LỜI SỐNG (20/12, Trước Chúa GS, MV)

0
406

TIN MỪNG: Lc 1,26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

—– o0o —–

SUY NIỆM

NIỀM VUI (Tu sĩ Giuse Thái Viết Mậu, SVD)

Mở đầu Tông Huấn “ Niềm Vui Tin Mừng”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết “ Niềm vui của Tin Mừng đổ tràn đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu”. Danh từ niềm vui một lần nữa lặp lại trong bài Tin Mừng hôm nay và đó cũng là chủ đề mà tôi muốn chia sẻ.

Niềm vui là trạng thái cảm xúc mà trong đó con người đạt được sự hài lòng, mãn nguyện. Niềm vui được thể hiện trong Kinh Thánh như là dấu chứng hùng hồn về phúc lành và hạnh phúc được gặp gỡ Thiên Chúa. Thật vậy, niềm vui đôi lúc được diễn tả một cách bình dị: Đó có thể là niềm vui vì gia đình êm ấm, vợ hiền con ngoan (x. Hc 26,2); Niềm vui của sự tự do khi được phóng thích trở về (x. Tv 126,5); Niềm vui vì được Chúa cho thỏa ý toại lòng (x. Tv 37,4). Không chỉ dừng lại ở những điều bình dị, niềm vui còn là phần thưởng của những ai thi hành lề luật của Thiên Chúa như Đức Maria, ông Dacaria hay cụ Simêon. Cách đặc biệt, chính Đức Giêsu cũng diễn tả niềm vui ngập tràn khi nhìn thấy “Thiên Chúa mạc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn” (Lc 10,21). Như vậy, điểm qua một vài dẫn chứng Kinh Thánh để chúng ta biết rằng niềm vui chính là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa. Niềm vui cũng là phần thưởng dành cho những ai thi hành lề luật của Ngài cách trọn hảo.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống vui và loan báo niềm vui. Niềm vui được tạo lập qua những lần chúng ta bỏ qua lỗi lầm của anh chị em và giúp nhau thăng tiến. Niềm vui của những cuộc gặp gỡ thân tình với những ai nghèo khổ, bệnh tật. Niềm vui khi sẵn sàng vâng lời bề trên để thi hành sứ vụ truyền giáo ở những nơi khó khăn, gian khổ. Niềm vui hướng về một Giáo Hội khởi sắc giữa đêm tối của thời đại.

Lạy Chúa, giữa cuộc sống đan xen bởi bao nỗi bận tâm, xin giúp chúng con biết tìm kiếm niềm vui đời mình nơi Chúa và chiếu tỏa “niềm vui” ấy qua cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.


 

XIN VÂNG (Tu sĩ Giuse Trần Văn Hiếu, SVD)

Chấp nhận một việc không liên quan đến bản thân không phải là dễ dàng. Thậm chí, còn khó hơn đó là một chọn lựa đầy hoài nghi và vượt quá khả năng của mình. Tuy vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Maria đã hoàn toàn phó thác tất cả cho Thiên Chúa “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Đối với một trinh nữ, việc mang thai đã là một chuyện lo lắng và sợ hãi. Hơn thế, nếu có thai mà chưa cưới thì chắc chắn phải đối diện với nhiều áp lực sẽ xảy ra từ xã hội và gia đình. Điều khó xử nhất là phải đối diện với người chồng mà mình sắp đính hôn. Thế nhưng trong niềm tín thác và vâng phục, Đức Maria đã đáp trả lời “xin vâng” để thuận theo ý Thiên Chúa và để thánh ý Người được nên trọn.

Trong đời sống ơn gọi của mỗi tín hữu, nhiều lúc chúng ta cũng phải đối diện với những nghịch lý trong sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và con người; giữa thánh ý Chúa và ý riêng mình,… Lắm lúc chúng ta muốn làm điều đi ngược lại với lề luật Thiên Chúa. Nhiều lúc, sự yếu đuối của con người khiến chúng ta quyết định hành động theo cảm xúc nhưng lương tâm và lý trí thì mách bảo điều ngược lại. Thiên Chúa đôi khi đặt chúng ta trên những lựa chọn đầy nghịch lý để thử thách niềm tin của chúng ta. Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta noi theo. Mẹ đã hoàn toàn chấp nhận để Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời Mẹ trong sự can đảm của đức tin. Nhìn lại bản thân, khi đứng trước một việc không như mong muốn, liệu rằng chúng ta có dám can đảm để chấp nhận thánh ý Chúa không?

Lạy Chúa, cuộc sống luôn có nhiều điều nghịch lý có thể xảy ra. Xin cho chúng con biết nhận ra và can đảm đáp lại thánh ý Ngài với lòng tín thác: “Lạy Chúa, này con xin đến để làm theo ý Ngài”. Amen.


 

XIN ĐỪNG SỢ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


CHỌN LỰA KHÔN NGOAN (♦ Tu sĩ Carôlô Lê Văn Toàn, SVD)

Cuộc sống là những chọn lựa. Bởi thế, mỗi người cần chọn lựa khôn ngoan để được sống hạnh phúc.

Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, Đức Mẹ đã chọn lựa cho cuộc đời của mình với tiếng xin vâng: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Chọn lựa của Đức Mẹ có lẽ không được người đời cho là thông minh hay khôn ngoan gì. Vì sự chọn lựa của mẹ khi đáp trả lời xin vâng với sứ thần để thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện, điều đó có thể lấy đi mạng sống của Mẹ bất cứ lúc nào nếu Mẹ bị tố giác ra giữa công chúng về việc chưa về nhà chồng mà đã có thai. Tuy nhiên, Mẹ đã mạnh dạn nói tiếng xin vâng không phải vì thấy rõ con đường Chúa muốn nhưng là buông mình để Chúa dẫn đi giữa đêm đen; yên tâm không phải vì mình làm chủ được tương lai, nhưng vì tin rằng đó là chương trình của Thiên Chúa. Qua tiếng xin vâng của Mẹ, Thiên Chúa đã thực thi chương trình cứu độ nhân loại. Vì thế, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ được tràn đầy ân phúc và là người phụ nữ được diễm phúc nhất giữa muôn vàn phụ nữ.

Nhìn lại mình, chúng ta chưa thể làm được như Mẹ, nghĩa là chưa biết chọn lựa một con đường, một lối riêng vừa đẹp lòng Thiên Chúa, vừa nằm trong kế hoạch cứu độ của Người và vừa mang lợi lợi ích thiêng liêng cho bản thân và tha nhân. Xem ra chúng ta còn xu thế chọn lựa theo ý riêng mình mà bỏ qua ý Chúa. Chúng ta chọn lựa điều gì có lợi cho mình nhất, chọn con đường dễ dãi cho bản thân và chọn theo lối sống theo kiểu người đời hơn là theo là theo ý Chúa.

Lạy chúa, xin cho con biết khôn ngoan luôn chọn ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày dù có thiệt thân, để con được đẹp ý Chúa và được hưởng hạnh phúc với Ngài mãi mãi. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (19/12, Trước Chúa GS, MV)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (21/12, Trước Chúa GS, MV)