Tin Mừng: Mt 3,13-17
Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
—– o0o —–
Suy niệm
XIN PHÉP RỬA (Tu sĩ GB. Nguyễn Văn Đồng, SVD
hông thường, khi chúng ta xin ai đó làm điều gì cho mình, chúng ta cần tỏ thái độ khiêm nhường để được trợ giúp. Đức Giêsu đã bắt đầu sứ vụ công khai bằng việc khiêm nhường đến xin phép rửa của ông Gioan: “Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.” (Mt 3,13). Điều này dạy chúng ta bài học về đơn sơ khiêm hạ.
Thời đó, ông Gioan đang bị toàn dân lầm tưởng là Đấng phải đến. Đông đảo dân chúng tuôn đến xin ông làm phép rửa tỏ lòng sám hối. Hòa lẫn trong đám đông đó có Đức Giêsu. Ngài đến xin ông Gioan làm phép rửa cho mình, dù Ngài là Đấng không mang tì vết của tội lỗi (x. Hr 4,15). Phép rửa của ông Gioan là để kêu gọi người ta ăn năn, sám hối trở về với Chúa. Còn Đức Giêsu đến xin chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả không phải vì Ngài có tội, nhưng vì muốn nêu gương sống khiêm hạ, và liên đới với thân phận mỏng dòn, tội lỗi của loài người chúng ta. Ngài cũng thánh hóa nước để thiết lập bí tích Rửa tội. Phép Rửa không chỉ mang đến cho người lãnh nhận ơn tha tội nhưng còn mang đến cho họ ân sủng đặc biệt là được làm con cái Thiên Chúa.
Khi chúng ta đến xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong lòng Hội Thánh với tâm tình khiêm nhường nhìn nhận sự yếu hèn của bản thân, Thiên Chúa sẽ ban xuống cho chúng ta sức mạnh để đủ sức sống trong ân nghĩa con cái của Ngài. Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và cao cả, thế mà còn hạ mình mang lấy tội lỗi loài người. Còn chúng ta thì đầy tội lỗi, thế mà lắm lúc ngại ngùng đi xưng tội, ngại ngùng trong việc chạy đến tòa giải tội xin ơn tha thứ.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã nêu gương khiêm nhường liên đới với loài người chúng con khi đến xin phép rửa của Gioan xưa, xin giúp chúng con luôn sống tâm tình khiêm hạ nhìn nhận sự giới hạn của bản thân để xin ơn trợ giúp của Ngài. Amen.
TRỜI MỞ RA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
TINH THẦN KHIÊM HẠ (Tu sĩ Micae Trần Văn Cường, SVD)
Khiêm hạ là con đường Đức Giêsu chọn để thi hành thánh ý Chúa Cha và cảm hóa mọi người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, sự khiêm hạ của Đức Giêsu được thể hiện qua việc Người hạ mình, cúi xuống nhận phép rửa bởi tay ông Gioan.
Phép rửa bởi tay ông Gioan là dấu ấn khởi đầu cho sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Dấu ấn đó còn nói lên sự khiêm hạ của Con Một Thiên Chúa. Mặc dầu là Con Thiên Chúa, nhưng Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế (x. Pl 2, 6-7). Người hòa mình vào dòng người hối nhân và chia sẻ cùng một dòng nước thanh tẩy. Người lãnh nhận phép rửa không phải vì Người có tội. Nhưng vì yêu thương con người. Người cúi xuống, mang lấy tội của nhân loại, hầu cứu sống tất cả. Người muốn dùng con đường khiêm hạ để giúp mọi người hoán cải và trở về cùng Thiên Chúa. Người dành trọn một đời sống trong khiêm hạ để lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa Cha. Sự khiêm hạ của Người là món quà vô giá làm hài lòng Chúa Cha. Nhờ đó, Người được Chúa Cha tôn vinh và chứng thực là người con yêu dấu.
Thái độ khiêm hạ rất cần thiết trong thời đại hôm nay. Bởi lẽ, con người hôm nay đang quá đề cao cái tôi của mình. Điều đó dẫn đến con người khinh chê, thiếu lắng nghe và loại trừ lẫn nhau. Mặt khác, con người cao ngạo về những thành tựu đạt được trong khoa học mà gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Từ đó dẫn đến nhiều người từ bỏ đức tin, chạy theo những gì thực dụng, phù phiếm xa hoa mà đánh mất linh hồn. Vì thế, sống tinh thần khiêm hạ là điều cần thiết giúp con người nhận ra thân phận yếu kém, tội lỗi của mình, giúp con người nhận ra Thiên Chúa mới là cùng đích cuộc đời. Từ đó, mỗi người cần biết sống làm sao để xứng đáng là người con yêu dấu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Đức Giêsu, luôn biết sống tinh thần khiêm hạ, yêu thương, lắng nghe và phục vụ người khác. Amen.











