LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 7 TN)

0
192
Photo: traditionalcatholicpublishing.com

Tin Mừng: Mc 10,13-16

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

—– SUY NIỆM —–

TINH THẦN TRẺ THƠ (Tu sĩ Đaminh Trần Vĩnh Trung, SVD)

Sự cám dỗ lớn nhất mà con người luôn phải đối mặt là kiếm tìm những điều vĩ đại, muốn minh giải mọi sự để rồi lắm lúc họ gạt bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài. Cho nên, con người đã vô tình đánh mất đi bản chất tro bụi của mình trong vũ trụ bao la này.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay như níu kéo chúng ta trở về với thân phận mỏng giòn của chính mình khi đứng trước Thiên Chúa. Hãy trở nên bé nhỏ để được Thiên Chúa yêu thương, vì Đức Giêsu đã nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng”. Người đề cao trẻ nhỏ như là mẫu gương cho những ai muốn vào Nước Trời, vì trẻ nhỏ như tờ giấy trắng tinh khôi, nơi chúng luôn toát lên sự đơn sơ, chân thành, tinh thần phó thác và tuân phục. Chúng khóc khi đau, cười khi vui… rất hồn nhiên và ngây thơ.

Có lẽ, điều khiến chúng ta băn khoăn tự hỏi là: làm thế nào để có được một tâm hồn tinh tuyền như vậy? Đối với Kitô hữu chúng ta, được trở thành công dân đích thực của Nước Trời là một mục tiêu tối thượng. Nhưng mục tiêu này ắt hẳn sẽ là một thách đố không hề nhỏ, song cũng không ngoài tầm với của chúng ta. Để vào nước Trời, một tâm hồn trong trắng đơn sơ là điều căn cốt mà ta phải có. Khi ấy, ta mới biết lắng nghe và đón nhận mọi sự. Như chị Têrêsa đã nên thánh, một vị thánh vĩ đại qua “con đường thơ ấu thiêng liêng”, và chị đã khẳng định rằng: “Chúa thương chị không phải vì chị có công phúc gì, mà là chị luôn hoàn toàn tin tưởng vào Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống tinh thần trẻ thơ khi tuyệt đối vâng phục, vâng phục ngay cả khi biết mình sẽ phải chết, xin Ngài thanh luyện để chúng con biết ký thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Chúa. Amen.

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên, năm C (Lc 6,39-45)
Bài tiếp theoNHỊP THỞ SỨ VỤ DÒNG NGÔI LỜI Ở CHÂU ÂU NGÀY NAY