LỜI SỐNG (28/12, Các Thánh Anh Hài tử đạo)

0
765

Tin Mừng: Mt 2,13-18

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

—– o0o —–

SUY NIỆM

HỒNG ÂN TỬ ĐẠO (Tu sĩ Phêrô Phan Văn Thắng, SVD)

Với thân phận mỏng giòn yếu đuối, con người luôn run sợ khi đối diện với cái chết. Mặc dù, cái chết thật đáng sợ nhưng theo dòng lịch sử của Giáo Hội có rất nhiều người đã can trường, dám hy sinh tính mạng để làm chứng, bảo vệ đức tin của mình vào Chúa Kitô và được lãnh nhận triều thiên tử đạo.

Bài Tin Mừng hôm nay được chọn để mừng kính các thánh Anh Hài Tử Đạo. Các Ngài là những trẻ em đã bị vua Hêrôđê sát hại vì Chúa Giêsu. “Các Ngài đã chết vì Chúa Kitô mà không biết. Cha mẹ các Ngài than khóc các Ngài đã chết vì đạo: Chúa Kitô đã làm cho các Ngài tuy chưa biết nói mà cũng trở thành những chứng nhân anh dũng của Người” (x. Bđ II, Kinh sách ngày 28/12). Như thế, triều thiên tử đạo là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho những ai liều mạng sống của mình để tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô.

Ngày hôm nay, xã hội phát triển, hội nhập văn hóa, tự do tôn giáo, tín ngưỡng nên mỗi người đều có quyền tự do để tuyên xưng niềm tin của mình. Chúng ta không còn chứng kiến những cảnh tượng bách hại đẫm máu, tù tội, phỉ báng, lăng mạ vì tuyên xưng đức tin như các thánh tử đạo. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng Giáo Hội hiện nay, số người nhận biết Đức Giêsu chẳng tăng, ngược lại đời sống đức tin của người Kitô hữu mỗi ngày một sa sút. Người Kitô hữu làm chứng cho Chúa bằng một lối sống hưởng thụ, tôn sùng vật chất. Họ cổ võ lối sống chủ nghĩa cá nhân, sống phóng thoáng với bản thân và tầm thường hóa Lời Tin Mừng. Lời Chúa không còn được coi là ngọn đèn dẫn lối, hay là kim chỉ nam cho đời sống người trẻ hôm nay. Thay vào đó, họ noi theo lối sống của các nhân vật trên phim ảnh, trong games, và lấy đó làm thần tượng của đời mình. Những lối sống đó, được ví như những cơn bão siêu mạnh đang đổ bộ và tàn phá tâm hồn người tín hữu hôm nay.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín mãnh liệt vào sự hiện diện và quan phòng của Chúa, để chúng con luôn can trường sống và làm chứng cho Chúa. Amen.


 

THIÊN CHÚA – ĐẤNG SAY MÊ SỰ SỐNG (Tu sĩ Giuse Vũ Tiến Lợi, SVD)

Kinh Thánh cho biết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Ngài” (Ga 3,16). Hơn nữa, chính Ngài là Đấng đã dựng nên con người (x. St 1,27). Bởi thế, có thể nói: Ngài là “Đấng say mê sự sống”. Với Ngài, sự sống thật quý giá và Ngài tìm mọi cách để con người được sống và sống dồi dào.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố gia đình Thánh Gia trốn sang Ai Cập và các Anh Hài bị giết. Việc thánh Giuse và Đức Mẹ vội vã trong đêm đưa Hài Nhi trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,14) cho thấy trách nhiệm làm cha mẹ của các ngài. Noi gương các ngài, các cha mẹ phải tìm mọi cách để bảo vệ, yêu thương và phát triển con cái. Họ cũng phải giáo dục chúng, kể cả nhân bản và đức tin, vì chính họ là những cộng tác của Thiên Chúa trong việc “sáng tạo con người”.

Với biến cố các Anh Hài bị giết, ta thấy được sự hung ác và tàn bạo của vua Hêrôđê. Vì quyền lực và để bảo vệ quyền đó, ông sẵn sàng dùng mọi cách và mọi thủ đoạn, kể cả giết các hài nhi vô tội. Hành động giã man đó cho thấy sức mạnh ghê gớm của con “mãng thú quyền lực” khiến người ta đánh mất cả nhân tính.

Ngày nay, biến cố các hài nhi bị giết ở Bêlem và các vùng lân cận năm xưa vẫn diễn ra trong thế giới chúng ta đang sống. Cụ thể, vô số trẻ em vô tội bị giết bởi nghèo đói, chiến tranh, nạn phá thai, đặc biệt sự nhẫn tâm, vô trách nhiệm và độc ác của con người. Vì đam mê quyền lực, bảo vệ thanh danh, vì tham tiền… nhiều người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết “say mê sự sống” như Ngài, biết dùng tất cả hồng ân Chúa ban để tôn trọng và bảo vệ sự sống, cũng như biết cống hiến cho việc phát triển con người toàn diện. Amen.


 

KHÓC THƯƠNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

“TỬ ĐẠO” – CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH (Tu sĩ Martinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD)

Trong cuộc sống, phía sau những thành công và thành tựu, luôn mang dấu ấn của một sự hy sinh. Cũng vậy, hòa với niềm vui mừng đại lễ Giáng Sinh, hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ các Thánh Anh Hài. Giáo hội kính nhớ các Ngài vì các ngài đã cộng tác vào công trình cứu cuộc của Ngôi Hai Thiên Chúa. Thế nhưng, có mấy ai chịu đón nhận niềm ân phúc Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần này.

Con Thiên Chúa giáng trần thật là một điều khó được chấp nhận bởi nhiều người. Vì thế, Đức Giêsu đã biết bao lần bị truy bắt chỉ vì sự đố kỵ và kiêu ngạo của một số người. Và kết quả là dẫn đến cái chết đầy thương tâm của các thánh Anh Hài. Việc đón nhận Đức Giêsu xưa kia là một thách đố thế nào, thì ngày nay việc đón nhận Thiên Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta cũng như vậy. Việc chọn Thiên Chúa vào trong đời sống không là một điều dễ dàng. Đó là một sự hy sinh, từ bỏ những gì không thích hợp để có thể đến với Chúa. Hành trình này luôn được trả bằng sự hy sinh, thiệt thòi và mất mát. Không như các thánh đã trả bằng giá máu, chúng ta cũng phải trả nhưng cái giá đó là việc hy sinh từ bỏ lối sống cũ với những thói xấu của mình; là một đời sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ mọi người trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Như các Thánh được chung phần vinh thắng với Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ được nhận lãnh hồng phúc vì những hành động tử đạo thiêng liêng của mình.

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì tất cả những gì chúng con đã được lãnh nhận. Xin cho chúng con biết noi gương các Thánh, luôn biết chọn Ngài là cùng đích cuộc sống của con cho dù có những hy sinh và thiệt thòi. Xin thêm sức mạnh để chúng con luôn sống tin yêu vào Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (27/12, Thánh Gioan Tông đồ)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (29/12, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh)