hạt cải” cũng là tốt rồi. Đức tin là một ơn ban từ Thiên Chúa nhưng về phần mình, con người cần phải mở lòng mình ra để đón nhận ơn ban đó. Hơn nữa, con người còn phải nỗ lực gìn giữ đức tin ấy nữa.

Trong thực tế, khi gặp thử thách và đau khổ, chúng ta dễ có khuynh hướng nghi ngờ Thiên Chúa hoặc đánh mất luôn niềm tin. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ta còn được mời gọi hy sinh ý riêng để hoàn toàn tin tưởng vào ý Chúa. Đây cũng chính là điều mà tổ phụ Ápraham, Đức Maria và nhiều vị thánh khác đã thực hành. Các ngài cũng đã từng sống cuộc đời dương thế như chúng ta. Tự bản tính, các ngài cũng đầy dẫy những yếu đuối của phận người; nhưng vì đã dám hy sinh ý riêng để thi hành thánh ý Chúa, các ngài đã trở nên những vị thánh của Người. Chúng ta cần noi theo mẫu gương của các ngài để trở nên chứng nhân về niềm tin giữa một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân như hiện nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con sự can đảm, lòng kiên trì và trí khôn ngoan để con luôn biết tín thác trọn vẹn vào Ngài. Amen.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 27 Thường Niên – Năm C
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi