LỜI SỐNG (29/12, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)

0
510

Tin Mừng: Lc 2,22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môisê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là một cặp chim gáy hoặc hai bồ câu con. Và lúc đó, tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ Chúa, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến, để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân. Vinh quang cho Israel dân Chúa”. Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây, trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

SUY NIỆM

LUẬT (Giuse Maria Phạm Văn Thế)

Nơi xã hội, con người chúng ta sống và cư xử với nhau được thiết định trên cơ sở luật pháp. Tuy nhiên, đối với tôn giáo nói chung và cách riêng Do Thái hay Kitô giáo, nền tảng của lề luật là yêu mến Thiên Chúa (x. Đnl 6,1-13).

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện tiến dâng trong đền thờ cho thấy sự tuân thủ lề luật của Thánh Giuse và Đức Maria – thánh hiến mọi con đầu lòng cho Đức Chúa (x. Xh 1-2). Bởi “không ai được đến tay không trước nhan Thiên Chúa, dù là hy lễ của người nghèo: một đôi chim gáy, một cặp bồ câu non hay năm se-ken bạc” (x. Xh 34,20). Đây là truyền thống theo Lề Luật và sau này nó đã mang một ý nghĩa khi liên kết với biến cố các con đầu lòng Ai Cập. Thêm nữa, việc dâng hiến này cũng báo trước Chúa Giêsu tự dâng hiến đời mình, chịu chết trên khổ giá để cứu độ loài người. Bởi luật Mô-sê không buộc phải đưa con lên Đền Thờ, chỉ buộc nộp một số tiền nếu đó là con đầu lòng (Xh 13,1; 34,20). Vì thế, việc dâng Đức Giêsu trong Đền Thờ cũng cho thấy Thánh Gia nhiệt thành và tha thiết gắn bó với Đền Thờ. Và từ nay cuộc đời Hài Nhi Giêsu hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Ngài đã được dâng và cũng tự hiến dâng, để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng trên Ngài trong sứ mạng nhập thể và cứu độ.

Quả thế, Thánh Gia chính là mẫu gương tuyệt vời cho các Kitô hữu, luôn chu toàn và yêu mến luật Chúa. Hai ông bà được diễm phúc làm Mẹ và cha nuôi Chúa Giêsu, nhưng không tìm đặc ân riêng cho mình mà vẫn khiêm nhường tuân giữ luật: thanh tẩy và dâng Con vào đền thờ. Vì thế, giữ Luật Chúa là cách thể hiện tình yêu đối với Người. Cũng như những ai có tâm hồn đơn sơ, nghèo khó và khiêm nhường mới dễ đón nhận ơn soi sáng của Chúa để thực thi Luật của Người.

Lạy Chúa, cuộc đời chúng con là hồng ân của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết trân trọng tất cả những gì Chúa gởi đến và mau mắn thi hành. Amen.


 

SỨ MẠNG CỦA MỘT TRẺ THƠ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Đức Giêsu xuất hiện trong thế gian giống như bất kỳ một trẻ em nào. Ngài cũng được dâng mình vào Đền Thờ giống như mọi “con trai đầu lòng” của người Do Thái. Thế nhưng, dù chỉ là một trẻ thơ, cậu bé Giêsu đã sớm mang vào mình một sứ mạng.

Qua lời tiên tri của ông Simêon, chúng ta nhận thấy những sứ mạng gây hoang mang mà trẻ Giêsu sẽ đảm nhận: “làm duyên cớ cho nhiều người ngã xuống hay đứng lên,” “dấu hiệu cho người đời chống báng,” “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Đức Maria.” Một trẻ thơ yếu ớt mà đã là nguyên cớ khiến nhiều người trưởng thành không khỏi băn khoăn. Chẳng phải Đức Giêsu đến trần gian là để mang đến bình an và sự giải thoát cho nhân loại hay sao? Vậy thì tại sao sứ mạng của Ngài lại toàn hàm ý tiêu cực như vậy?

Đức Giêsu mang sứ mạng của một Đấng Cứu Tinh, nhưng lại là một Đấng Cứu Tinh gây nhiều xung đột bởi lẽ Ngài không đến để đáp ứng kỳ vọng của dân Ítraen, tức là chiến thắng ngoại bang và trở nên một đất nước hùng mạnh. Trái lại, Ngài đến để cứu con người khỏi những thứ tội lỗi, phù phiếm vẫn đang từng ngày mê hoặc con người khiến họ lún sâu vào vực thẳm trần gian đến mức không thể tự thoát ra được; hay tệ hại hơn, có khi họ còn xem đó là thiên đàng của mình. Đấng là sự thật đến để giải thoát con người thì chỉ những ai đón nhận sự thật đó thì mới có thể trở về với Người được. Không đón nhận sự thật thì việc người ta bị vấp ngã vì Chúa, chống báng Người cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Liệu Đức Giêsu đang gây xung đột cho tôi hay đang mang đến cho tôi sự bình an?

Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con nhận ra ý nghĩa đích thực của việc Chúa xuống thế làm người. Amen.

 


 

NIỀM AN ỦI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 


TÂM HỒN ĐƠN SƠ ( Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Hài Nhi Giêsu được Mẹ Maria và Thánh Giuse đưa đến đền thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Do thái, thì cụ già Simêon đã nhận ra Đấng Cứu Thế, Đấng mà toàn dân đang mong đợi. Cụ già Simêon là ai mà lại được diễm phúc nhận ra Đấng Cứu Thế? Phải chăng là người giàu sang quyền quý, hay chỉ có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn để được Thiên Chúa xót thương.

Cụ già Simêon đã sống gần trọn cuộc đời với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn và chỉ biết trông đợi Chúa là niềm an ủi duy nhất của đời ông. Với ông còn gì sung sướng hơn là được gặp Chúa, còn gì hạnh phúc hơn là được bồng ẵm Chúa trên tay để chúc tụng, để nói tiên tri. Cuối cùng, ông đã mãn nguyện, đã sẵn sàng ra đi trong bình an, không còn luyến tiếc điều gì chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi được gặp Chúa. Đó cũng là điều cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên, bởi Thiên Chúa cũng đã tỏ mình ra cho những người xa lạ nhưng có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn biết rõ về Đức Giêsu.

Vậy để gặp được Chúa, điều kiện đầu tiên là phải có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Thế nhưng, chúng ta lại thích tìm kiếm Chúa trong sự giàu sang tạm bợ của tiền bạc, danh vọng, quyền lực, thú vui của trần thế… Chúng ta dễ bị cuốn vào những niềm vui giả tạo, những hạnh phúc chóng qua mà dần quên đi điều kiện cần thiết là sống tâm hồn đơn sơ khiêm tốn để được gặp Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực và duy nhất.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm hồn đơn sơ khiêm tốn để hằng ngày được gặp Chúa trong niềm tin, được ôm Chúa vào lòng qua Bí tích Thánh Thể, và được Chúa đồng hành với chúng con mọi lúc mọi nơi. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (28/12, Các Thánh Anh Hài tử đạo)
Bài tiếp theoGIÁO ĐIỂM QUẾ PHONG: NOEL TRÊN BẢN LÀNG